
Cái “đập tay” thật khẽ, gửi trọn yêu thương và lời chúc Tết bình an tới các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: DANH KHANG
Ngày 30-1, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã trao 180 phần quà Tết cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương và Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), Hà Nội.
Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền lì xì và quà Tết (bánh kẹo, mứt, sữa…) trị giá 300.000 đồng, từ sự chung tay đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ và Trường mầm non Queenland.
"Năm ngoái con ăn Tết ở viện"
Vượt quãng đường dài hơn 1.000km, đã gần 2 năm nay, mẹ con bé L.P. (12 tuổi, quê Gia Lai) đến Bệnh viện K điều trị. Mẹ L.P. kể lại con phát hiện mắc bệnh ung thư xương từ tháng 9-2024.
Sau phẫu thuật cắt bỏ khối u, ghép xương tự thân, P. bước vào những tháng ngày điều trị kéo dài. Mẹ P. nói có lúc tóc rụng hết, không ăn được, phải truyền dinh dưỡng liên tục.
Nhà ở tận Gia Lai, mỗi đợt điều trị là một hành trình dài với hai mẹ con P. Trước đây vì lịch điều trị dày, hai mẹ con phải ở lại. Nay bệnh lui dần, lịch thưa hơn, mỗi năm ra viện 4 lần, mỗi lần ra viện chỉ 2-3 ngày rồi lại về.
Cô gái nhỏ với mái tóc vừa mới mọc lại cười tươi khi nhận được món quà của chương trình Ước mơ của Thúy. Em nói: "Năm ngoái con ăn Tết ở đây. Còn năm nay thì sáng mai là con được về nhà rồi. Con mang quà về cho anh chị".

Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng quà Tết cho cô bé L.P. đang điều trị tại Bệnh viện K - Ảnh: DANH KHANG
Cũng đang điều trị tại Bệnh viện K, G.B. (12 tuổi, quê Yên Bái) vừa nhận quà xong liền cẩn thận giữ lại để "mang về cho em".
B. chia sẻ em bị ung thư xương, đã phẫu thuật và đang điều trị hóa chất từ tháng 6 năm ngoái. Mỗi đợt điều trị kéo dài, cứ truyền xong lại về nhà ít hôm rồi quay lại viện. Tết này, em vẫn chưa biết mình có được về nhà hay không.
"Con mong được về nhà ăn Tết lắm. Chưa bao giờ con ăn Tết xa nhà cả", B. nói nhỏ.
Với những đứa trẻ đang điều trị ung thư, dịp Tết mong ước đôi khi không phải là bánh chưng, mứt kẹo, được đi chơi… mà là được rời khỏi phòng bệnh, được ở cạnh người thân đón Tết đoàn viên.
"Có mọi người động viên, con không sợ ung thư nữa"
Dù vừa trải qua đợt xạ đầu tiên trong buổi sáng, H.H. (14 tuổi, quê Thanh Hóa) vẫn nói với mẹ muốn xuống tận nơi để nhận quà Ước mơ của Thúy. H. kể đang điều trị ung thư não tại Bệnh viện K hai tháng nay.
Khi biết tin mình mắc ung thư, cậu bé 14 tuổi đã hiểu mình phải trải qua những ngày dài tại bệnh viện. "Lúc đầu con sợ lắm. Nhìn các bạn xạ trị đều rụng hết tóc và đau nữa nên con cũng lo lắng. Thế nhưng sáng nay con vừa xạ đợt đầu tiên. Hóa ra không đáng sợ vậy. Có mọi người động viên, hôm nay được mọi người tặng quà Tết nữa, con không sợ nữa", H.H. cười nói.
Khi được hỏi mong muốn lớn nhất, em trả lời ngay: "Nhanh khỏe để về đi học". Gần hai tháng chưa đến trường, H. nhớ bạn, nhớ lớp.
Tình cờ biết đến chương trình Ước mơ của Thúy qua thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, anh Phan Tiến Giang, Trường mầm non Queenlands, đã quyết định đồng hành cùng báo đến với các bệnh nhi ung thư tại Hà Nội.
Hơn 10 năm về trước, anh Giang từng tham gia hoạt động tình nguyện dành cho các bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương nên anh thấu hiểu sự thiệt thòi của các bệnh nhi trong quá trình điều trị, cũng như khó khăn vất vả của người nhà bệnh nhi.
"Ở tuổi này đáng nhẽ các em phải được đến trường cùng bạn bè, thầy cô nhưng lại chỉ có kim tiêm làm "bạn", xung quanh là giường bệnh, bác sĩ nên rất thương.
Hôm nay khi đến Bệnh viện Nhi trung ương trao quà cho các em nhỏ, tôi thực sự ngỡ ngàng vì các bệnh nhi còn quá nhỏ. Ngày xưa, tôi từng gặp các bệnh nhi nhỏ nhất là 5 tuổi, nhưng ở đây đa phần là các bé 2-3 tuổi và cũng có bé chỉ vài tháng tuổi. Nghe tiếng khóc xé lòng của các bé, mình không kìm được cảm xúc", anh Giang chia sẻ.
Đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ trong chương trình Ước mơ của Thúy, anh Giang hy vọng các bạn nhỏ tại trường hiểu hơn về giá trị nhân văn, biết yêu thương, chăm sóc các bạn nhỏ yếu thế, kém may mắn. "Các em nhỏ là bệnh nhi còn cả tương lai, ước mơ phía trước, tôi hy vọng các em có đủ nghị lực, sức khỏe để vượt qua bệnh tật", anh Giang mong ước.

Chương trình Ước mơ của Thúy trao quà bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện K - Ảnh: DANH KHANG

Chương trình Ước mơ của Thúy trao quà bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: DANH KHANG

Ông Nguyễn Đức Bình, đại diện báo Tuổi Trẻ, trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: DANH KHANG

Ông Phan Tiến Giang, Hiệu trưởng Trường mầm non Queensland, cùng báo Tuổi Trẻ trao những phần quà Tết ấm áp tới các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: DANH KHANG
Ngày 30-1, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã trao 330 phần quà Tết cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Bệnh viện Nhi trung ương và Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), Hà Nội.
Trong dịp Tết năm nay, chương trình Ước mơ của Thúy còn trao hơn 1.000 phần quà Tết cho bệnh nhi ung thư tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng, với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ chi phí điều trị cho một số bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận