16/02/2026 17:13 GMT+7

Tết ấm trong những ngôi nhà mới vùng lũ Hòa Thịnh

Sau những tháng ngày gượng dậy từ thiên tai, người dân xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chuẩn bị đón giao thừa đầu tiên trong những căn nhà mới khang trang được xây trong Chiến dịch Quang Trung cùng niềm tin vào một năm mới bình an.

nhà mới - Ảnh 1.

Mùa xuân về đến những căn nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày cuối cùng của năm, con đường dẫn vào xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Đặc biệt những căn nhà tránh lũ vừa mới được bàn giao cách đây hơn 1 tháng như rực rỡ hơn khi trước hiên mỗi căn nhà mới đều treo đèn lồng, đặt những chậu hoa và cắm cờ Tổ quốc… Nhiều gia đình tranh thủ ra chợ mua thêm quần áo mới cho con cháu, mong một năm mới đầy đủ hơn.

Đón Tết trong căn nhà mới cứ ngỡ như là mơ

nhà mới - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Lãnh cùng còn gái quây quần bên mâm cúng tất niên - Ảnh: MINH CHIẾN

Dọn một mâm cúng tất niên đủ đầy, bà Trần Thị Lãnh (81 tuổi) cho hay sau lũ nhà bị sập hoàn toàn, cứ nghĩ Tết năm nay bà phải ở ké nhà con cái, không ngờ nhà mới được xây xong trước Tết.

"Được mấy chú bộ đội xây nhà mới, rồi còn được Nhà nước tặng ti vi, đồ gia dụng, bánh kẹo cũng được tặng… nên tôi không lo sắm Tết. 

Tôi ở một mình, con cái ở xa nhưng năm nay cảm thấy ấm áp hơn vì nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ, năm nay ăn Tết trong nhà mới cứ như là mơ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh", bà Lãnh vui mừng nói.

Bà Lãnh cho hay dịp năm mới bà không chỉ cầu mong gia đình bình an, mạnh khỏe mà còn cầu mong tỉnh nhà không còn thiên tai hay trận lũ lịch sử nào lặp lại nữa.

nhà mới - Ảnh 3.

Căn nhà kiên cố của bà Lãnh được trang trí hoa mai, hoa đào - Ảnh: MINH CHIẾN

Tết ấm trong những ngôi nhà mới vùng lũ Hòa Thịnh - Ảnh 4.

Trước đó, bà Lãnh sống tạm trong lán trại do bộ dội dựng, chờ nhà mới xây xong (ảnh chụp ngày 7-12-2025) - Ảnh: MINH CHIẾN

nhà mới - Ảnh 5.

Được đón Tết trong căn nhà mới với bà Lãnh như một giấc mơ - Ảnh: MINH CHIẾN

Cùng chuẩn bị mâm ngũ quả, bà Trần Thị Bích Liên (57 tuổi, con gái bà Lãnh) kể năm nay bà cũng đặt mua vài chậu hoa chưng trong nhà mẹ cho có không khí Tết.

"Mẹ tôi ở một mình nhưng rất siêng chăm sóc nhà cửa, tỉa cây hoa. Gần đến giao thừa nên ai cũng nôn nao, năm nay được đón Tết trong căn nhà mới nên chúng tôi thấy rất vui, nhà mới kiên cố không sợ mưa dột, gió lùa như trước", bà Liên nói.

Chiều xuống, khắp xã Hòa Thịnh mùi bánh chưng, bánh tét hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của trẻ em khiến không khí Tết như đến rất gần. 

Trên những con đường làng vừa được dọn dẹp sạch sẽ, cờ hoa được treo dọc hai bên, loa phát thanh vang lên những giai điệu xuân quen thuộc. Nhiều gia đình quây quần chuẩn bị mâm cơm tất niên, cùng nhau chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới.

nhà mới - Ảnh 6.

Những đòn bánh tét, bánh chưng được người dân cẩn thận gói ghém - Ảnh: MINH CHIẾN

nhà mới - Ảnh 7.

Chiều xuống những nồi bánh chưng đỏ lửa nấu cho đến đêm giao thừa - Ảnh: MINH CHIẾN

Mâm cơm tất niên của dân vùng lũ có gì đặc biệt?

nhà mới - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Xanh, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh cùng các thành viên chuẩn bị mâm cúng gia tiên - Ảnh: MINH CHIẾN

Trước sân căn nhà mới còn thơm mùi sơn, ông Trần Văn Khánh (77 tuổi) rót chén trà, chậm rãi kể về cái Tết đặc biệt nhất trong đời mình. Ông bảo chưa năm nào cả gia đình lại mong giao thừa đến nhanh như năm nay.

"Chỉ trong một đêm, nhà cửa, đồ đạc chìm hết. Tôi và vợ phải chạy sang nhà hàng xóm trú tạm, lúc về thì không còn gì, đến cái chén ăn cơm còn không có, hai vợ chồng phải ăn trong hai cái gáo dừa, tất cả gần như về con số 0", ông Khánh nhớ lại.

Nhưng giờ đây vợ chồng ông Khánh và con cháu được quay quần đón Tết trong căn nhà mới - căn nhà được xây bằng tình thương, sự đồng lòng. 

Đặc biệt trong mâm cơm tất niên của gia đình ông Khánh và nhiều gia đình ở xã Hòa Thịnh, luôn có một bát canh khổ qua nhồi thịt như một lời gửi gắm đầu năm. Người dân quan niệm ăn canh khổ qua trong những ngày này là để "cái khổ đi qua", nhường chỗ cho một năm mới bình an, thuận lợi và đủ đầy hơn.

"Chúng tôi chỉ mong năm mới bình an, làm ăn ổn định, không còn thiên tai dữ dội như năm trước. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chúng tôi mới có một cái Tết trọn vẹn", ông Khánh nói.

nhà mới - Ảnh 9.

Không riêng gì mâm cúng của người dân xã Hòa Thịnh, hầu hết mâm cúng của người dân Phú Yên cũ đều có một bát canh khổ qua - Ảnh: MINH CHIẾN

nhà mới - Ảnh 10.

Một bữa cơm đơn giản dịp cuối năm của người dân xã Hòa Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN

Tại chợ hoa nhỏ ven đường ở xã Hòa Thịnh, anh Đỗ Thái Yên (32 tuổi, người bán hoa cúc Tết) cho biết năm nay sức mua chậm hơn mọi năm vì nhiều gia đình chỉ vừa ổn định lại cuộc sống sau lũ.

"Đợt này tôi nhập về gần 100 chậu, chỉ mong bán hết số hoa đã chuẩn bị để kịp về sum họp với gia đình. Dù lời lãi không nhiều, nhưng thấy chợ hoa vẫn có người qua lại, không khí Tết vẫn rộn ràng là mừng rồi, mình không bán giá cao vì biết người dân khó khăn, để mấy ngày Tết ai cũng có chậu hoa chưng trong nhà", anh Yên nói.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, chia sẻ: "Bước sang năm mới, chính quyền địa phương mong bà con tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân vươn lên sau thiên tai. Chúc bà con một năm mới sức khỏe, bình an và nhiều thuận lợi".

nhà mới - Ảnh 11.

Anh Đỗ Thái Yên mong bán hết hoa về sớm trước khoảnh khắc giao thừa - Ảnh: MINH CHIẾN

nhà mới - Ảnh 12.

Trên những tuyến đường xã Hòa Thịnh, những chiếc xe máy chở những chậu hoa như chở Tết về nhà - Ảnh: MINH CHIẾN

Tết ấm trong những ngôi nhà mới vùng lũ Hòa Thịnh - Ảnh 14.Đắk Lắk bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 điểm đêm giao thừa

UBND Đắk Lắk kế hoạch bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán 2026 tại Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa với 300 dàn pháo trong 15 phút.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất