08/02/2026 12:30 GMT+7

Bộ đội pháo phòng không bịt mắt bắt vịt khiến khán giả cười đau ruột

Trong ô tròn được khoanh lại để thả 2 con vịt xiêm, bộ đội phòng không Trung đoàn 224 (Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân) quờ quạng để bắt vịt. Cảnh tượng này khiến ai chứng kiến cũng cười nghiêng ngả.

Bộ đội pháo phòng không bịt mắt bắt vịt khiến khán giả cười đau ruột - Ảnh 1.

Bộ đội pháo phòng không cố gắng chộp con vịt xiêm trong khi bị bịt mắt - Ảnh: B.D.

Sáng 8-2, Trung đoàn pháo phòng không 224 đóng dưới chân núi Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức loạt hoạt động Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân nhằm tạo không khí cho bộ đội vui xuân trước thềm vào ca trực cao điểm Tết nguyên đán.

Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Chính ủy Trung đoàn 224 cho biết đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời ở khu vực được Quân chủng Phòng không - Không quân giao.

Bước vào năm mới, nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; khoa học công nghệ quân sự phát triển nhanh chóng.

Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững bầu trời bình yên cho Tổ quốc trong mọi tình huống.

Để bộ đội có hoạt động gắn kết với người dân, tạo thêm không khí đón Tết, Trung đoàn 224 cùng với nhiều đơn vị tổ chức hoạt động trong chuỗi chương trình Xuân canh trời.

bộ đội - Ảnh 2.

Bộ đội, đoàn viên thanh niên bịt mắt bắt vịt trong khoảnh đất được rào lại bằng lưới - Ảnh: B.D.

Trên sân doanh trại đơn vị thuộc Trung đoàn 224 sáng 8-2, không gian được trang hoàng ngập tràn sắc đỏ với các gian trưng bày tết xưa, khu nấu bánh chưng, bánh tét…

Bộ đội cùng các lực lượng đoàn viên thanh niên, các tổ chức đoàn thể lân cận cùng nhau trải nghiệm không khí Tết với các hoạt động như gói bánh chưng, kéo co…

Đặc biệt, trò chơi bộ đội cùng các đoàn viên trẻ cùng trổ tài bịt mắt bắt vịt và bịt mắt đập nồi đất khiến những người chứng kiến cười nghiêng ngả.

Phải đuổi bắt vịt, đập trúng nồi đất treo lơ lửng trong cảnh mắt bịt kín, những chiến sĩ trẻ và đoàn viên liên tục va vào nhau, dùng tay rà bốn hướng để xác định mục tiêu.

bộ đội - Ảnh 3.

Người tham gia bắt vịt được khán giả hò hét, trợ giúp để xác định vị trí của con vịt - Ảnh: B.D.

bộ đội - Ảnh 4.

Chiến tích của một chiến sĩ trẻ sau vài phút đuổi bắt vịt - Ảnh: B.D.

bộ đội - Ảnh 5.

Chỉ huy cấp cao đơn vị phòng không trổ tài gói bánh chưng - Ảnh: B.D.

bộ đội - Ảnh 6.

Những chiếc bánh chưng vuông vức được bộ đội gói sáng 8-2 - Ảnh: B.D.

Bộ đội pháo phòng không bịt mắt bắt vịt khiến khán giả cười đau ruột - Ảnh 8.

Bộ đội các đơn vị trồng cây tại khuôn viên doanh trại - Ảnh: B.D.

Cảnh bộ đội pháo phòng không bịt mắt bắt vịt khiến khán giả cười đau ruột - Ảnh 8.Rau, gà bộ đội tăng gia đắt hàng dịp Tết

TP Đà Nẵng có nhiều đơn vị quân đội đóng quân. Cứ mỗi bận cận Tết, những con gà săn chắc, quả bắp cải lỗ rỗ sâu của các anh lính tăng gia đều được dân vui vẻ tìm mua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất