
Viên đá có tạo hình như người mẹ ôm con - Ảnh: TRẦN MAI
Ngày 24-3, Quảng Ngãi tổ chức triển lãm hội thị, hội chợ sinh vật cảnh mở rộng. Hàng ngàn bonsai, gốm cổ, đá cảnh... khắp nơi tề tựu về thu hút khách thập phương.
Tại gian hàng trưng bày đá cảnh, mỗi tác phẩm được thiên nhiên "tạo tác" khác nhau. Tất cả đều độc bản.
Trải qua sự phong hóa của thời gian, có những khối đá tạo nên hình ảnh dễ nhận biết như thiếu nữ, ánh trăng, suối nguồn, Phật, tình mẹ… thì có những khối đá khiến người xem phải sử dụng trí tưởng tượng của mình.
Trong số đó, một khối đá không để tên chủ nhân, cũng không chú giải tên gọi và được mọi người đặt là "Donald Trump".
Lý do bởi ai nhìn vào khối đá cũng liên tưởng đến vị tổng thống nước Mỹ, với phần đá nhô ra như mái tóc bồng bềnh đặt trưng của nguyên thủ thứ 47 của Mỹ.

Viên đá cảnh giống hình một chú mèo - Ảnh: TRẦN MAI

Viên đá cảnh giống một vị Phật đang thiền - Ảnh: TRẦN MAI
Ngoài viên đá trên, nhiều đá cảnh khác cũng cực kỳ đẹp mắt, tất cả đều được những người chơi đá cảnh sưu tầm từ những sông, suối ở vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Kon Tum…
Ông Huỳnh Minh Giữ - chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi - cho biết triển lãm năm nay thu hút đông đảo nghệ nhân từ các tỉnh, thành tham gia. Riêng đá cảnh, Quảng Ngãi là địa phương đi đầu cả nước, nên các tác phẩm đều được tuyển lựa công phu.
"Sự đa dạng về hình tượng của những viên đá cảnh giúp người xem có những góc nhìn riêng. Đây cũng là điểm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh ghé triển lãm", ông Giữ nói.

Tác phẩm có tên 'Trao nhẫn cầu hôn' - Ảnh: TRẦN MAI

Viên đá cảnh có tên 'Tình mẹ' - Ảnh: TRẦN MAI

Viên đá có tạo hình được nhiều người thấy giống Tổng thống Trump - Ảnh: TRẦN MAI

Viên đá có tên 'Mùa di cư' - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều viên đá cảnh bắt mắt được các nghệ nhân mang đến trưng bày - Ảnh: TRẦN MAI

Vị trí trưng bày đá cảnh nằm ở tiền sảnh Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận