
Chương trình Ước mơ của Thúy tặng quà cho bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - Ảnh: DANH KHANG
Mỗi phần quà của chương trình Ước mơ của Thúy năm nay trị giá 800.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền lì xì và quà Tết (bánh kẹo, mứt, sữa…) trị giá 300.000 đồng, từ sự chung tay đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ và Trường mầm non Queenland (Hà Nội).
Nghẹn lòng bệnh nhi mắc hội chứng Down, ung thư máu
Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng là bé Đoàn Minh Hiếu, mới 21 tháng tuổi. Sinh ra đã mang hội chứng Down, đến 17 tháng tuổi, Hiếu xuất hiện những nốt bầm tím bất thường dưới da.
Sau hai lần chọc tủy tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé được chẩn đoán mắc ung thư máu - bạch cầu cấp và chuyển sang Viện Huyết học điều trị từ tháng 10-2025.
"Sau khi sinh con ra, tôi mới biết con bị Down, đó đã là cú sốc lớn đối với gia đình. Vừa lấy lại được tinh thần để chăm sóc con thì bạo bệnh lại ập đến. Khi nghe tin con bị ung thư máu, vợ chồng tôi gần như gục xuống", chị Ngô Thị Thanh Loan, mẹ của Hiếu, nghẹn lại.
Đến nay Hiếu vừa hoàn thành đợt hóa chất thứ ba, tín hiệu tích cực là tế bào ung thư đã lui. Tuy nhiên do hội chứng Down, bé phát triển chậm hơn so với các bạn cùng tuổi, chưa biết bò, chưa biết đi.
Gia đình chị Loan có ba người con, bố ở nhà chăm hai anh chị lớn, còn chị ở viện chăm con út. Chị Loan nói Tết năm nay, chỉ cần được đón giao thừa cùng con đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Chị Loan cùng con trai nhỏ mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật
"Con chỉ mong có nhiều sức khỏe"
Còn cậu bé Ngô Tiến Đạt (8 tuổi, quê Hưng Yên) đang ở giai đoạn duy trì điều trị sau 5 đợt hóa chất vì ung thư xương tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ngày mới nhập viện, Đạt không thể đi lại. Giờ đây, cậu bé lớp 3 đã có thể tự đứng, tự bước những bước chậm rãi trong hành lang bệnh viện.
"Mong ước Tết của con là có nhiều sức khỏe", Đạt nói nhỏ. Không bánh chưng, không áo mới, điều ước của em gói gọn như vậy.
Cũng đang điều trị tại viện, bé Triệu Quỳnh Lê, 14 tuổi, đang điều trị suy tủy xương. Phát hiện bệnh từ đầu tháng 12, Lê đã quen với việc truyền tiểu cầu liên tục. Lê nói bố mẹ thường động viên em rằng bệnh "không sao" để em yên tâm điều trị.
Cầm trên tay món quà của Ước mơ của Thúy, Lê nói nhỏ: "Con cảm ơn mọi người nhiều lắm".
Còn Nguyễn Đức Huy (14 tuổi, quê Hải Phòng) đang ở đợt điều trị trong hành trình chống lại u lympho. Cẩm quà trên tay, Huy háo hức nói sẽ mang về cho em trai nhỏ 5 tuổi ở nhà.
Trước đó Huy sốt kéo dài, đau đầu, chóng mặt, da xanh xao tím tái. Gia đình đưa em đi khám nhiều nơi, từng nghi mắc bệnh máu, nghi lao, cho đến khi kết quả tủy đồ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương xác định em mắc u hạch lympho.

Đức Huy nhận món quà của đại diện báo Tuổi Trẻ trao tặng
Từ cuối tháng 6 đến nay, mỗi đợt điều trị của Huy kéo dài gần một tháng, ba tuần ở viện, hơn 1 tuần về nhà. Tết này, Huy mong được về nhà dọn dẹp cùng chị gái rồi đi xem pháo hoa. Những mong ước rất đỗi bình thường, nhưng đối với Huy hay những bệnh nhi ung thư đang điều trị tại viện lại là điều không dễ dàng.
Bác sĩ Triệu Thị Biển, Phó trưởng phòng công tác xã hội Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết chương trình Ước mơ của Thúy đã đồng hành cùng viện, các bệnh nhi và gia đình bệnh nhi suốt nhiều năm qua.
"Những ngày giáp Tết, sự quan tâm của cộng đồng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp các em và gia đình có thêm niềm tin, thêm động lực để tiếp tục điều trị", bác sĩ Biển chia sẻ.

Bác sĩ Triệu Thị Biển gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ đã đồng hành, quan tâm đến bệnh nhi
Trong dịp Tết năm nay, chương trình Ước mơ của Thúy trao hơn 1.000 phần quà Tết cho bệnh nhi ung thư tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng, với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ chi phí điều trị cho một số bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận