30/01/2026 12:09 GMT+7

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng

Lễ trao giải Mái ấm ngày xuân và giới thiệu giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra lúc 9h sáng 30-1 tại trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ - TP.HCM).

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 1.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Hiếu Nhân với bài viết Chiếc ghế trống giữa mùa xuân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tham dự lễ trao giải Mái ấm ngày xuân có nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; ông Bùi Anh Khoa - đại diện nhà tài trợ Công ty Xi măng INSEE; các thành viên ban giám khảo gồm nghệ sĩ Hồng Ánh, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhà báo Cát Khuê - báo Tuổi Trẻ.

Cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân do báo Tuổi Trẻ tổ chức, INSEE đồng hành, nhận gần 1.500 bài dự thi gởi về - con số kỷ lục, cho thấy mái ấm gia đình luôn là chốn yêu thương, nhất là khi xuân về.

45 bài viết được chọn đăng với các lượt tương tác, bình luận chứng tỏ được sức lan tỏa của cuộc thi. Người dự thi khắp mọi miền đất nước, vì vậy chỉ cần đọc bài dự thi, độc giả như được "ăn Tết" khắp các vùng miền qua trang viết.

Mái ấm ngày xuân của ký ức và yêu thương

Thay mặt báo Tuổi Trẻ, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên nói mỗi mùa xuân, khi thấy bạn bè đồng nghiệp khăn gói về quê đón Tết, ông cũng thấy rất thèm cảm giác "vứt hết mọi bộn bề công việc để tìm lại cội nguồn nơi mình sinh ra, lớn lên và cùng gia đình ôn lại những chuyện vui buồn trong năm qua". 

Ở TP.HCM, hằng năm gia đình ông vẫn tụ hội lại bên mẹ vào đêm giao thừa, đó cũng là "mái ấm ngày xuân".

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phát biểu tại sự kiện

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 3.

Đại diện Công ty Xi măng INSEE trao giải cho tác giả Lương Hạnh, người đoạt giải ba

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên nói: "Đây là một trong những cuộc thi rất thành công của báo Tuổi Trẻ. Thứ nhất là số lượng bài kỷ lục, khoảng gần 1.500 bài, chứng tỏ đây là cuộc thi bình dị, gần gũi với rất nhiều người, ai cũng có thể tham gia, được mọi người coi là cơ hội bộc bạch, kể nhiều câu chuyện hay.

Thứ hai là cuộc thi có nhiều bạn trẻ, gen Z và 9X, cho thấy các bạn trẻ không thờ ơ với giá trị gia đình, chỉ có thể là hình thức thể hiện của các bạn khác. Và thứ ba là bạn đọc tham gia trải khắp mọi miền đất nước, thể hiện những phong tục đón Tết khác nhau ở mọi miền".

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 4.

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang trao giải cho các tác giả đoạt giải khuyến khích

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 5.

Nhà báo Cát Khuê trao giải cho các tác giả đoạt giải bình chọn

Tổng kết cuộc thi Mái ấm ngày xuân

Có những bài viết gây tiếc nuối vì rất hay nhưng có số chữ vượt quá quy định của ban tổ chức nên không thể xét giải. Có những người hiện nay vẫn đang băn khoăn Tết này có nên về quê hay không, những bài viết ý nghĩa trong cuộc thi góp thêm động lực để họ về bên gia đình.

Ai cũng chân thành

Sau phần trao giải, ban giám khảo gồm nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nghệ sĩ Hồng Ánh và nhà báo Cát Khuê cùng trò chuyện với các tác giả đoạt giải.

Nghệ sĩ Hồng Ánh chia sẻ mỗi dịp Tết đến xuân về, cô lại được đọc những bài viết của bạn đọc gửi về các cuộc thi mùa xuân của báo Tuổi Trẻ. 

Năm nay đảm nhận vai trò giám khảo, cô càng thêm xúc động. Rất khó để chọn ra những bài viết chạm đến cảm xúc nhiều nhất vì khi viết, các tác giả đều đã gửi gắm tất cả sự chân thành, những kỷ niệm và nỗi nhớ nhung về gia đình, người thân của mình.

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 6.

Cuộc trò chuyện giữa ban giám khảo và các tác giả đoạt giải

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Hồng Ánh chia sẻ về các bài viết trong cuộc thi

"Khi đọc, tôi rất hạnh phúc vì nhận ra cả những tác giả lớn tuổi và các bạn trẻ đều rất nhiều. Người ta thường nghĩ rằng giới trẻ hời hợt, nhưng qua cuộc thi, mình thấy ở họ không chỉ có nhịp sống nhanh và hối hả mà còn ngập tràn những kỷ niệm về các vùng quê, mỗi khi họ ngồi xuống để viết thì kỷ niệm lại ùa về trong tim" - Hồng Ánh bộc bạch.

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang nói về cảm xúc thì ai cũng chân thành nên rất khó để nói ai hơn ai. Tiêu chí của các giám khảo sẽ thiên về câu chữ, lối viết. Qua chất lượng và số lượng bài viết trong cuộc thi, anh thấy có thể tin rằng các giá trị gia đình truyền thống vẫn luôn đong đầy.

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 8.

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang nói cảm xúc thì khó thể chấm ai hơn ai, tất cả đều chân thành

Ông Nguyễn Hữu Nhân, tác giả Mãi thương nhớ ngôi nhà của ngoại, cho biết mọi kỷ niệm tuổi thơ của ông gắn bó với gia đình ngoại. Khi viết bài này, mọi cảm xúc của ông với ông bà ngoại ùa về. 

Ngôi nhà ấy đã bị trôi xuống dòng sông Tiền trong một đợt sạt lở, kéo theo những ký ức của tuổi thơ ông. Bây giờ, thỉnh thoảng ông vẫn đến bên bờ sông Sa Đéc, chỉ cho con cháu nơi năm xưa từng là ngôi nhà cũ của ngoại. Ngôi nhà không còn nữa nhưng trong trái tim ông nó vẫn luôn sống.

Tác giả Nguyễn Hữu Nhân cũng từng đoạt giải cuộc thi Tết xưa Tết nay của báo Tuổi Trẻ. Sau 5 năm, ông trở lại với một giải thưởng Tuổi Trẻ ghi nhận, để có kỷ niệm về khoe với con cháu.

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 9.

Các tác giả chia sẻ những kỷ niệm với ông bà nội ngoại và những kỷ niệm tuổi thơ

Tác giả Lương Hạnh (đoạt giải ba với bài Hoa bưởi ngát hương) cho biết anh là bác sĩ cấp cứu nhưng có đam mê viết lách. Anh thường cộng tác với Tuổi Trẻ trong những bài viết về mảng y tế. Còn đây là cơ hội để anh trải lòng với nhiều cảm xúc hơn. 

Bài viết của anh là về ông nội đã qua đời, từ góc nhìn của người cháu. Mượn hình ảnh hương hoa bưởi, anh tưởng nhớ ông nội mình.

Tác giả Nguyễn Hiếu Nhân cũng có kỷ niệm với ông nội, người đã không còn nữa và để lại Chiếc ghế trống giữa mùa xuân vĩnh viễn trong lòng anh. Anh ngậm ngùi khi nhớ lại những tháng ngày ông còn sống, mỗi lần về quê đều được trò chuyện với ông, dọn dẹp nhà cửa cho ông bà. 

Ông luôn có mặt trong mọi khoảnh khắc ngày Tết của gia đình, đến khi ông ra đi, chiếc ghế trống như nhắc nhớ cho người cháu rằng ông vẫn mãi sống trong trái tim mình.

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 10.

Tác giả, bác sĩ Lương Hạnh viết bài dự thi từ góc nhìn của người cháu về ông nội đã khuất

Đối tác đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi Mái ấm ngày xuân là Công ty Xi măng INSEE.

Chia sẻ lý do chung tay với cuộc thi, đại diện đơn vị thổ lộ: "Với người dân Việt Nam, Tết luôn gắn liền với hai chữ "trở về". Trở về với nguồn cội, quê hương, ngôi nhà thân yêu. Dù đi đâu, làm gì, khoảnh khắc cả gia đình sum họp dưới một mái nhà vẫn là điều thiêng liêng nhất. 

INSEE mong góp phần tôn vinh giá trị của ngôi nhà, không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là nơi lưu giữ ký ức, yêu thương và bình yên. Chúng tôi tin rằng khi một mái ấm được vun đắp bền vững, mùa xuân sẽ trọn vẹn hơn cho hàng triệu gia đình Việt".

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 11.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên tặng giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Bính Ngọ 2026 cho ban giám khảo, đại diện nhà tài trợ và các tác giả

Kết quả cuộc thi Mái ấm ngày xuân:

Giải nhất: Chiếc ghế trống giữa mùa xuân (tác giả Nguyễn Hiếu Nhân)

Giải nhì: Chuyện các con về thăm Tết đâu phải năm nào cũng thuận (tác giả Võ Quý Cầu)
Giải ba: Hoa bưởi ngát hương (tác giả Lương Hạnh)

5 giải khuyến khích: Những vết nứt biết thở và mùi hương của sự trở về (tác giả Lương Đình Khoa), Một mái ấm đâu vì rộng hẹp (tác giả Cao Minh Tèo), Mãi thương nhớ ngôi nhà của ngoại (tác giả Nguyễn Hữu Nhân), Mái nhà của ngoại trong mùa gió nắng (tác giả Khải Đồng), Ngôi nhà ấm đến từng cọng gianh (tác giả Nguyễn Đức Lợi).

10 giải bạn đọc bình chọn: Ba mái nhà, một đường về (tác giả Phan Thị Tú), Lửa nhà dài ấm mãi tình đoàn kết (tác giả Cao Việt Cường), Ngọn đèn đánh thức mùa đoàn viên (tác giả Trần Thị Phương), Mái nhà của ngoại trong mùa gió nắng (tác giả Khải Đông), Ngôi nhà luôn chờ đợi những mùa Tết đoàn viên (tác giả Nguyễn Thành), Khi bão dông dừng lại sau thanh gỗ lim mòn vẹt (tác giả Phạm Kim Kiên), Nơi mẹ giữ hộ mùa xuân (tác giả Thời An), Nhà từ đường (tác giả Trần Thị Thanh Thủy), Tết bắt đầu từ những chuyến 'hàng ngoại' (tác giả Hoàng Quân), Ba sẽ về theo làn gió xuân (tác giả Lương Bích Vân).

Trao giải Mái ấm ngày xuân: Ai cũng chân thành, Hồng Ánh xúc động rưng rưng - Ảnh 12.Mái ấm không bao giờ cũ

Mái ấm gia đình không đơn thuần là một ngôi nhà để che mưa nắng. Đó là cả tuổi thơ tôi, là một phần ký ức không thể tách rời của thế hệ '9X đời đầu' - đứa trẻ lớn lên giữa nhịp sống chậm rãi, mộc mạc của làng quê miền Tây Nam Bộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên