
Kỳ lạ những hội nhóm “ghét cha mẹ” với đông đảo thành viên tham gia và tương tác - Ảnh: TRÚC QUYÊN
Nơi xả những cảm xúc tiêu cực
Trên Facebook, các hội nhóm với tên gọi như "Hội những người ghét cha mẹ" (hơn 6.500 thành viên), "Con ghét bố mẹ" (hơn 2.100 thành viên) hay "Hội không cần và ghét cha mẹ" (gần 500 thành viên) vẫn duy trì hoạt động đều đặn.
Các bài đăng trong những nhóm này xuất hiện liên tục trong ngày. Những tình huống được nhắc đến khá quen thuộc như bị cha mẹ nhắc nhở vì sử dụng điện thoại để chơi game, không được mua món đồ mình thích hay bị la mắng khi kết quả học tập không như kỳ vọng...
Đơn cử, một tài khoản chia sẻ áp lực trong gia đình: "Em trai mình có những hành vi khó kiểm soát nhưng khi mình nhắc nhở thì bố mẹ lại can thiệp. Trong khi đó mình vẫn bị yêu cầu phải dạy dỗ em. Dần dần mình thấy mệt và không muốn nói đến nó nữa". Thêm một bài viết khác cùng đầy ấm ức: "Mỗi khi bố bực chuyện gì lại trút lên mình. Có lúc mình không hiểu đã làm sai điều gì".
Cũng không ít bài viết đề cập cảm giác thiếu sự gần gũi: "Có ai giống mình không, không nhận được sự quan tâm từ bố mẹ nên chỉ muốn rời khỏi nhà, đi đến một nơi khác". Bên cạnh đó, khá nhiều bài đăng xoay quanh áp lực bị phụ huynh so sánh với "con nhà người ta". Phần bình luận thường xuất hiện nhiều phản hồi đồng cảm như: "giống mình", "nhà mình cũng vậy"... hoặc những câu chuyện tương tự được kể lại.
Sự tương tác này tạo thành "chuỗi" trao đổi liên tục giữa các thành viên khiến những bức xúc được đẩy lên cao trào thay vì được xoa dịu, từ đó các hội nhóm như thế dần trở thành một "nơi xả" cảm xúc tiêu cực của một bộ phận người trẻ, chủ yếu là các bạn ở độ tuổi thanh thiếu niên, vị thành niên.
Từ bài đăng ảo đến hiện thực gia đình không êm ấm
Dù không chi tiết, không trau chuốt nhưng mỗi câu chữ được chia sẻ trong các hội nhóm "ghét cha mẹ" đều chất chứa nhiều cảm xúc dồn nén và việc đăng lên mạng xã hội như một cách để các bạn được nói ra những điều không thể cất thành lời, như câu chuyện của bạn T. (14 tuổi, Kiên Giang).
T. cho biết mình tham gia các hội nhóm này không phải để tìm giải pháp mà để tìm sự đồng cảm. "Mình không biết phải nói với ai nên vào nhóm đó đọc các bài đăng, thấy những người khác có hoàn cảnh tương tự mình cảm thấy bản thân không phải là đứa trẻ duy nhất không tìm thấy niềm vui trong chính gia đình của mình", T. bộc bạch.
Cách đây khoảng sáu tháng, T. nhận được thông báo từ cha mẹ về việc họ sẽ ly hôn. Cùng với đó là một lựa chọn khó khăn, T. phải đưa ra quyết định rằng mình muốn sống với ai. "Mình không muốn phải lựa chọn, mình muốn có một gia đình trọn vẹn", T. nói và thể hiện sự thất vọng.
T. cho biết mình nói ít hơn trước, đi học rồi về nhà chỉ quanh quẩn trong phòng, ngay cả đam mê đá bóng T. cũng đã bỏ quên nhiều tháng nay. Và câu chuyện gia đình của T. dường như đã khép lại theo cách mà bạn không thể can thiệp nữa.

Nhiều gia đình rất trân trọng cuộc sống hòa thuận, yên vui làm môi trường tốt cho các con phát triển nên người - Ảnh: C.L.
Những người con thấy mình có lỗi
Tuy nhiên, sau thời gian dài tìm kiếm sự đồng cảm từ những người xa lạ trên mạng xã hội, T. đã quyết định rời khỏi các hội nhóm này, lý do là bởi những lời lẽ mà nhiều bạn trẻ "tuôn" ra trong lúc bực tức trở nên quá nặng nề, thậm chí phản cảm và không phù hợp khi nói về đấng sinh thành.
Ban đầu T. nghĩ rằng những lời trách móc đó là bình thường nhưng càng đọc T. càng cảm thấy khó chịu với cách mà nhiều người nói về cha mẹ với sự giận dữ và thiếu tôn trọng khiến T. chợt bừng tỉnh. "Nếu tiếp tục giữ suy nghĩ như vậy, có thể một ngày nào đó chính mình cũng sẽ buông ra những lời làm tổn thương gia đình", T. nghĩ.
T. cũng nhận ra rằng cảm xúc tiêu cực khi gặp biến cố gia đình là điều khó tránh khỏi, nhưng cách thể hiện mới là điều quan trọng. Chính suy nghĩ ấy đã khiến T. quyết định rời khỏi nhóm. "Mỗi người đều có những thử thách riêng trong cuộc sống. Dù thế nào đi nữa mình cũng không ghét hay oán trách cha mẹ, chỉ hy vọng dù ở lựa chọn nào thì họ vẫn có thể vui vẻ và hạnh phúc", T. chia sẻ.
Tương tự, K.A. (14 tuổi, TP.HCM) cũng từng thử tham gia các hội nhóm "ghét cha mẹ" vì tò mò về nội dung bên trong nhưng nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
"Bản thân mình cũng từng rất ấm ức khi không được cha mẹ hiểu đúng mong muốn. Có lúc mình cảm thấy bất lực vì không biết diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc của mình như thế nào cho cha mẹ hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình ghét cha mẹ", K.A. nói.
Theo K.A., sự khác biệt thế hệ là một trong những nguyên nhân tạo nên khoảng cách. Với cha mẹ, con cái chỉ cần học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời là đủ. Nhưng với những bạn trẻ như K.A., các bạn cần được lắng nghe, được lựa chọn và được bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Dù còn nhiều lúc không hiểu nhau nhưng mình nghĩ chúng ta nên cố gắng lắng nghe và chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn. Vì thực ra cha mẹ cũng chỉ là những người lần đầu làm cha mẹ, có thể còn vụng về nhưng luôn yêu thương con theo cách của riêng mình", K.A. nói.
Tại sao lại ghét đấng sinh thành?
Hiện tượng một số bạn trẻ tham gia các hội nhóm "ghét cha mẹ" khiến nhiều người lo ngại vì không chỉ làm méo mó cách nhìn về gia đình khiến người tham gia quen với việc sử dụng lời lẽ dễ gây tổn thương, thậm chí làm mối quan hệ cha mẹ và con cái xấu đi không chỉ trên mạng mà cả ngoài đời.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm Chuyên (Trung tâm đào tạo & ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt) thì không có cha mẹ nào hoàn hảo và mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, thậm chí là một "vũ trụ" đầy bí ẩn mà chúng ta không thể áp dụng một phương pháp giáo dục chung cho tất cả.
Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này thường xuất phát từ cách dạy con mang tính áp đặt, thiếu sự lắng nghe trong nhiều gia đình Việt Nam, khi trẻ bày tỏ suy nghĩ hoặc phản ứng trước vấn đề của mình nhưng không được cha mẹ thấu hiểu, thậm chí bị gạt bỏ hoặc trách mắng, các em dần mất niềm tin và không còn muốn chia sẻ. "Những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày dễ biến thành sự bức xúc, phản kháng, thậm chí thái độ tiêu cực đối với cha mẹ", bà Tâm nói.
"Không chỉ lắng nghe những gì con nói, cha mẹ cần hiểu cả những mong muốn ẩn sau lời nói, thậm chí những điều con chưa thể diễn đạt trọn vẹn bằng lời.
Khi trẻ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu, các em sẽ vui vẻ tâm sự với cha mẹ, kể cả những điều thầm kín. Thay vì chỉ trích con, mỗi bậc phụ huynh cũng cần nhìn lại cách ứng xử của mình để xây dựng mối quan hệ gia đình lành mạnh và bền vững", bà Tâm gợi ý.
__________________________________________
Nhiều đối tượng giả danh nhà tuyển dụng trong các hội nhóm "việc làm online dành cho học sinh", nhưng thực chất lừa đảo tinh vi.
Kỳ tới: Hội nhóm “việc nhẹ lương cao”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận