MINH TỰ
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Lũ vừa rút, Huế và Hội An hiện ra tan hoang. Hàng ngàn nhà ngập bùn, phố VIP chìm nước, thiệt hại nặng nề đặt ra câu hỏi: ta đã biết sống chung với thiên tai chưa?
Trong mọi câu chuyện về thiên tai, người dân Quảng Trị thường chốt lại một câu: "Không bạo mô bằng bạo tám lăm" ("bạo" tức là bão).
Đó là trận bão xảy ra năm Giáp Thìn 1904. Một trận bão cực lớn, mở đầu cho thế kỷ 20 được sách sử của triều Nguyễn chép rất chi tiết.
Đó là những năm sau 1975, hòa bình vừa lập lại thì chiến tranh biên giới lại nổ ra cả hai đầu biên giới. Kinh tế tập thể nên lúa gạo khan hiếm lại thêm lũ lụt, mất mùa.
'Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ'. Vua Bảo Đại có nói câu này trong chiếu thoái vị?
Đại học Huế đã báo cáo Bộ GD-ĐT kết quả đánh giá lại luận án tiến sĩ đạo văn. Và lúc này, dư luận đang thấp thỏm chờ quyết định sau cùng của bộ.
Những ngày này, nhiều nơi đang rộn ràng lễ rước và chiêm bái xá lợi Phật - một hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 được tổ chức tại Việt Nam.
'Tôi luôn tự hào là người dân đảo Hà Nam!' - lời của ông Dương Phượng Toại, một người dân làng Cẩm La.
Hà Nam, hòn đảo rộng khoảng 60 cây số vuông với 7 vạn dân mà có hơn 130 di tích, trong đó có đến 32 di tích được xếp hạng cấp quốc gia với đủ thiết chế của làng Việt: đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ họ...
TTCT - Có đúng hoa mai vàng là loài hoa được khắc trên Cửu đỉnh - tượng đài văn hóa Việt?
Huế lên trung ương, hay nói cách khác là Huế trở lại vị thế trung ương, vị thế mà Huế đã từng nắm giữ trong suốt hơn 300 năm.
Câu chuyện “luận án tiến sĩ đạo văn” đang nóng trở lại, khi Đại học Huế công bố kết quả xác minh “có đạo văn”, nhưng lại bày ra rất nhiều thắc mắc.
Buổi sáng cuối tuần ở Huế trời vẫn đẹp, dù cơn bão số 6 mang tên Trà Mi đã ngấp nghé ngoài Biển Đông.
Dõi theo tin tức bão lũ từ miền Bắc liên tục dội về, hình ảnh cơn bão kinh hoàng Cecil năm 1985 ở Huế cứ hiện ra mồn một trong tôi.
Khu mộ cổ hơn 200 năm của thượng thư Lê Quang Định vừa được trùng tu bằng vật liệu truyền thống. Đó là đá núi gan gà và vữa kết dính là hỗn hợp: mật mía, vôi tôi, nhựa cây bời lời, cát. Hoàn toàn không có xi măng.
Mặc cho thế sự cứ diễn ra những chuyện xót xa về tình thầy trò sa sút đến đau lòng, sư môn võ đường Nghĩa Dũng Karate-Do ở Huế vẫn cứ bình yên qua bao năm tháng bằng đạo nghĩa mà thầy trò họ tôn kính và thực hành mỗi ngày.