12/02/2020 18:41 GMT+7

Bệnh nhân Li Ding: ‘Cảm ơn Việt Nam - cảm ơn bác sĩ Việt Nam!’

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - “Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn bác sĩ Việt Nam”, đó là những chia sẻ xúc động của ông Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), một trong hai bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam, trong ngày khỏi bệnh được xuất viện.

Bệnh nhân Li Ding: ‘Cảm ơn Việt Nam - cảm ơn bác sĩ Việt Nam!’ - Ảnh 1.

Ông Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), một trong hai bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam, trong ngày khỏi bệnh được xuất viện - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đúng 17h chiều 12-2, từ khu cách ly đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ông Li Ding sải bước đi ra với khuôn mặt tươi tỉnh sau 21 ngày cách ly điều trị.

Ông nhanh nhẹn chào, bắt tay Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức và đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Điều này là một kỳ tích bởi cách đây 21 ngày, ông được các bác sĩ đánh giá "hội tụ" đủ các yếu tố nguy cơ có thể tử vong bất cứ lúc nào khi mang trên mình nhiều bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp, ung thư phổi đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đặt 2-3 sten.

Lúc ấy, cộng với tuổi tác, thể trạng ông Li Ding rất kém, không thể tự đi lại sinh hoạt.

Ông Li Ding xúc động chia sẻ về việc bản thân mình cùng con trai được các bác sĩ Việt Nam chăm sóc ân cần, chu đáo trong những ngày điều trị virus corona - Video: HOÀNG LỘC

Ông Li Ding ngày xuất viện:

Bệnh nhân Li Ding: ‘Cảm ơn Việt Nam - cảm ơn bác sĩ Việt Nam!’ - Ảnh 3.

Ông Li Ding nhanh nhẹn bắt tay Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh nhân Li Ding: ‘Cảm ơn Việt Nam - cảm ơn bác sĩ Việt Nam!’ - Ảnh 4.

Và sau đó ông nhận giấy xuất viện từ tay của Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh nhân Li Ding: ‘Cảm ơn Việt Nam - cảm ơn bác sĩ Việt Nam!’ - Ảnh 5.

Cả gia đình gồm ông, vợ và con trai chụp hình chung với lãnh đạo Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh nhân Li Ding: ‘Cảm ơn Việt Nam - cảm ơn bác sĩ Việt Nam!’ - Ảnh 6.

Suốt những ngày điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Li Ding nói rằng bản thân mình và con trai được các bác sĩ chăm sóc rất tận tình. Những cử chỉ, hành động ân cần vì người bệnh của các nhân viên y tế khiến ông xúc động và sẽ nhớ mãi...- Ảnh: DUYÊN PHAN

Ba bệnh nhân Vĩnh Phúc nhiễm nCoV được xuất viện, xe đưa về tận nhà Ba bệnh nhân Vĩnh Phúc nhiễm nCoV được xuất viện, xe đưa về tận nhà

TTO - Lúc 14h chiều 10-2, ba bệnh nhân nhiễm nCoV được lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương chúc mừng được ra viện về với gia đình. Anh T.C.P. nói lúc đầu lo lắng nhưng hôm nay rất vui khi được về với gia đình.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên