
Các thôn Diên Điền nằm ven quốc lộ 1 ở phía bắc xã Diên Khánh, Khánh Hòa (thuộc xã Diên Phú, huyện Diên Khánh cũ) đến 16h ngày 21-11 vẫn bị ngập - Ảnh: SƠN LÂM
Trong hai ngày qua, người dân tại các thôn Diên Điền 1, Diên Điền 2,... Diên Điền 6, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa nằm ven quốc lộ 1 là một trong những khu vực chịu ngập lụt, nước dâng nhất trong đợt lũ lịch sử quét qua Nha Trang lần này.
Sáng 21-11, nước vẫn ào ào qua cầu Đá Lố trên quốc lộ 1, chảy mạnh về phía các thôn Diên Điền. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã dùng 3 ca nô, huy động thêm 2 ca nô và 4 xuồng máy của người dân để tiếp cận các hộ dân đang bị cô lập phía trong.
Đến cuối giờ chiều 21-11, sau một ngày triển khai công tác cứu hộ, hơn 1.000 hộ dân với khoảng 4.000 người đã được hỗ trợ "cập bến" quốc lộ 1, tiếp tục đi tránh lũ ở các điểm tập trung tại UBND xã, nhà người quen.
Trong những ngày qua, người dân ở đây cho biết đã bị lũ tràn qua ba lần. Hai lần đầu diễn ra từ ngày 18 đến 19-11, nước dâng rồi hạ xuống. Đến đợt tràn lần thứ ba vào sáng 20-11, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, các thôn đã bị cô lập trong nước lũ lớn.
Người dân phải chen nhau tá túc trong các ngôi nhà có tầng lầu, chịu đói, dù chỉ cách quốc lộ chưa đầy 1km.

Nước lũ dâng qua quốc lộ 1 từ phía tây đổ về phía các thôn Diên Điền, xã Diên Khánh xô lệch các khối bê tông dải phân cách - Ảnh: SƠN LÂM

Ca nô của lực lượng biên phòng len vào vùng ngập phía bắc xã Diên Khánh, khảo sát tìm đường di tản an toàn cho người dân. Việc di tản bắt đầu diễn ra từ 9h sáng 21-11 - Ảnh: SƠN LÂM

Nhiều loại phương tiện được huy động để hỗ trợ việc di tản người dân ra quốc lộ 1 - Ảnh: SƠN LÂM

Trước khi hỗ trợ di tản, việc tiếp tế lương thực được ưu tiên do người dân đã chịu đói từ khi nước lũ dâng cao. Những chiếc xuồng chở đầy cơm hộp, sữa... được đưa vào trước để giúp người dân lấy lại sức - Ảnh: SƠN LÂM

Những người khỏe mạnh, nhà ở gần quốc lộ 1 được lực lượng biên phòng thiết kế dây dẫn, đưa ra đến quốc lộ 1 an toàn - Ảnh: SƠN LÂM

Khoảng 9h ngày 21-11, ca nô, xuồng máy bắt đầu đưa người dân các thôn Diên Điền di tản - Ảnh: SƠN LÂM

Nước dâng quá nhanh khiến hầu hết người dân không kịp trở tay. Sau hai ngày dầm mình trong nước lũ, người dân đành bỏ lại tất cả để di tản chờ nước rút - Ảnh: SƠN LÂM

Mô tô nước cũng được huy động để hỗ trợ cho việc di tản - Ảnh: SƠN LÂM

Người dân vừa được di tản ra đến quốc lộ 1 đã được các đội hỗ trợ tiếp tế lương thực, đưa đến nơi an toàn - Ảnh: SƠN LÂM

Bữa ăn trưa lúc 15h của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, sau khi đã hỗ trợ gần 1.000 hộ dân di tản - Ảnh: SƠN LÂM

Nước dâng bất ngờ khiến người dân Diên Điền, xã Diên Khánh không kịp trở tay. Hiện họ phải bỏ nhà cửa để di tản sau hai ngày dầm mình trong nước. Ảnh chụp lúc 16h ngày 21-11 - Ảnh: SƠN LÂM

Đa số người dân di tản để đảm bảo sức khỏe, an toàn. Những người khỏe mạnh vẫn tiếp tục bám lại, sống chung trong các căn nhà cao tầng để trông coi nhà cửa chờ nước rút. Áo quần, lương thực được tiếp tế cho những người bám trụ với lũ - Ảnh: SƠN LÂM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận