29/12/2018 08:50 GMT+7

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Từ đây đến hết ngày 7-1-2019, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Triển lãm 'Nghệ thuật đá cảnh Suiseki' giới thiệu đến công chúng 35 tác phẩm từ bộ sưu tập đá cảnh thiên nhiên của nhà sưu tập Phan Khôi.

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các tác phẩm đá cảnh thiên nhiên thu hút người xem ở nhiều độ tuổi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Suiseki là một từ ngữ Nhật Bản với "Sui" nghĩa là "thủy" (nước). "Seki" là "thạch" (đá), là nghệ thuật thưởng ngoạn đá khi đá vẫn giữ được điều kiện tự nhiên của chúng. Ở Việt Nam được hiểu là đá nghệ thuật, đá cảnh. Suiseki thường được trưng bày trên đế gỗ đã chạm khắc.

Những tác phẩm đá cảnh Suiseki tại triển lãm lần này có đầy đủ tên gọi thuộc thể loại vân cảnh và hình dáng.

Sưu tập đá cảnh là một thú chơi độc đáo, nhưng không kém phần công phu, kén chọn người chơi. Đây là loại hình nghệ thuật mang tính cảm thụ đặc trưng của các nhà sưu tập.

Từ những cảnh trí, con vật được thiên nhiên khắc họa trên đá, nhà sưu tập Phan Khôi đã tự cảm nhận và nhìn ra điểm đặc biệt để đặt tên cho từng tác phẩm của mình.

Như những năm tháng ông vật lộn ở Duy Xuyên, Quảng Nam để có được tác phẩm đá với hình dáng một con sư tử đại diện cho những con vật dưới đất và phía trên là hình ảnh đại bàng, đại diện cho loài chim dũng mãnh trên không. Hai hình ảnh đó gặp nhau, ông Khôi đã đặt cho tác phẩm cái tên Anh hùng tương ngộ.

Trong bộ sưu tập lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng này, Phan Khôi cho biết ông cực kỳ tâm đắc với các tác phẩm Anh hùng tương ngộ, Trái tim bất diệt - bồ tát Thích Quảng ĐứcMẹ Quan Âm.

Phan Khôi chia sẻ dù mới chơi đá cảnh hơn 10 năm song có những tác phẩm đá ông đã theo cả mười mấy năm trời, đến nay mới sở hữu được.

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tác phẩm Trái tim bất diệt - Bồ tát Thích Quảng Đức - Phan Khôi đã theo suốt 12 năm để sở hữu được - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Có nhiều tiền chưa chắc đã sở hữu được đá. Với tôi, để sở hữu một viên đá quý chỉ khi mình có duyên với nó. Đã có duyên, thấy được cái đẹp của đá thì phải giữ gìn và trân quý.

Nhà sưu tập Phan Khôi

Hiện tại Phan Khôi đang sở hữu hơn 300 tác phẩm đá nhưng chưa bao giờ bán với bất kỳ giá nào và tuyệt nhiên không nhắc đến giá trị của đá bằng tiền.

Hầu hết những tác phẩm trong triển lãm là những tác phẩm đá cảnh thiên nhiên tiêu biểu đã được Nhà Xuất bản Thông tấn chọn lựa và in trong tập sách Những tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu Việt Nam (năm 2011).

Nhiều trong số đó đã từng đạt giải vàng ở một số cuộc thi địa phương.

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Nhà sưu tập đá cảnh Phan Khôi (phải) kể về những hành trình chinh phục đá quý - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Với 35 tác phẩm được chọn lọc mang đến triển lãm lần này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh trong nước như: Một thoáng Hạ Long, Một thoáng cố đô, Hòn Chồng Nha Trang; hay các động vật đá nào là: Kim quy, Lân hý cầu, Hắc điểu, Mãnh sư, Linh cẩu vãn sanh hoặc những nhân vật trong các tuồng tích như: Tôn Ngộ Không, Quan Công, Thầy trò Đường Tăng…

Thông qua triển lãm, Phan Khôi mong muốn gửi thông điệp về giá trị ẩn của thiên nhiên đến với con người, cùng với đó là việc trân trọng và giữ gìn các giá trị vô ngần của đá, không để đá mãi ngàn đời im lặng trong lòng đất như là vật vô tri.

Một số tác phẩm đá cảnh Suiseki tại triển lãm:

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 6.

Tác phẩm Song Qui - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 7.

Mẹ Quan Âm là tác phẩm từng đoạt giải Vàng tại Festival Hoa Đà Lạt 2009 - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 8.

Mãnh Sư - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 9.

Đại Nội - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 10.

Lân hí cầu - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 11.

Hòn Dơi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 12.

Thầy trò Đường Tăng , một tác phẩm đá vân cảnh đặc sắc - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 13.

Dựa vào cảm nhận mà nhà sưu tập đặt tên cho đá - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 14.

Không gian xưa - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 15.

Hoàng Liên Sơn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 16.

Mãnh hổ - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 17.

Cổ Tự - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 18.

Tiên Ông đọc sách - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 19.

Tịnh Thất - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhà sưu tập Phan Khôi triển lãm đá cảnh Suiseki tại Đà Nẵng - Ảnh 20.

Hòn Chồng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đến gành Yến ngắm đá trải dài bất tận, cảnh đẹp như một bức tranh Đến gành Yến ngắm đá trải dài bất tận, cảnh đẹp như một bức tranh

TTO - Gần đảo Lý Sơn, tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi còn một điểm ít được biết đến, vẫn mang vẻ đẹp nguyên thủy là gành Yến.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên