'Bắp cải chú bộ đội' vào resort, nhà hàng hạng sang, dân lùng mua ăn Tết

Một trang trại tăng gia của bộ đội Trường Quân sự Quân khu 5 (Đà Nẵng) bỗng 'nổi rần rần' trên mạng xã hội với những trái bắp xanh mướt, đảm bảo sạch 100% và được người dân chia nhau bán để 'ủng hộ chú bộ đội'.

tết - Ảnh 1.

Bắp cải được đưa về bán cho cán bộ nhân viên trong Furama Resort Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 12-2, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Furama Resort Đà Nẵng, cho biết đơn vị này vừa nhập về gần 1.000 bắp cải được trồng từ vườn tăng gia của Trường Quân sự Quân khu 5 để bán cho cán bộ nhân viên. Ngay khi đưa về, toàn bộ số rau đã được mua hết.

Bắp cải 'chú bộ đội' đắt hàng

Theo ông Quỳnh, ngoài Furama Resort Đà Nẵng, Hội Khách sạn Đà Nẵng và nhiều khu lưu trú cũng đăng ký mua với số lượng lớn.

"Vì rau được trồng theo quy trình hữu cơ, không sử dụng phân bón, chất hóa học gì nên chất lượng rất tốt.

Chúng tôi đã tìm kênh liên hệ, đặt hàng lâu dài nhưng chưa thể kết nối. Rau được trồng trong doanh trại bộ đội thì hoàn toàn yên tâm" - ông Quỳnh nói.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội và các nhóm cộng đồng du lịch ở Đà Nẵng, Hội An chia sẻ nhiều hình ảnh vui nhộn về những chuyến hàng chở theo bắp cải, rau xanh được đưa từ Trường Quân sự Quân khu 5 về bán ở các tuyến phố trung tâm.

Một số cán bộ nhà nước, các chủ khu lưu trú cũng gác công việc ra các góc đường bán rau "ủng hộ chú bộ đội".

Câu chuyện bắt nguồn từ việc mới đây những người tổ chức chợ phiên làng chài Tân Thành Hội An thông qua kết nối đã tìm tận tới trang trại tăng gia của Trường Quân sự Quân khu 5.

tết - Ảnh 2.

Bắp cải do bộ đội trồng được bán ở Hội An - Ảnh: B.D.

Thấy vườn rau quy mô lớn, bộ đội trồng theo canh tác hữu cơ nông nghiệp sạch nên những người tổ chức chợ phiên đã đặt mua 700 trái bắp cải về bán thử. Số rau xanh này vừa đưa về chợ, do biết rau bộ đội trồng nên người dân đã mua hết.

Những ngày cận Tết, những người tổ chức chợ phiên ở Hội An lại tiếp tục ra trang trại và được bộ đội gửi gắm "nhờ tiêu thụ giúp" số bắp cải còn lại. Một cuộc "giải cứu, ủng hộ" cho chú bộ đội đón Tết được cộng đồng tổ chức.

Rau về tới đâu bán "cháy hàng" tới đó

Nói với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Quốc Việt, chủ Santa Villa Hội An, cho biết chỉ trong 2 ngày qua đã có gần 2.000 cây bắp cải được tiêu thụ. Rau về tới đâu được bà con tìm mua tới đó vì biết được bộ đội Quân khu 5 trồng và chăm sóc.

Tại Hội An, nhiều khách sạn 5 sao cũng đặt mua với số lượng lớn để về bán cho cán bộ công nhân viên dùng dịp Tết. Ở nhiều khu chợ xuân, một số người dân Hội An cũng tổ chức quầy, dựng bảng thông báo "Rau xanh ủng hộ chú bộ đội" và được người dân thích thú ghé mua.

"Chúng tôi đang đặt hàng tiếp để mua ủng hộ bộ đội nhưng không biết có cắt kịp để bán cho bà con hay không. Do cận Tết, bộ đội cũng nhiều công việc, vừa phải làm nhiệm vụ nữa" - ông Lê Quốc Việt nói.

tết - Ảnh 3.

Vườn rau tăng gia tại Trường Quân sự Quân khu 5 - Ảnh: B.D.

Có mặt tại khuôn viên tăng gia của Trường Quân sự Quân khu 5 những ngày cận Tết có thể thấy hình ảnh một trang trại quy mô lớn, rộng khoảng 5 hecta với đủ thứ rau như bắp cải, cải bẹ, ớt, bí đỏ… được trồng theo từng hàng dãy thẳng tắp. Bộ đội phân chia nhau từng vị trí để chắm sóc, tưới nước, bắt sâu.

Thiếu tá Nguyễn Trần Nhân Nghĩa, trợ lý tuyên huấn Trường Quân sự Quân khu 5, cho biết tận dụng các khoảnh đất chưa sử dụng, nhiều năm qua đơn vị tổ chức các khu nuôi trồng nông sản quy mô lớn.

Mục đích chính là tạo nguồn thực phẩm, rau xanh cho bộ đội, nhưng do vườn trồng nhiều, đặc biệt là dịp Tết nên một phần được bán ra để phân phối tới các siêu thị, chợ nông sản.

Tết năm nay, bộ đội tăng cường tăng gia nên lượng rau xanh dôi dư khá nhiều.

'Bắp cải chú bộ đội' vào resort, nhà hàng hạng sang, dân lùng mua ăn Tết - Ảnh 4.

Rau bộ đội trồng không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu nên rất được ưa chuộng - Ảnh: B.D.

Một cán bộ phụ trách hậu cần của Trường Quân sự Quân khu 5, cho biết ngoài cải xanh, ớt, bí đỏ, hiện vườn rau đơn vị vẫn còn khoảng 15.000 bắp cải đã vào giai đoạn thu hoạch, bộ đội đang tìm kênh để phân phối ra bên ngoài.

Tiền thu được từ bán rau xanh sẽ quay lại phục vụ tăng suất ăn, mua quà Tết cho bộ đội.

"Vì bắp cải đã tới chu kỳ thu hoạch nên nếu không cắt kịp thời thì cũng già, sâu sẽ ăn hư hại rất nhanh" - cán bộ hậu cần của Trường Quân sự Quân khu 5 nói.

Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch lâm thời Chi hội Điểm đến và sự kiện Đà Nẵng (DECA), cho biết khi biết chương trình hỗ trợ thu mua nông sản sạch tại Trường Quân sự Quân khu 5 do Furama Resort Đà Nẵng khởi xướng, ông đã đặt mua 500 trái bắp cải để ủng hộ.

Số bắp này được về phân phối như quà tặng đặc biệt dịp Tết cho anh em, nhân viên làm khách sạn. Đa phần đều rất bất ngờ vì rau bộ đội trồng rất sạch, ngon.

"Chúng tôi sẽ kết nối để đặt thêm" - ông Nam nói.

'Bắp cải chú bộ đội' vào resort, nhà hàng hạng sang dịp Tết - Ảnh 5.Bộ đội pháo phòng không bịt mắt bắt vịt khiến khán giả cười đau ruột

Trong ô tròn được khoanh lại để thả 2 con vịt xiêm, bộ đội phòng không Trung đoàn 224 (Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân) quờ quạng để bắt vịt. Cảnh tượng này khiến ai chứng kiến cũng cười nghiêng ngả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất