TRÚC QUYÊN
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
"Cua này giá sao, ngon không? Lấy cô 3 con". "Loại nào cũng chắc, bao ăn hết cô ơi, chỉ size to nhỏ khác nhau".
Những người từng xách từng can nước giữa đêm, từng đào bể chứa ngoài vỉa hè, từng chờ áp lực nước yếu ớt để có vài xô sinh hoạt.
Đi làm rồi về, không hẹn hò cũng chẳng cất công tìm song nhiều bạn trẻ lại chờ thần tình yêu Cupid bắn trúng mình. Biết là khó như hái sao trên trời nhưng nhiều bạn chỉ thích "hướng nội hết phần đời còn lại".
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, người thầy mang quân hàm xanh vẫn bền bỉ bám lớp. Suốt hơn 15 năm qua, tại lớp học tình thương duy nhất trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau), ông cần mẫn gieo từng con chữ, thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ nghèo nơi đảo xa.
Mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, một căn bệnh hiếm và quái ác, nhưng anh Hoàng Tăng Long (49 tuổi, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) chưa bao giờ đầu hàng số phận.
Giữa lằn ranh sinh - tử cực kỳ nguy hiểm do COVID-19, ông Lữ Đắc Long từng chỉ muốn… được chết, vì khi đó việc hít thở cũng quá khó khăn.
Trước câu chuyện ông Khiêm phục hồi kỳ diệu sau xơ gan, nhiều bạn đọc ngạc nhiên và chúc mừng.
Trải quá nhiều biến cố trong đời, nhiếp ảnh gia Thái Nhàn vẫn rùng mình khi kể trải nghiệm sinh - tử bởi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chính ngày cận kề lễ cưới của mình.
Xơ gan, bụng trương to đến nỗi cả hai bệnh viện lớn lần lượt trả về, trại hòm tới nhà chuẩn bị dựng rạp nhưng ông Lê Chí Khiêm (62 tuổi) đang "dạo" cửa cõi chết bỗng... trở về.
Bốn năm nay, Câu lạc bộ thiện nguyện Ngọn lửa hồng (xã Lộc Ninh, Đồng Nai) đã đến với nhiều mảnh đời khó khăn bằng những việc làm cụ thể như vận động hỗ trợ tiền mặt, hiến tóc, hiến tạng, tặng thẻ bảo hiểm y tế…
Người bị phỏng lửa như Thái San, người bị đuối nước, bị tai nạn giao thông, đột quỵ, thậm chí bệnh nan y "cho về nhà"... nhưng thật kỳ lạ họ vẫn vượt qua được. Những câu chuyện chiến thắng tử thần có vẻ hy hữu, khó tin nhưng có thật.
Giá vàng leo thang đúng mùa cưới khiến nhiều cặp đôi trẻ phải tính toán lại chi phí, thậm chí hoãn ngày cưới để chờ 'vàng hạ nhiệt'.
Mỗi lần nhóm đồng nghiệp cũ họp mặt - thường là sáu tháng hoặc một năm, Thanh Thúy (27 tuổi, trưởng nhóm một công ty quảng cáo ở TP.HCM) lại chạnh lòng khi thông báo đã chia tay một mối tình.
Những buổi hẹn đến dồn dập. Có người chỉ trò chuyện dăm ba câu, có người mời đi xem phim, uống bia đến sáng.
"Không cần kinh nghiệm, chỉ cần can đảm" và công việc được quảng cáo rất đơn giản là… xách lậu 10 - 20kg vàng qua biên giới.
Phóng viên báo Tuổi Trẻ đã thâm nhập các fanpage, nhóm kín mời gọi ‘cầm hộ vàng đổi đời’. Nhưng phía sau hai chữ ‘việc nhẹ’ là vòng lao lý treo lơ lửng với khung hình phạt đến 10 năm tù.
Theo thống kê, TP.HCM hiện có 4.869 tuyến đường rộng từ 5m trở lên nhưng 2.271 tuyến hoàn toàn không có vỉa hè hoặc vỉa hè đã bị lấn chiếm. Từ đó, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường và việc chỉnh trang bộ mặt đô thị vẫn còn rất khó khăn.
Từ thông tin thu thập ở Việt Nam, hai phóng viên báo Tuổi Trẻ đã lên đường sang Bangkok (Thái Lan) - nơi được các 'trùm' môi giới giới thiệu là 'trung tâm công nghiệp tạo ra con người' để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng lựa chọn giới tính thai nhi
Mạng lưới lựa chọn giới tính thai nhi đang hình thành một “thế giới ngầm” với nhiều cá nhân, tổ chức “núp bóng” các công ty du lịch y tế. Họ cố tình “lách luật” khi ra sức săn đón các cặp vợ chồng có nhu cầu sang Thái Lan lựa chọn giới tính.
Nhóm phóng viên Tuổi Trẻ đã có nhiều ngày vào Nam ra Bắc, sang tận Thái Lan - để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao chênh lệch giới tính khi sinh ở Việt Nam vẫn ở mức cao đáng báo động?
Tập hợp những người cùng cảnh ngộ rồi rủ rê, lên kế hoạch kiếm tiền phi pháp là mục đích hoạt động của những hội nhóm online với tinh thần "vỡ nợ, làm liều".
Gần đây, một trang Facebook có tên 'Nguyên sản phụ khoa Từ Dũ - Bác sĩ Vân' liên tục chạy quảng cáo tiếp cận người dùng với nội dung Sở Y tế TP.HCM ưu đãi gói khám tổng quát giá 199.000 đồng. Vậy thực hư câu chuyện mạo danh Sở Y tế này ra sao?
Ngày 1-12, ngay sau khi nhận được phản ánh của Tuổi Trẻ, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho kiểm tra đột xuất căn nhà của 'thầy' khoe chữa vô sinh bằng bấm huyệt, truyền năng lượng từ xa.
Một 'thầy' Đông y tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết có khả năng chữa được vô sinh, hiếm muộn lâu năm bằng phương pháp bấm huyệt, truyền năng lượng từ xa qua điện thoại.
Dọc bờ sông Sài Gòn đoạn qua xã An Sơn, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) là cảnh tượng đáng lên án: hàng trăm lọ thuốc, phiếu điều trị, hóa đơn của phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một (Bình Dương) xả bậy.