13/01/2023 15:57 GMT+7

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường

Đó là thực trạng ghi nhận tại cầu Long Biên sáng 13-1 (tức 22 tháng chạp), khi nhóm tình nguyện viên “Đường Táo Quân” đang tất bật thả cá, rải tro hỗ trợ người dân tiễn ông Công ông Táo về trời sớm.

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 1.

Mặc dù có tình nguyện viên hỗ trợ đưa tro xuống trực tiếp mặt nước để rải tránh bụi, thế nhưng có những người dân không đồng ý và tự rải tro thẳng từ trên cao xuống - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Hơn 200 tình nguyện viên hỗ trợ tiễn ông Công ông Táo 

Sáng nay, trên cầu Long Biên (Hà Nội), nhiều người dân đã mang tro và cá chép lên cầu thả, tiễn ông Công ông Táo về trời trước một ngày. Tại cầu Long Biên có sự hỗ trợ của nhóm tình nguyện "Đường Táo Quân".

Anh Lại Mạnh Cường, người sáng lập dự án Đường Táo Quân, cho biết ngày 22 và 23 tháng chạp hằng năm, nhóm "Đường Táo Quân" cắt cử các tình nguyện viên có mặt tại cầu Long Biên để hỗ trợ người dân thả cá chép, thu các vật phẩm đồ thờ, tro thả xuống sông để xử lý đúng quy định. 

Năm nay sẽ có hơn 200 tình nguyện viên hỗ trợ người dân thả cá, rải tro, thu gom túi ni lông để bảo vệ môi trường.

"Qua các năm, người dân đã dần ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường. Lượng đồ thờ, tro mang xuống thả tuy vẫn còn nhưng giảm rất nhiều.

Rất mong mọi người khi đi thả cá, thả tro vàng mã thì túi ni lông mọi người nên giữ lại và bỏ ở thùng rác, đúng nơi quy định, như vậy đã là bảo vệ môi trường rất nhiều", anh Cường nói. 

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 3.

Tình nguyện viên đứng hai bên cầu hô lớn: "Các cô các chú ơi, chúng con hỗ trợ thả cá và rải tro ạ" - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 4.

40 chiếc bao tải lớn được gắn ở thành cầu để người dân không trực tiếp đến được nơi có tình nguyện viên hỗ trợ thì có thể để rác vào trong bao - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 5.

Tro được gom vào bao tải, buộc dây và thả từ trên cầu xuống gầm cầu, sau đó các tình nguyện viên tiếp nhận và thả xuống nước - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 6.

Các tình nguyện viên cẩn thận phân loại và thả tro giúp người dân - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 7.

Cá chép được tiếp nước nhẹ nhàng bằng ròng rọc - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Mang xoong nồi, chậu, xô đi thả cá, không xả rác

Ghi nhận tại quận Tây Hồ, sáng 13-1 nhiều người dân cũng đã mang tro và cá vàng ra hồ Tây thả, tiễn ông Công ông Táo về trời. Đặc biệt, nhiều dụng cụ đã được các gia đình tận dụng để vận chuyển cá đến hồ thả mà không cần xả rác.

Ông Linh Văn Khương (quận Tây Hồ) chia sẻ những năm gần đây, cứ đến ngày ông Công ông Táo, ra tới hồ là đầy túi ni lông, chính quyền đã tuyên truyền rất nhiều rồi, mà đúng nên mình phải hưởng ứng. 

"Hôm nay tôi cúng cặp cá ở bát lớn, nhưng khi đi thả thì chuyển sang nồi cho tiện mà bảo vệ môi trường", ông Khương nói thêm.

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 8.

Đủ các loại dụng cụ gia đình được người dân tận dụng mang đi thả cá để tránh xả rác, ghi nhận tại hồ Tây - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tuyên truyền rát họng nhưng "sơ hở" là xả rác 

"Thả cá, không thả túi ni lông" là khẩu hiệu được tuyên truyền nhiều năm nay, ý thức bảo vệ môi trường của người dân khi đi thả cá ngày ông Công ông Táo đã được nâng lên rất nhiều.

Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn tình trạng người dân cố tình xả rác bừa bãi nơi công cộng, thậm chí xả rác bên cạnh băng rôn tuyên truyền.

Em Nguyễn Hoàng Trâm Anh - học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên) - cho biết, em nghe rất nhiều thông tin tuyên truyền về việc không xả thải túi ni lông ra môi trường rồi, nhưng năm nay là năm đầu tiên em trực tiếp cùng các anh chị truyền đi thông điệp này tại cầu Long Biên dịp Tết ông Công ông Táo.

"Thật ra lực lượng tuyên truyền thì có hạn, Hà Nội có biết bao nhiêu sông, hồ... Ngày mai là 23 tháng chạp sẽ có rất nhiều hộ dân thả cá chép, rải tro và không phải nơi nào cũng có người hỗ trợ gom rác. 

Em mong rằng mỗi người tự ý thức việc làm nhỏ này hơn thì sẽ thành cống hiến lớn cho môi trường. Đi thả cá nếu không có chỗ bỏ rác, hãy mang túi ni lông về nhà, vậy có được không?", Trâm Anh bày tỏ.

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 9.

"Xin đừng ném ni lông xuống sông, hồ" là nội dung tuyên truyền được gắn trên thành cầu Long Biên và kết quả... Hình ảnh ghi nhận chiều 12-1 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 10.

Trong lúc tình nguyện viên Đường Táo Quân đang rải tro hỗ trợ người dân dưới gầm cầu thì thỉnh thoảng vẫn có tiếng ném "lụp bụp" xuống sông - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thả cá, rải tro cúng ông Công ông Táo, bao rác kề bên vẫn ném túi ni lông xuống mặt đường - Ảnh 11.

Nhiều người thả cá chép sớm ở hồ Tây và cũng tranh thủ xả túi ni lông ngay tại biển tuyên truyền. Hình ảnh ghi nhận tại đường Thanh Niên - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cá chép Cá chép 'cõng' ông Công ông Táo đẹp mã, nhiều người mua sớm để có cá 'tuyệt phẩm'

TTO - Cận ngày ông Công ông Táo, không khí mua bán tại chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội ở làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai) bắt đầu "nóng lên". Dù mẫu mã cá chép năm nay khá đẹp nhưng sức mua lẫn giá bán giảm mạnh so với năm ngoái.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên