31/07/2019 09:30 GMT+7

Tiếp sức đến trường 2019: cô bé mồ côi thay cha mẹ nuôi các em

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Gia cảnh nghèo khó, các cô bác khuyên Trang nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi các em. Nhưng nhiều đêm nằm trong ngôi nhà vắng lạnh, nhìn hai em trai tội nghiệp, nghĩ về niềm tin cha mẹ gửi lại, Trang quyết định tiếp tục đi học.

Khát vọng của cô học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ

Tiếp sức đến trường 2019: cô bé mồ côi thay cha mẹ nuôi các em - Ảnh 2.

Huyền Trang vẫn quyết tâm đi học dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu - Ảnh: DOÃN HÒA

Cha mẹ lần lượt qua đời để lại ba đứa con mồ côi. Liên tiếp những cú sốc quá lớn cứ thế dồn dập đổ lên đôi vai gầy của cô học trò miền núi xứ Nghệ. Thế nhưng vượt lên nghịch cảnh, nữ sinh này vừa xuất sắc giành điểm xét tuyển khối C cao nhất huyện.

Trước lúc qua đời, mẹ tôi trăng trối chỉ có con đường học vấn mới giúp tôi thoát được cảnh đói nghèo. Dù khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ không gục ngã.

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Men theo con ngõ nhỏ đầy sỏi đá, chúng tôi tìm và hỏi nhà bạn Nguyễn Thị Huyền Trang - ngụ xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An), người dân ở xã miền núi này không ai không biết đến cô học trò mồ côi nhưng giàu nghị lực vượt khó.

Làm "cha, mẹ" ở tuổi 14

Trong căn nhà cấp bốn lợp ximăng giữa trưa hè giống như lò lửa không có vật dụng gì đáng giá, Trang đang dọn lại chiếc bàn học trước ngày ra Hà Nội chuẩn bị đi làm thêm.

Gian nhà rộng chừng hơn 15m² vừa là nơi tiếp khách, vừa là nơi đủ kê một chiếc giường ngủ của ba chị em Trang. Bên trong bao trùm một nỗi buồn u ám. Hai tấm di ảnh của cha mẹ Trang được đặt hai bên, trên chiếc tủ kê giữa nhà hương khói nghi ngút.

Ẩn sâu bên trong gương mặt của cô nữ sinh 18 tuổi như trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa là nỗi buồn khi ba chị em Trang không còn cha mẹ bên cạnh. Nước mắt Trang cứ tuôn trào khi nhớ về quãng thời gian còn cha mẹ.

Khi Trang vừa tròn 10 tuổi, đứa em trai út mới lên 5, cha em đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ.

Trụ cột gia đình mất đi, để lại gánh nặng nuôi ba đứa con thơ dại đang tuổi ăn học lên vai mẹ em - chị Vũ Thị Hồng. Chị Hồng bươn chải đủ thứ nghề, từ cắt lúa thuê, bóc vỏ keo, phụ hồ... mà không hề hay biết mình đang mang căn bệnh ung thư quái ác.

Rồi mẹ Trang ra đi ở tuổi 37.

Mọi thứ như sụp đổ. "Có những đêm trời đổ mưa nằm ngủ ôm các em, nỗi nhớ cha mẹ lại ùa về, em chỉ biết khóc một mình. Em chỉ ước mơ được ăn một bữa cơm gia đình có cha mẹ bên cạnh" - Trang nói, mắt đỏ hoe.

Vừa đi học, vừa lo cho hai em

Gia cảnh nghèo khó, các cô bác khuyên Trang nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi các em. Ban đầu Trang cũng định buông xuôi. Thế nhưng nhiều đêm nằm trong ngôi nhà vắng lạnh, nhìn hai em trai tội nghiệp, nghĩ về niềm tin cha mẹ gửi lại, Trang quyết định tiếp tục đi học.

Từ ngày mẹ mất, bà nội lên ở với ba chị em Trang. Ngày đầu tiên đi học tại Trường THPT Quỳ Châu cách nhà gần 20km, lần đầu tiên phải xa nhà, xa các em để tự lập, Trang phải chắt chiu từng đồng để lo cho cuộc sống.

Với số tiền 1,2 triệu đồng trợ cấp mồ côi hằng tháng cho cả ba chị em, Trang chỉ dám giữ lại 400.000 đồng để chi trả tiền phòng, tiền điện nước và tiền ăn hằng ngày, số còn lại Trang gửi về cho bà nội và các em.

Năm học lớp 10, Trang được nhận học bổng và được vào sống trong ký túc xá của trường, mọi chi phí ăn uống đều được miễn phí nên phần nào giảm bớt gánh nặng học hành.

Nhưng dường như cuộc sống là những chuỗi thử thách dành cho cô bé chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh. Lên ở với các chị em Trang chưa được lâu thì đầu năm 2018 bà nội bị tai biến. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn ba chị em. Trang phải vừa đi học vừa lo cho các em.

Dù vậy, thầy cô, bạn bè hiếm khi thấy Trang nghỉ học dù ngày nắng hay mưa. Cô Nguyễn Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm, chia sẻ: "Trang rất chăm ngoan, học giỏi và giàu nghị lực, được thầy cô, bạn bè quý mến".

Đáp lại sự kỳ vọng của mọi người, nhiều năm liền Trang đều là học sinh giỏi của trường, của tỉnh. Ngày biết tin mình đạt 26,25 điểm xét tuyển đại học khối C vào khoa luật kinh tế (ĐH Luật Hà Nội), Trang lén giấu đi giấy báo điểm, không cho mọi người biết. Niềm vui đạt điểm cao ấy thoáng vụt tắt bởi bao nỗi âu lo bủa vây với cô học trò 18 tuổi rằng: nếu đi học xa, ở nhà ai lo các em?

Cái tin "con bé Trang mồ côi" đạt điểm cao ở kỳ thi THPT quốc gia làm bà con dân bản mừng một, lo mười. Bà Thi, hàng xóm, chia sẻ: "Ăn uống còn bữa đói bữa no, Trang giàu nghị lực nhưng bốn năm học đại học liệu có lo được cho hai em đang tuổi ăn học hay không nữa. Của ít lòng nhiều, bà con trong xóm cho Trang chút tiền đi đường ra Hà Nội chờ thủ tục nhập học với mong muốn sau này cuộc đời Trang tươi sáng hơn".

Còn Trang quả quyết: "Khi việc học ổn định, tôi sẽ kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí học tập. Sau này tốt nghiệp ra trường tôi mong muốn kiếm được một công việc để có thể tự lo cho bản thân mình và các em. Tôi tin nếu mình có ước mơ, hoài bão và cố gắng kiên trì với con đường đã chọn thì mọi trở ngại đều vượt qua được".

Tiếp sức đến trường 2019

Tân sinh viên khó khăn hãy gọi Tuổi Trẻ

Học bổng "Tiếp sức đến trường" thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển đại học, cao đẳng năm học 2019-2020 trị giá 10 triệu đồng/học bổng và suất đặc biệt là 15 triệu đồng. Dự kiến học bổng sẽ trao đến tân sinh viên 63 tỉnh, thành vào tháng 8 và tháng 9-2019.

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ rất mong bạn đọc giới thiệu những tân sinh viên học giỏi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được tiếp sức kịp thời, qua địa chỉ email: congtacxahoi@tuoitre.com.vn, điện thoại: 028.3997.3838 - 0918.033.133.

Bạn đọc có thể đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ ủng hộ kinh phí học bổng, chỗ ở, phương tiện học tập... cho tân sinh viên, giúp các bạn vững tin trong học tập. Kinh phí học bổng chuyển về: Phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ các khu vực.

Chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ số 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM hoặc ví điện tử MoMo "Chung tay cùng Tuổi Trẻ". Nội dung chuyển tiền: "Ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên".

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

1.000 học bổng 1.000 học bổng 'Tiếp sức đến trường' 2019 nhận hồ sơ trực tuyến

TTO - Năm học 2019-2020, báo Tuổi Trẻ dự kiến dành 1.000 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường' cho tân sinh viên.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên