Bộ đội tên lửa, pháo phòng không Sư đoàn 375 tổ chức Tết sớm, chuẩn bị cao điểm trực chiến

Để bộ đội an tâm trực chiến dịp Tết, nhiều hoạt động vui chơi, thăm hỏi, tặng quà được tổ chức tại loạt doanh trại pháo phòng không, tên lửa với sự tham gia của người dân.

Sư đoàn 375  - Ảnh 1.

Bộ đội Trung đoàn 224 trực chiến cao điểm dịp Tết - Ảnh: B.D.

Những ngày qua, không khí đón Tết chộn rộn trên các trận địa của Trung đoàn tên lửa 282 thuộc Sư đoàn Phòng không 375.

Trung đoàn tên lửa phòng không 282 là đơn vị chủ lực thuộc Sư đoàn 375 có nhiệm vụ canh giữ bầu trời khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Những bệ phóng tên lửa vươn mình sừng sững hướng lên bầu trời xanh. Cán bộ, chiến sĩ luôn túc trực ngày đêm để bảo vệ không phận thành phố Đà Nẵng.

Sáng 14-2 đồng loạt các cơ quan, đơn vị tại Trung đoàn 282 tổ chức chương trình "Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân" để tăng thêm không khí cho bộ đội ăn Tết xa nhà.

Trên khuôn viên các trận địa tên lửa, từng chậu mai, chậu quất được bộ đội trang trí trang trọng. 

Bàn thờ ngày Tết cũng được sửa soạn trang nghiêm, ấm cúng. Bộ đội các đơn vị và đoàn viên thanh niên các đơn vị kết cùng gói bánh chưng, viết câu đối đỏ, tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, đập niêu…

Sư đoàn 375  - Ảnh 2.

Bộ đội Trung đoàn 282 gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Để động viên bộ đội bám trận địa, chính quyền địa phương và sĩ quan cấp trên tới bắt tay, gửi lời chúc Tết từng cán bộ, chiến sĩ.

Do đặc thù nhiệm vụ tối quan trọng, mỗi dịp Tết lại là thời điểm cảnh giác cao độ, bộ đội Trung đoàn 282 được tổ chức Tết sớm để vào trận địa bảo vệ bình yên vùng trời Tổ quốc. Công sức, mồ hôi của bộ đội góp phần cho mùa xuân thêm ấm áp, an lành.

Trong khi đó, tại Trung đoàn pháo phòng không 224 (Sư đoàn 375) nhiều ngày qua cũng tổ chức loạt chương trình Tết cho bộ đội và người dân.

Trung đoàn đã dành 109 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị kết nghĩa… Đặc biệt, 5 gia đình cán bộ chiến sĩ của trung đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khan cũng được nhận những phần quà ý nghĩa.

Tại chương trình "Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân" ,12 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận suất quà trị giá 500.000 đồng/người.

Bộ đội còn tổ chức nấu bánh chưng để tặng lại cho các hộ dân có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn.

Sư đoàn 375  - Ảnh 3.

Nồi bánh chưng được bộ đội pháo phòng không Trung đoàn 224 nấu trên trận địa - Ảnh: B.D.

Trong chương trình "Nâng bước em tới trường", Trung đoàn 224 phối hợp tặng quà cho 30 học sinh Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (phường Sơn Trà, TP  Đà Nẵng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Đến các đơn vị thuộc Trung đoàn 224 những ngày này không khí Xuân tràn ngập. Bộ đội tổ chức thi gói bánh chưng, viết câu đối, cắm hoa xuân, thi hát karaoke...

Các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném vòng cổ chai, bịt mắt bắt vịt, kéo co... đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, tạo tiếng cười sảng khoái sau những giờ canh trực căng thẳng.

Các hoạt động này không chỉ đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội an tâm trực Tết xa nhà mà còn xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bộ đội tên lửa, pháo phòng không Sư đoàn 375 tổ chức Tết sớm để bộ đội vào cao điểm trực chiến - Ảnh 4.Cận cảnh trận địa tên lửa trực chiến canh trời cận Tết bên bờ biển Đà Nẵng

Ngày cận Tết, bên bờ biển Đà Nẵng, những cán bộ Trung đoàn tên lửa 282, Sư đoàn 375 vào thời điểm trực cao điểm. Với bộ đội, Tết gói gọn trong đơn vị với các hoạt động được làm sớm hơn thường lệ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất