30/12/2021 15:36 GMT+7

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị 'Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường'

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Sáng 30-12, báo Tuổi Trẻ đã cùng Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 150 tân sinh viên Quảng Trị. Đây là năm thứ 18 chương trình Tiếp sức đến trường được tổ chức tại tỉnh này.

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường - Ảnh 1.

Tân sinh viên nghèo tại Quảng Trị được tiếp sức giữa đại dịch - Ảnh: QUỐC NAM

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức một điểm trao chính ở TP Đông Hà với chỉ hơn 50 bạn tân sinh viên ở gần đến nhận trực tiếp. Còn những bạn ở xa thì nhận học bổng ngay tại huyện đoàn các huyện, và kết nối trực tuyến với điểm trao chính.

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Phong, tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền 2, chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị, trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUỐC NAM

Những tân sinh viên được nhận học bổng lần này là một phần học bổng qua thẻ ATM trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, 5 bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất được nhận suất học bổng đặc biệt của chương trình với mức 15 triệu đồng. Tổng trị giá học bổng được trao lần này là hơn 1,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này đều do Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị đóng góp. 

Ngoài ra, 5 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được Công ty cổ phần Vinacam trao tặng 5 máy tính xách tay để hỗ trợ học tập.

Nhiều tân sinh viên cũng như những người dự lễ trao không cầm được nước mắt khi xem clip về Phan Thị Luận, tân sinh viên sư phạm tiểu học, thuộc Đại học Sư phạm Huế. Hành trình của Luận như một bộ phim mà người không tiếp xúc khó hình dung ra.

Em Phan Thị Luận được nhận học bổng Tiếp sức đến trường - VIDEO: QUỐC NAM - NGỌC KHÁNH - HUỲNH VY

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường - Ảnh 4.

Phan Thị Luận kể về hành trình kỳ diệu của mình trong nước mắt ngay trên sân khấu - Ảnh: QUỐC NAM

Mới chào đời Luận đã mất bố. Hai mẹ con nương tựa vào nhau được thêm hơn 10 năm thì mẹ cũng qua đời.

Chỗ dựa duy nhất trên đời đã mất. Một mình cô gái nhỏ bơ vơ nghiêng ngả giữa đời. Không thể có thêm một sự lựa chọn nào, Luận quyết định bỏ học khi học xong lớp 9.

Cô gái nhỏ được một người quen giới thiệu đi làm osin cho một gia đình ở Huế. Được một thời gian, Luận quay về Đông Hà phụ giúp dọn dẹp cho một quán ăn.

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường - Ảnh 5.

Nhiều tân sinh viên khi xem clip về Luận và nghe Luận kể về hành trình gian nan của mình đã không cầm được nước mắt - Ảnh: QUỐC NAM

May mắn bất ngờ mỉm cười với Luận khi một người cùng thôn hiện đang làm kinh doanh gas tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa tuy không máu mủ ruột rà nhưng khi nghe chuyện của em đã đưa em về ở cùng để em phụ giúp việc trong nhà, rồi giúp Luận được trở lại trường học sau 2 năm bỏ học. Và mới đây, Luận đậu vào ĐH Sư phạm Huế.

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, trao học bổng và quà tặng cho tân sinh viên Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

Tại lễ trao, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ rằng, đợt dịch bệnh vừa qua đã khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều đơn vị đã phải ngừng sản xuất, giảm nhân công. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn mở rộng vòng tay để hỗ trợ quỹ Tiếp sức đến trường với số tiền không ít đi, giúp các tân sinh viên có thêm chút tiền phục vụ việc học. 

"Chính vì vậy, tôi mong các bạn giữ nhiệt huyết, kiên trì từ trên ghế nhà trường đến khi ra đời để xứng đáng với công sức của những người đã hỗ trợ mình", ông Nguyên căn dặn.

Ông Đồng Hoàng Hiển, giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị, thay mặt Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị nói vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ các tân sinh viên phía trước, nhưng ông tin các bạn sẽ vượt qua. "Thành công của các bạn chính là niềm vui của chúng tôi", ông Hiển nói.

Em Nguyễn Ngọc Sơn - VIDEO: QUỐC NAM - NGỌC KHÁNH - HUỲNH VY

Ông Lê Quốc Phong, chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, cũng nói rằng mong mỏi lớn nhất của những người trong câu lạc bộ là mong các sinh viên hãy mạnh mẽ vượt qua khó khăn trước mắt, để sau này nếu có thể hãy trở lại giúp những sinh viên như mình.

Ông Hoàng Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chia sẻ, những tân sinh viên đã phấn đấu nỗ lực suốt 12 năm mới bước đến giảng đường. Nhưng không phải ai cũng đủ sức để tự mình bước tiếp chặng đường còn lại, nên học bổng này là sự tiếp sức giúp các em. "Mong các em cố gắng rèn luyện để đóng góp cho xã hội. Quê hương rất cần những người trẻ tài năng để sau này chung tay xây dựng tỉnh nhà", ông Nam gửi gắm.

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường - Ảnh 8.

Ông Đồng Hoàng Hiển, đại diện nhà tài trợ, gửi gắm các em tân sinh viên tại lễ trao - Ảnh: QUỐC NAM

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường - Ảnh 9.

Ông Hoàng Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUỐC NAM

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường - Ảnh 10.

Để phòng dịch, ban tổ chức đã chia thành những điểm trao nhỏ ở các huyện ở xa và kết nối trực tuyến về điểm trao chính - Ảnh: QUỐC NAM

150 tân sinh viên nghèo Quảng Trị Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường - Ảnh 11.

5 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất được Công ty cổ phần Vinacam tặng 5 chiếc laptop - Ảnh: QUỐC NAM

Tiếp sức đến trường: Khao khát rực cháy giữa khó khăn Tiếp sức đến trường: Khao khát rực cháy giữa khó khăn

TTO - Khao khát thay đổi cuộc đời bằng việc học, Hoàng Thị Thúy Ngân (phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) đậu đại học với số điểm rất cao vào ngành kinh tế đầu tư của Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên