
Những cây bonsai có dáng thế tuyệt đẹp tề tựu về Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI
Chiều 23-3, những cây bonsai cuối cùng được các nghệ nhân khắp nơi chuyển về Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Tất cả đều là những cây đẹp và tâm đắc nhất của các nghệ nhân.
Dù sáng mai (24-3) mới triển lãm sinh vật cảnh chào mừng 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Ngãi và gắn biển công trình đại hội Đảng đối với Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, nhưng rất đông người dân đã đến chiêm ngưỡng những siêu cây tề tựu.
Trăm năm cho dáng bonsai
Ông Tám Hoành (75 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) được con trai dẫn đi dạo một vòng triển lãm đã trầm trồ, nói: "Thật sự cây nào cũng quá đẹp. Nhiều cây tôi nghĩ phải cả trăm năm mới có được dáng thế và độ già cỗi như vậy".
Trong số những cây sanh ở triển lãm, thu hút người xem đông nhất là bộ ba cây sanh của anh Nguyễn Thành Tài (TP Quảng Ngãi). Nổi bật nhất là cây sanh có tên "Huyền phượng hoàng".
Theo đánh giá của các nghệ nhân, cây sanh này hội tụ đủ cổ, kỳ, mỹ, văn. Năm 2024, cây sanh "Huyền phượng hoàng" từng được anh Tài mang ra Hà Nội tham dự Festival sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ nhất và được vinh danh giải bạc.
"Tôi rất vui khi nhiều người thưởng lãm cây sanh cổ này của mình. Mong những cây tôi mang đến triển lãm sẽ góp thêm chút thu hút du khách ghé tỉnh", anh Tài nói.

Cây sanh có tên "Huyền phượng Hoàng" thu hút rất đông người xem - Ảnh: TRẦN MAI

Một cây cừa bonsai tuyệt đẹp - Ảnh: TRẦN MAI

Cây duối chuẩn bonsai tại triển lãm - Ảnh: TRẦN MAI

Tất cả các cây bonsai trưng bày tại triển lãm đều có dáng thế độc đáo - Ảnh: TRẦN MAI
Siêu cây hội tụ cổ, kỳ, mỹ, văn
Dạo quanh triển lãm, đa phần các giống cây được tạo tác là duối, sanh, khế, hải châu, tùng...
Trong đó có những cây đại với hoành gốc lên đến vài mét, cùng với đó là những cây mini rất nhỏ nhưng đã có tuổi đời hàng chục năm.
Ông Huỳnh Minh Giữ, chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi, cho biết triển lãm thu hút hơn 1.000 tác phẩm đến từ 12 tỉnh thành. Đây đều là những cây cảnh quý, hội tụ các yếu tố cổ, kỳ, mỹ, văn.
"Đáng ra, triển lãm còn thu hút đông nghệ nhân cả nước đưa cây về trưng bày. Nhưng dịp này, đúng kỷ niệm 50 năm giải phóng các tỉnh nên nhiều nghệ nhân không kịp về", ông Giữ nói.
Theo ông Giữ, không chỉ người dân trong tỉnh ghé triển lãm sinh vật cảnh lần này, mà ngay từ khi cây bonsai được đưa đến triển lãm, nhiều người ở TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Nam... cũng ghé Quảng Ngãi.
Anh Hùng Nguyên, một người chơi bonsai ở TP.HCM, cho biết đã nhiều lần ghé các nhà vườn ở Quảng Ngãi giao lưu, mua các tác phẩm đẹp. Nay hay tin Quảng Ngãi tổ chức triển lãm đã cùng bạn bè bay ra dự.
"Cây nào cũng đẹp, tôi sẽ cố "săn" một cây ưng ý và làm việc với chủ nhân để sở hữu sau khi triển lãm kết thúc. Nếu không mua được, chúng tôi cũng ở lại Quảng Ngãi và dự tuần lễ du lịch, đi Lý Sơn thăm thú", anh Nguyên nói.

Một cây duối có dáng lạ, chủ nhân khẳng định dáng do thiên nhiên tạo tác - Ảnh: TRẦN MAI

Một nghệ nhân sửa soạn lại cây bonsai mang đến triển lãm - Ảnh: TRẦN MAI

Tác phẩm được tạo tác từ cây duối tuyệt đẹp - Ảnh: TRẦN MAI

Một người dân chụp hình với một tác phẩm bonsai to lớn - Ảnh: TRẦN MAI

Ông lão nhìn một cây tùng tại triển lãm - Ảnh: TRẦN MAI

Một cây duối được đánh giá cao tại triển lãm - Ảnh: TRẦN MAI

Triển lãm sinh vật cảnh lần này được tổ chức trong khuôn viên của Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Sanh là "đặc sản" của các nghệ nhân Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Những siêu bonsai tề tựu đã thu hút đông du khách đến Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận