
Nhiều người vô tư chia sẻ chuyện chăn gối lên mạng xã hội - Ảnh minh họa
Dưới bài viết nhiều người bình luận trêu đùa, nói có thể do người chồng nhu cầu tình dục cao hoặc do người vợ chưa đáp ứng "chuyện ấy". Sau đó, họ thoải mái tiết lộ số lần quan hệ mỗi tuần của chính mình để góp vui.
Và rồi những câu chuyện vốn thuộc về không gian thân mật nay được đưa lên mạng xã hội, kèm theo những lời bình luận, trêu đùa và hàng nghìn lượt tương tác.
Tôi băn khoăn, nếu người trong cuộc của bài viết ấy vô tình đọc được, liệu họ sẽ có suy nghĩ thế nào?
Chúng ta không thể phủ nhận, tình dục là một phần bình thường của đời sống con người. Xã hội cần cởi mở hơn khi nói về tình dục, sức khỏe sinh sản và những vấn đề thầm kín trong quan hệ vợ chồng.
Sự im lặng, mặc cảm hay những định kiến lỗi thời đôi khi khiến người ta ngại tìm kiếm kiến thức và sự trợ giúp cần thiết.
Nhưng cởi mở không có nghĩa là chuyện gì cũng có thể công khai. Chia sẻ kiến thức về sức khỏe tình dục khác với việc phơi bày những chi tiết riêng tư chỉ để gây tò mò, mua vui hoặc thu hút tương tác.
Một cuộc trò chuyện giúp các cặp đôi hiểu nhau hơn cũng khác với việc biến đời sống phòng the thành chủ đề để người ngoài bình phẩm.
Thế nhưng dần dần, những điều từng được giữ lại cho không gian riêng tư có thể trở thành chất liệu giải trí, được kể ra một cách vô tư mà người đăng không nhất thiết đã cân nhắc hết những hệ quả.
Và thực tế chuyện tình dục trong hôn nhân không chỉ thuộc về một người.
Khi công khai số lần quan hệ, nhu cầu của bạn đời hay những chi tiết trong đời sống thân mật, người đăng cũng có thể đang tiết lộ thông tin riêng tư của người còn lại.
Việc mình cảm thấy thoải mái không có nghĩa bạn đời cũng đồng tình. Khi họ vô tình đọc được những bình luận về chuyện tế nhị về chuyện của mình, đọc những bình luận trêu đùa, dù "khỏe" hay "yếu" trong chuyện ấy chắc chắn cũng sẽ có những tâm tư riêng.
Chưa kể, việc công khai những con số về tần suất quan hệ đôi khi còn vô tình tạo ra những thước đo thiếu ý nghĩa: cặp đôi nào quan hệ nhiều hơn, ai có nhu cầu cao hơn, đời sống tình dục của ai đáng ngưỡng mộ hơn.
Trong khi đó, mỗi mối quan hệ có hoàn cảnh, sức khỏe và nhu cầu riêng. Không có một con số chung nào đủ sức đánh giá mức độ hạnh phúc hay chất lượng của một cuộc hôn nhân.
Trong một xã hội mà ai cũng có thể trở thành người tạo nội dung, biết nói về những điều nhạy cảm là một biểu hiện của sự cởi mở. Nhưng biết điều gì nên nói, nói đến đâu và điều gì cần giữ lại cho không gian riêng tư cũng là biểu hiện của sự trưởng thành và văn minh.
Không phải chuyện gì có thể kể ra cũng cần kể ra, càng không phải mọi điều riêng tư đều nên trở thành chuyện mua vui cho đám đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận