
Trung tá Trần Văn Bỉnh, Phó chỉ huy trưởng Âu tàu đảo Sinh Tồn - Ảnh: YẾN TRINH
Nhớ lần tàu hỏng hóc khi đang đánh bắt ở biển Trường Sa, thuyền trưởng Huỳnh Văn Minh xúc động: "Các anh ở âu tàu Trường Sa không những sửa chữa miễn phí mà còn tận tình hướng dẫn vùng biển đánh bắt và tặng áo phao, thức ăn, nước uống... Các anh thực sự là chỗ dựa cho chúng tôi yên tâm bám biển".
Tàu ông Minh là một trong vô số trường hợp Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) đã hỗ trợ những năm qua.
Thượng tá Bùi Ngọc Sang, Chính ủy Hải đoàn 129 hải quân, chia sẻ rằng nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân chính là mệnh lệnh trái tim mà anh em luôn nhắc nhau mỗi ngày để ngư dân không lẻ loi giữa muôn trùng sóng gió.
Tận tâm hỗ trợ ngư dân lúc nguy nan
Ôn chuyện cũ, thuyền trưởng Minh (ngụ Tuy Hòa, Đắk Lắk) kể ngày 9-3 tàu đang ở khu vực Tây Nam đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì bị hỏng tời lưới.
Ông nhớ ngay đến đơn vị cứu viện là Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa (Âu tàu đảo Trường Sa) và nhờ giúp.
Ngay lập tức, chỉ huy trung tâm đã hướng dẫn tàu ông cơ động vào âu tàu, đồng thời cử tổ kỹ thuật xuống tàu khảo sát, kiểm tra, tháo gỡ thiết bị, xem xét mức độ hư hỏng. Hai ngày sau, tàu sửa xong, ông mừng rơi nước mắt.
Từ khi thành lập năm 1978 đến nay, các cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 129 không thể nhớ hết bao lần sát cánh cùng ngư dân trong lúc họ gặp sự cố trên biển. Gương mặt dạn dày gió sương, trung tá Trần Văn Bỉnh, Phó chỉ huy trưởng Âu tàu đảo Sinh Tồn, cho biết Hải đoàn 129 được giao quản lý, vận hành các âu tàu, làng chài từ năm 2016 thì ông có mặt ở đó từ năm 2018.
"Nhiệm vụ chính của chúng tôi là quản lý âu tàu, hỗ trợ bà con khi cần sửa chữa tàu thuyền, neo đậu tránh trú bão, cung cấp nước ngọt và nhu yếu phẩm, tuyên truyền ý thức chủ quyền biển đảo và khai thác hải sản đúng pháp luật. Dần dần ngư dân biết đến nhiều, trở thành điểm tựa cho bà con", ông Bỉnh chia sẻ.
Khi gặp gió bão hoặc sự cố, cấp cứu, ngư dân không còn phải lo vượt biển về bờ mà đã có âu tàu che chở.
Ông Bỉnh xúc động kể thêm: "Kể cả khi bà con ngư dân hết rau xanh, thực phẩm, nước ngọt trên tàu, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ và chia sẻ, chỉ là không được nhiều lắm thôi.
Tôi còn nhớ rõ cơn bão dữ tháng 11-2018, tàu bà con ghé vào hơn 80 chiếc. Bà con nói vào đây nếu lỡ có mệnh hệ gì thân xác còn có thể về với quê hương, chứ lênh đênh trên biển như hồi chưa có âu tàu bất trắc vô cùng".
Đến 2019 lại có bão, trung tá Bỉnh cùng các anh em hướng dẫn bà con tránh trú, gia cố và chằng buộc tàu thuyền đảm bảo an toàn.
Vì lượng tàu trú trong âu tàu có hạn, ông hướng dẫn mấy chục tàu khác hướng tránh gió bão "chuẩn bị đổi gió, bà con chuyển sang hướng này, vòng qua sau đảo...".
Tàu nào không may đứt dây trôi dạt, anh em phụ kéo giữ, neo đậu. Bão thường đổ bộ đêm tối, cảm nhận rõ tình cảnh cận kề sinh tử của ngư dân, các cán bộ chiến sĩ cũng căng mình hỗ trợ xuyên đêm.
Trước khi bão tới, đơn vị chuẩn bị sẵn dây neo, đèn pha, loa, bố trí nơi nghỉ cho bà con nếu cần nghỉ trên đảo. Nếu bão chưa vào, anh em còn kéo tivi ra sân cho bà con xem bóng đá, quây quần ấm áp như người thân gia đình.
Quê Ninh Bình, người đàn ông có thâm niên hơn 30 năm binh nghiệp vuốt mái tóc nhuốm bạc nói giản dị: "Vì nhiệm vụ, vì bà con cả thôi.
Sau bão, thấy bà con an toàn, vui vẻ là chúng tôi yên tâm. Có những ngư dân về đất liền còn gọi hỏi thăm đơn vị và anh em ở âu tàu. Đó chính là những món quà tinh thần động viên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ".

Hải đoàn 129 cấp nước ngọt miễn phí cho bà con ngư dân tại các âu tàu và làng chài - Ảnh: HẢI ĐOÀN 129
Điểm tựa vững chắc cho ngư dân
Việc hỗ trợ ngư dân không thể thiếu vai trò của những người thuyền trưởng tàu hải quân.
Thiếu tá Võ Ngọc Lĩnh, Thuyền trưởng tàu 746 (Hải đoàn 129), chia sẻ rằng họ đối mặt nhiều tình huống cần xử lý. Anh nhớ một chiều đầu tháng 9-2024 khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa thì nhận thông tin có tàu cá bị hỏng máy cách đảo chừng 10 hải lý.
"Lúc đó sóng to gió lớn, mưa mịt mù. Tôi hội ý nhanh, tính toán làm sao đến thẳng vị trí tàu gặp nạn nhanh nhất có thể. Phạm vi đó mất sóng, một số anh em phải canh chừng ở mũi tàu để kiên trì liên lạc với bà con gặp nạn", thiếu tá Lĩnh kể.
Lát sau, anh em tiếp cận gần tàu cá bị nạn với phương án thả phao, buộc dây lai kéo đến âu tàu Trường Sa. Cửa vào âu tàu cạn và hẹp, một chiếc vào đã khó, khi kéo tàu theo càng không đơn giản.
Anh Lĩnh trải lòng: "Tôi nhớ đó là tàu cá của một ngư dân lớn tuổi quê Bình Định. Khi tàu của ông được kéo vào lòng âu, chúng tôi mới thật sự nhẹ nhõm, ai cũng xúc động khi giúp được bà con".
Đã bốn năm làm thuyền trưởng, người cán bộ quê Nghệ An này vẫn nhớ rõ chuyến đầu tiên mình trên cương vị thuyền trưởng là vào năm 2022 với nhiệm vụ tuần tra kết hợp tuyên truyền các quy định quốc tế về khai thác thủy sản trên biển.
Anh Lĩnh kể: "Lúc đó tôi hơi lo lắng nhưng cũng rất tự hào, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ. Thấy có một tàu cá đang đến gần khu vực đường phân định, chúng tôi khẩn trương tiếp cận, nhắc nhở bà con. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, chúng tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trên biển".
Vận chuyển cấp cứu ngư dân đột quỵ
Chiều 3-3, tàu 741 thuộc Hải đoàn 129 đã kịp thời vận chuyển cấp cứu ngư dân Nguyễn Văn Thương (47 tuổi) về đảo Trường Sa cấp cứu. Trước đó khi đang đánh bắt tại khu vực đảo Đá Lát (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), ông Thương bất ngờ bị đột quỵ.
Ngay khi nhận lệnh, tàu 741 đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã nhanh chóng cơ động đến tiếp nhận bệnh nhân và vận chuyển kịp thời về đảo Trường Sa để cấp cứu.
Trong suốt hành trình, cán bộ, nhân viên trên tàu phối hợp cùng y sĩ túc trực để chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng

Tàu 746 lai kéo tàu cá bị hỏng máy về Âu tàu đảo Trường Sa để đảm bảo an toàn trong sóng gió lớn - Ảnh: HẢI ĐOÀN 129
Hải đoàn 129 đang quản lý hai âu tàu tại đảo Sinh Tồn, Trường Sa và hai làng chài tại đảo Tốc Tan, Núi Le.
Đây là những tiền tiêu của Tổ quốc trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, tránh trú bão cho ngư dân, hỗ trợ khắc phục sự cố, cung cấp nhu yếu phẩm, nguyên liệu với giá đất liền và cấp nước ngọt miễn phí.
Theo thượng tá Bùi Ngọc Sang, đặc điểm cứu hộ ngư dân đánh bắt ở ngư trường Trường Sa có những khác biệt về thời tiết và khá xa bờ, vì vậy đơn vị luôn đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng, quyết đoán, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.
Từ năm 2025 đến nay, các âu tàu và làng chài nơi quần đảo Trường Sa do Hải đoàn 129 quản lý đã sắp xếp hàng ngàn lượt tàu cá vào tránh trú, cung cấp nhiên liệu và nước ngọt cho hơn 850 lượt tàu cá, khắc phục sự cố máy móc cho hơn 55 lượt tàu cá, tặng nhiều cờ Tổ quốc, áo phao, thuốc men...
Trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố, cán bộ nhân viên tại các âu tàu và làng chài kết hợp tuyên truyền chỉ thị 45 của Chính phủ về cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); động viên, hướng dẫn ngư dân đánh bắt tại các ngư trường truyền thống.
Thời gian tới đơn vị đẩy mạnh hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân trên biển góp phần thực hiện hiệu quả chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển"; nâng cao năng lực hỗ trợ bà con ngày càng hiệu quả tại các âu tàu, làng chài để bà con yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận