
Bài đăng “hành nghề” của Thảo V.
Tết là dịp sum họp, nhưng cũng trở thành "mùa áp lực" với nhiều người trẻ độc thân khi phụ huynh liên tục nhắc nhở chuyện tình cảm, hôn nhân. Chính vì vậy nhiều người sẵn sàng bỏ tiền triệu để thuê "người yêu" về ra mắt gia đình như một cách ứng phó tạm thời.
Phóng viên Tuổi Trẻ thử tìm hiểu chuyện tưởng đùa lại có thật này.
"Đại đại" cho cái Tết yên ổn
Hẹn gặp tôi tại một quán cà phê nhỏ ở phường Hạnh Thông (TP.HCM) vào những ngày giữa tháng Chạp, Thông (30 tuổi) đến sớm hơn giờ hẹn. Anh giới thiệu mình đang quản lý cửa hàng phụ kiện và đồ gia dụng tại phường Tăng Nhơn Phú.
Câu chuyện Thông mang đến không liên quan doanh thu hay lương bổng cuối năm mà là một nỗi lo quen thuộc của nhiều người trẻ độc thân mỗi dịp Tết: chưa có người yêu để đưa về ra mắt gia đình.
Đây là lần đầu tiên Thông nghĩ đến phương án thuê một cô gái xa lạ đóng giả làm bạn gái. Anh không vòng vo như thể đã suy nghĩ khá lâu, những tiêu chí được nêu rõ như nữ từ 22 tuổi trở lên, cao khoảng 1,60m, nặng 45-50kg. Về ngoại hình, Thông yêu cầu bạn nữ xinh xắn, dễ nhìn và trông "con nhà lành" một chút vì theo anh là "cũng phải có chút thể diện với gia đình, bà con dòng họ".
Thông cho biết mức cast (thù lao) dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng/ngày (mức thấp hơn nhiều người khác) phụ thuộc vào việc có hay không các tương tác thân mật như nắm tay, quàng vai, hôn má hay hôn môi.
Kịch bản cho "mối tình" hờ này cũng được định sẵn. "Người yêu thuê" sẽ sắp xếp thời gian 2-3 ngày về quê Thông ở Đà Lạt, ra mắt gia đình, đi chúc Tết họ hàng và du xuân đầu năm. "Chủ yếu là gặp ba mẹ, đi chơi loanh quanh, mọi chi phí mình lo hết", Thông nói.
Thông tâm sự lý do dẫn đến quyết định này là vì cuộc tình bốn năm của anh vừa tan vỡ vì yêu xa, trong khi công việc cuốn họ đi, những lần gặp gỡ thưa dần, rồi tình cảm cũng phai nhạt lúc nào không hay. "Chia tay xong thì tôi chán nên chưa muốn tìm hiểu người mới", anh nói.
Thông cũng thừa nhận bản thân có chút đắn đo khi nghĩ đến việc đưa một người lạ về nhà trong vai người yêu.
"Nói không phải lừa dối ba mẹ thì cũng không đúng, nhưng chỉ mấy ngày Tết thôi", anh phân trần. Những năm trước, người yêu cũ đều về ra mắt gia đình, năm nay đứt gánh giữa chừng khiến anh hơi bối rối.
Gia đình Thông có 5 người cùng sống trong căn nhà hai tầng khá rộng rãi. Tuy nhiên, để tránh những nghi ngờ không cần thiết, anh đưa ra một yêu cầu khá nhạy cảm, rằng bạn nữ cần ngủ chung phòng. "Mình sẽ trải nệm nằm dưới sàn, bạn nữ nằm trên giường", Thông trấn an tôi và dặn dò: "Nếu bị hỏi chuyện cưới xin, chỉ cần nói rằng tụi con cũng đang tính".
Cũng như Thông, Minh (25 tuổi), hiện phụ gia đình buôn bán tại chợ đầu mối (TP.HCM), cũng đang loay hoay tìm người để thuê làm người yêu, chuẩn bị cho chuyến về quê Cà Mau mùa Tết năm nay.
Hơn tuần nay, Minh liên tục dạo vào các nhóm kín, đọc thông tin và đăng bài tìm bạn nữ cao 1,5m - 1,7m, có thể sắp xếp lịch linh hoạt. "Ban ngày có thể đi chơi các danh lam thắng cảnh, tối đi ăn, cà phê. Còn ngủ ở nhà hay ra nhà nghỉ tùy bạn", Minh nói giọng thoải mái.
Mức thù lao Minh đưa ra cũng dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng/ngày, mọi chi phí khác Minh lo trọn. "Mình làm ban đêm, ban ngày ít giao tiếp nên khó kiếm người yêu. Tết mà đi chơi một mình, ai gặp cũng hỏi khi nào lấy vợ, mệt lắm", Minh thở dài.

Nhu cầu thuê người yêu đăng trong các nhóm kín - Ảnh chụp màn hình
Từ cho thuê đến "dịch vụ phim phòng"
Phần lớn các bài rao "thuê người yêu" để ra mắt gia đình dịp Tết, dự tiệc, đi cà phê, ăn uống... không xuất hiện công khai mà ẩn trong những nhóm kín trên mạng xã hội, nơi quy tụ từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn thành viên.
Trong một nhóm kín, cái tên Thảo V. với lịch sử hoạt động gần hai năm, cô tự giới thiệu "nhận đi date full map Sài Gòn". Dịch vụ phổ biến nhất là đi ăn nhậu và xem "phim phòng" (dạng phòng chiếu phim riêng, không gian kín đáo).
Thảo V. quảng cáo: "Thà bỏ tiền ôm ấp người xa lạ, hơn phí tiền theo đuổi kẻ vô tâm", đặc biệt nếu thuê cô còn được "skinship" nhẹ nhàng, tức những tiếp xúc cơ thể ở mức chạm da thịt.
Gần đây, Thảo V. còn mở rộng sang vai trò "dẫn mối", đăng bài rao những chuyến du lịch ngắn ngày, kèm tiêu chí lựa chọn rõ ràng, dịch vụ theo đó không còn gói gọn trong vài tiếng hẹn hò mà kéo dài thành những chuyến đi xa, qua đêm.
Ở một nhóm kín khác, tài khoản Bé Xinh tiếp cận khách theo cách bài bản hơn, gần giống một nhân viên tư vấn: "Anh ở quận nào và cần thuê ra mắt như thế nào?". Khi biết khách cần thuê người yêu dự tiệc tất niên và ra mắt gia đình cuối năm, Bé Xinh nhanh chóng giới thiệu hồ sơ: sinh năm 2005, cao 1,60m, nặng 44kg, "biết ăn nói, không sến, hiện là sinh viên đại học".
Cô báo giá 1 triệu đồng/buổi, khách "book" cô đặt cọc 300.000 đồng để "chuẩn bị son phấn, quần áo và chừa lịch". Cô cũng đính kèm danh sách "kỹ năng mềm" mà mình có như uống bia, rượu, ca hát, nhảy múa nhiều thể loại.
Dường như dịch vụ "thuê người yêu" không còn đơn thuần là đóng vai cho có mặt mà đã được "đóng gói" thành nhiều cấp độ, với bảng giá, kỹ năng và mức độ thân mật cụ thể. Khi thời gian "sử dụng dịch vụ" kéo dài và không gian trở nên riêng tư hơn thì liệu ranh giới giữa một cuộc hẹn "đi chơi" và những thỏa thuận khác có dần trở nên mờ nhạt?
Áp lực truyền thống và khoảng trống niềm tin
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm (Trung tâm đào tạo & ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt) cho rằng sự xuất hiện và lan rộng của dịch vụ "cho thuê người yêu" phản ánh một mặt trái đáng chú ý của xã hội hiện đại, đó là nhiều người trẻ không còn mặn mà với việc bắt đầu các mối quan hệ có tính chất cam kết cho mục đích lập gia đình.
Nguyên nhân xuất phát từ sự đổ vỡ niềm tin vào hôn nhân, áp lực kinh tế ngày càng lớn, cũng như xu hướng lựa chọn lối sống tự do, đề cao trải nghiệm cá nhân. Trong khi đó, ở Việt Nam và các quốc gia Á Đông, quan niệm truyền thống "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng" vẫn ăn sâu trong suy nghĩ nhiều phụ huynh.
"Chính sự lệch pha giữa mong muốn của cha mẹ và lựa chọn của người trẻ khiến họ tìm cách đối phó, trong đó có việc thuê người yêu để ra mắt gia đình cho qua chuyện, nhất là trong các dịp lễ, Tết hay họp mặt gia đình", bà Tâm phân tích.
Theo bà, việc người trẻ lựa chọn cách sống của mình không sai, song về lâu dài, nếu càng nhiều người không kết hôn, không sinh con, đất nước có thể đối mặt với tình trạng già hóa dân số, thiếu hụt lao động và gây áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội.
Ranh giới "cho thuê" đến đâu là lành mạnh?

Người trẻ độc thân sẵn sàng bỏ tiền thuê “người yêu” về ra mắt gia đình dịp Tết - Ảnh: TRÚC QUYÊN
Về góc độ pháp lý, luật sư Lê Văn Thuyết (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết việc "thuê người yêu" để cùng đi chơi, ăn uống, chụp ảnh chưa bị xem là hành vi vi phạm pháp luật nếu chỉ dừng lại ở mức độ lành mạnh, không trái đạo đức xã hội và không vi phạm các điều cấm của pháp luật.
"Tuy nhiên chỉ cần hoạt động cho thuê vượt ra khỏi phạm vi đóng vai, giải trí đơn thuần và phát sinh các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục thì người tham gia hoàn toàn có thể bị xử lý", ông Thuyết nói.
Đặc biệt, nếu dịch vụ "thuê người yêu" núp bóng dưới hình thức mua bán dâm thì tên gọi không làm thay đổi bản chất hành vi. Theo Luật Phòng chống mại dâm năm 2013, trường hợp giữa bên thuê và bên cho thuê có thỏa thuận hoặc phát sinh giao dịch tiền bạc, lợi ích vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu quan hệ tình dục thì hoàn toàn có cơ sở để xác định và xử lý hành vi mua bán dâm theo quy định của pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận