
Bà con thôn Phe Ba (xã Đan Điền, TP Huế) dù vẫn đang bị ngập lụt nhưng vẫn lội nước đem gạo, mì tôm đến nhà văn hóa thôn để gửi vào Bình Định, Phú Yên cho người dân đang tơi bời do mưa lũ lịch sử - Ảnh: ĐÌNH LONG
Đến chiều 21-11, nhà văn hóa thôn Phe Ba (xã Đan Điền, TP Huế) vẫn bị nước lụt bủa vây. Dù vậy không khí ở vẫn rất cấp tập, những thùng mi tôm dần được chất cao thành đống, cạnh đó là những bao gạo trắng tinh, những chai nước mắm được đặt gọn gàng, kê cao.
Ôm trong lòng mình 2 thùng mì tôm và một bao gạo trắng thơm, bà Hồ Thị Điệu lội nước lụt bì bõm đến nhà văn hóa thôn Phe Ba để nhờ gửi vào cho bà con đang bị lũ lụt nặng nề ở Nam Trung Bộ.
Bà Điệu cho biết gia đình bà nước lụt vẫn chưa rút hết nhưng mấy nay đọc báo, xem đài thấy người dân ở Gia Lai, Khánh Hòa...ngập lụt tơi bời. Hình ảnh nhiều người già, trẻ em ngồi co ro trên mái nhà kêu cứu khiến bà quặn lòng.
"Nghe có mấy người trong thôn kêu gọi góp hàng, mì tôm để gửi vào cho bà con nên tôi đưa mấy thùng mì đến góp. Sống ở nơi lũ lụt triền miên nên tôi biết bà con đang rất khổ, mà lũ trong kia to hơn ở xã tôi nhiều", bà Điệu nói.

Gạo, mì tôm, bánh, nước mắm, nước lọc được bà con thôn Phe Be cùng nhau gom góp, gửi vào cho bà con Nam Trung Bộ - Ảnh: ĐÌNH LONG
Ngoài bà Điệu, rất đông người dân thôn Phe Ba đã vượt lụt để đưa hàng hóa, tiền là chút tấm lòng của Huế gửi bà con miền Nam Trung bộ, có người chèo cả ghe vượt lũ để đưa hàng đến sau khi biết có lời kêu gọi.
Anh Văn Đình Long (người dân thôn Phe Ba, xã Đan Điền), là một trong những "rốn lũ" ở Huế khi cả tháng nay thôn vẫn chưa hết ngập. Trải qua 4 trận lũ lịch sử ở Huế trong vòng 1 tháng qua, anh Long hiểu hơn ai hết những khó khăn do mưa lũ gây ra nên những ngày qua thấy hình ảnh bà con ở các tỉnh Nam Trung Bộ tơi bời do lũ lụt, anh Long cùng nhiều thanh niên trong làng lòng như lửa đốt, quyết định phải làm gì đó.
"Chúng tôi cùng nhau kêu gọi bà con chung tay cùng giúp bà con ở trong Nam Trung Bộ cùng vượt qua đợt lũ lụt lịch sử này như cách mà đồng bào cả nước hướng về Huế vừa qua. Có người góp gạo, người góp mì tôm, người gửi chai nước mắm…
Trong số đó có những thùng mì tôm, bao gạo mà bà con dân tôi vừa nhận của những mạnh thường quân đến hỗ trợ trong đợt lũ vừa qua", anh Long nói.

Người dân thôn Phe Ba chèo ghe vượt lũ đem hàng cứu trợ đến góp lại rồi gửi vào cho bà con Nam Trung Bộ - Ảnh: ĐÌNH LONG
Dù chỉ mới kêu gọi vào sáng nay nhưng đến chiều ở nhà văn hóa thôn Phe Ba đã tập kết hơn 200 thùng mì tôm, hàng chục bao gạo và vài chục triệu đồng tiền mặt. Anh Long cho biết dự kiến trong ngày mai anh cùng bạn bè sẽ thuê xe tải chở số hàng trên vào Phú Yên - nơi đang oằn mình đối mặt với mưa lũ lịch sử.
Không chỉ ở xã Đan Điền mà nhiều xã phường là "rốn lũ" của Huế như Hóa Châu, Quảng Điền Kim Trà… cũng vận động bà con góp hàng gửi vào cho đồng bào Nam Trung Bộ với tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Ông Lê Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Đan Điền, cho biết rất ghi nhận tấm lòng của bà con quê mình hướng về Nam Trung Bộ ruột thịt.
"Chúng tôi sẽ hỗ trợ, giúp các đoàn thiện nguyện của xã kết nối để đưa hàng hóa vào Nam Trung Bộ cho bà con đang gặp khó khăn do mưa lũ", ông Đức nói.

Chiến xe của bà con tổ dân phố Giáp Đông, phường Kim Trà, TP Huế chuẩn bị chờ hàng lên đường hỗ trợ đồng bào Phú Yên (cũ) đang bị thiệt hại nặng do mưa lũ - Ảnh: H.N
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận