
Hôn nhân là việc hệ trọng của đôi lứa và cũng là của gia đình đôi bên - Ảnh minh họa
Theo thông lệ, gia đình hai bên đã gặp gỡ và bàn bạc, thống nhất nhiều việc quan trọng để chuẩn bị cho một buổi lễ thật đủ đầy, trọn vẹn.
Nhưng mẹ chồng tương lai của em tôi cho biết là sẽ không làm lễ gia tiên ở nhà chú rể, gia đình chú rể cũng chỉ cử vài đại diện qua nhà gái rước dâu và bà sẽ không đi. Lý do đưa ra là đã đi xem "thầy", thấy tuổi cả con trai và con dâu không hợp nhau, không hợp cả với bố mẹ chồng.
"Thầy" khuyên phải làm đúng ngày giờ thầy đã xem, không thực hiện các nghi thức như trên nhằm tránh "xui" cho vợ chồng mới cưới, tránh xui cho cả nhà chồng.
Mặc dù ông sui và các con đều cho rằng như thế là không phù hợp với phong tục, không tôn trọng nhà gái, không tôn trọng con dâu tương lai, bà vẫn nhất quyết là theo lời "thầy" vì nghe nói là "thầy" rất nổi tiếng, thường coi đâu trúng đó.
Gia đình bên tôi, vốn không bao giờ tin lời "thầy bà", lại vì thương con cháu, phần cũng không muốn đôi co, nghĩ rằng miễn đôi trẻ sống hạnh phúc với nhau là được.
Nhưng quan trọng là để không có cảm giác từ đầu đã không hợp nhau, nên bên nhà tôi đã kiên quyết phải có lễ rước dâu đúng phong tục, lễ nghi.
Cuối cùng bà thông gia cũng đồng ý sẽ vẫn rước dâu, nhưng kiên quyết không làm lễ gia tiên cho đúng ý "thầy".
Tôi vẫn không hiểu: tại sao hôn nhân, hạnh phúc đời người của riêng đôi bạn trẻ mà người làm cha làm mẹ lại sẵn sàng phó mặc vào một người không liên quan, không biết gì về đôi trẻ ngoại trừ vài thông tin cơ bản?
Tại sao lại dễ dàng tin vào lời của một người mà còn không biết lời nói người ấy đáng tin đến mức nào? Người đó có trách nhiệm thế nào, hay chỉ đơn giản là phán một vài câu, nhận tiền rồi thôi?
Đã không ít đám cưới, cũng được "thầy" phán là ngày đẹp này đẹp nọ, mà cuối cùng đến ngày cưới thì mưa lớn xối xả, ngập đường ngập lối. Chưa kể cưới nhau về dăm bữa nửa tháng là "gà bay chó chạy" ỏm tỏi xóm làng dù trước đó được "thầy" xem là hợp tuổi, sống yên bình, hạnh phúc.
Rồi nói đâu xa, ngay trong xóm nhà mẹ tôi, có cặp đôi mà khi cưới, gia đình cũng cất công đi tìm "thầy" nổi tiếng. "Thầy" cũng bảo không hợp đâu, không may mắn đâu, nhưng đôi bạn vẫn kiên quyết đến với nhau. Và đến giờ vẫn sống hạnh phúc, vui vẻ, lại làm ăn phát đạt.
"Thầy" phán sai, ảnh hưởng cuộc sống, hạnh phúc của người khác mà không phải chịu trách nhiệm, còn chính người trong cuộc lại phải chịu hậu quả từ những lời phán của "thầy".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận