
Đội xuồng hơi thể thao và cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng cùng lực lượng chức năng tiếp cận các nhà ngập sâu để cứu người
Nhiều nơi ở khu vực Nam Trung Bộ bị cô lập hoàn toàn, nước lên theo từng giờ, điện mất, sóng điện thoại chập chờn.
Trong dòng hỗn lưu ấy, những đội cứu hộ chuyên nghiệp lẫn tự nguyện nối nhau hướng về rốn lũ, nhường chỗ cuối cùng trên xuồng cho người yếu hơn.
Hơn 36 giờ không ngủ để cứu dân
"Bà con cứ bấu vào tay chúng tôi mà bước. Không ai bị bỏ lại đâu", một thành viên Đội xuồng hơi thể thao và cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng trấn an từng người dân run rẩy trên mái nhà khi đưa họ xuống xuồng.
36 giờ qua đi, rồi lại thêm những chuyến đi mới. Những đôi mắt rớm đỏ vì thiếu ngủ. Những bàn tay ngâm nước và bám dây kéo xuồng trong dòng chảy xiết. Nhưng chỉ cần còn người cần cứu, họ vẫn tiếp tục.
Sáng 21-11, các thành viên đội cho biết họ vừa xuyên đêm từ Bình Định (cũ) tiến vào rốn lũ Hòa Thịnh, Phú Yên (cũ) để tiếp tục công tác cứu hộ. Từ ngày 19-11, đội đã vượt hàng trăm cây số từ Đà Nẵng vào vùng lũ, căng mình suốt hơn 36 giờ chỉ với một mục tiêu: "Không để ai bị bỏ lại".
Suốt đêm 19 và cả ngày 20-11, năm chiếc xuồng hơi của đội liên tục rẽ nước từ Diêu Trì (Bình Định) đến Phú Hòa 2 (Phú Yên), phối hợp chính quyền địa phương đưa hàng trăm lượt người già, trẻ nhỏ, người bệnh… ra khỏi vùng ngập sâu.

Người già, bệnh tật chới với trên mái nhà được đội cứu hộ giải cứu

Lực lượng cứu hộ đưa người dân đến nơi an toàn
"Nước lũ kinh hoàng. Người già, bệnh tật không thể di chuyển. Tiếp cận rất khó, chủ yếu phải phá mái để đưa họ ra. Chỉ cần nhấc thêm được một người khỏi mái nhà đang chìm, mọi mệt mỏi tan hết", anh Bùi Văn Việt Hoàng, thành viên của đội, chia sẻ.
Xuồng của Hoàng liên tục chạy hơn 36 giờ, tháo từng mái ngói, từng tấm tôn để cứu hàng trăm cánh tay đang chới với trong lũ dữ.

Bùi Văn Việt Hoàng cùng các thành viên trong đội đã hơn 36 giờ không ngủ, cứu hàng trăm người trong trận đại hồng thủy
Nghệ sĩ bán chiếc loa yêu thích để kịp mua ca nô vào rốn lũ
Giữa vô vàn lực lượng thiện nguyện hướng về vùng ngập, câu chuyện của anh Hồ Hoàng Liêm (Đà Nẵng), thành viên nhóm "Nụ cười hồng", khiến nhiều người xúc động.
Liêm là nghệ sĩ violin và là người làm công tác thiện nguyện nhiều năm nay, nay nhìn lực lượng chức năng căng mình giữa nước xoáy, Liêm cùng vài anh em có kinh nghiệm cứu hộ trong đợt lũ Đà Nẵng mới đây đã mượn một chiếc ca nô nhỏ, lao thẳng vào Quy Nhơn chia lửa.
Nhưng sau nhiều giờ hoạt động quá tải, khi vượt một đoạn nước mạnh, ca nô mượn bị hỏng nặng, không thể tiếp tục.
"Không có phương tiện thì chẳng thể giúp ai. Tôi lại phải quay về Đà Nẵng ngay trong đêm", Liêm kể.

Một đội nhóm cứu hộ thiện nguyện từ Đà Nẵng vào hỗ trợ vùng lũ tại Bình Định (cũ)
Gia đình và bạn bè gom góp được 140 triệu đồng để anh mua gấp một ca nô mới và xe kéo, nhưng còn thiếu 30 triệu. Tối 20-11, Liêm đăng bán chính chiếc loa yêu thích - món đồ anh gắn bó như "cần câu cơm" của một người làm nghệ thuật để đủ tiền mua ca nô.
"Loa thì mua lại được, còn cơ hội cứu người thì không", Liêm nói. Anh đang chuẩn bị lên đường trở lại tâm lũ cùng ca nô mới, mang theo áo phao, nước sạch và sữa cho người dân nơi đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận