Khách sạn miễn phí cho bà con tránh lũ, đội cứu hộ sẵn sàng lên đường

Nước lũ dâng cao ngày 20-11 tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai... khiến nhiều nhà bị cô lập. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều khách sạn và căn hộ mở cửa miễn phí đón bà con vào tránh lũ, và các đội cứu hộ sẵn sàng lên đường cứu trợ.

Khách sạn miễn phí cho bà con tránh lũ, đội cứu hộ sẵn sàng lên đường - Ảnh 1.

Nhiều khách sạn, căn hộ mở cửa miễn phí đón người dân, đồng thời hỗ trợ thức ăn để bà con yên tâm tránh lũ - Ảnh: NVCC

Khách sạn mở cửa miễn phí, đội cứu hộ sẵn sàng cứu trợ đều xuất phát từ nghĩa tình đồng bào, hoạn nạn có nhau.

'Chừng nào khách sạn còn phòng, chừng đó mình còn giúp bà con'

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Trần Thị My (TP Nha Trang) cho biết hiện bên chị còn 4-5 căn hộ, mỗi căn gồm 3 phòng ngủ, có thể ở được 6-8 người, mở cửa đón bà con cần chỗ tránh lũ.

khách sạn - Ảnh 2.

Căn hộ của chị My sẵn sàng đón người dân vào tránh lũ - Ảnh: NVCC

Chị My kể từ tối 19-11 đến nay, chị nhận rất nhiều cuộc gọi cầu cứu. Nước dâng cao, nhiều gia đình bị mắc kẹt, hiện khách sạn đã tiếp nhận khoảng 20 người vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng ngập. Sáng 20-11, chị My không ngơi tay vì điện thoại vẫn liên tục đổ chuông xin trú tạm của người dân.

Căn hộ ưu tiên hỗ trợ gia đình có trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già. Ngoài chỗ ở, chị My kết nối thêm với các đội cứu hộ để hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết. Hiện chị My đang vận động thêm vài nơi, bạn bè xung quanh để xin thêm phòng cho bà con vào lánh lụt tạm.

“Thấy bà con quá xót xa, mình quyết định mở cửa khách sạn để giúp được phần nào”, chị My nói.

Còn chị Nguyễn Thị Tuyết Minh, chủ khách sạn Minh Trang (Nha Trang) cho biết đã mở 12 phòng miễn phí đón người dân bị ngập lụt. Khách sạn có phòng 8 người, 5 người và 4 người ở tùy từng gia đình.

Chị Minh quyết định mở cửa miễn phí đón người dân vào ở khi thấy nhiều người dân kêu cứu giữa đêm vì nước dâng quá nhanh.

“Thấy bà con khổ quá, mình không thể làm ngơ. Ai cần chỗ trú là mình mở cửa đón ngay”, chị nói.

Chị Minh kể có những trường hợp gọi cầu cứu lúc 2-3h sáng. Thậm chí có sản phụ mới sinh vài ngày, vài tháng phải ẵm con chạy lũ đến trú nhờ khách sạn.

Khách sạn còn hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm cơ bản như mì tôm, trứng... “Chừng nào khách sạn còn phòng là chừng đó mình còn giúp bà con”, chị Minh xúc động.

Chị Kim Chi (TP Phan Rang - Tháp Chàm) cho biết hiện mưa lũ phức tạp khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh không còn nơi tá túc an toàn. Khách sạn quyết định mở cửa hỗ trợ miễn phí cho bà con: chỗ ở tạm, ăn uống và xe đưa đón, đặc biệt ưu tiên những gia đình ở vùng ngập sâu. Hiện nay đã hỗ trợ hơn 60 người dân.

khách sạn - Ảnh 3.

Khách sạn của chị Kim Chi hỗ trợ thêm thức ăn, nước uống cho bà con - Ảnh: NVCC

Chị Chi còn hỗ trợ cơm và nước uống cho bà con. "Xót xa, tôi không đành lòng nhìn bà con vật lộn trong lũ", chị Chi xúc động.

Còn Uyên Như (Phú Yên cũ) đăng thông báo khách sạn mở cửa miễn phí chỗ ở cho bà con vùng ngập lụt tại Phú Yên cho những gia đình cần nơi trú tạm, đặc biệt ưu tiên gia đình có trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và những người bị ảnh hưởng nặng cần nơi an toàn tránh lũ.

Theo đó, khách sạn sẽ bố trí phòng nghỉ, nước uống và các hỗ trợ cơ bản, giúp bà con tạm trú an tâm trong thời gian chờ nước rút.

Đội cứu hộ sẵn sàng lên đường vì đồng bào

Theo cuộc gọi của phóng viên Tuổi Trẻ Online lúc 9h ngày 20-11, đội SOS 115 - tỉnh Bình Định cũ vẫn đang tích cực công tác cứu hộ và điều phối tại hiện trường. Đội đã nhanh chóng triển khai cứu hộ từ sáng 19-11, sử dụng xuồng máy, ca nô và mượn mô tô nước để tiếp cận các vùng ngập nặng và hỗ trợ di tản người dân.

Khách sạn miễn phí cho bà con tránh lũ, đội cứu hộ sẵn sàng lên đường - Ảnh 4.

Đội SOS 115 - tỉnh Bình Định (cũ) đã khẩn trương cứu hộ từ sáng 19-11 - Ảnh: Đội SOS 115 - tỉnh Bình Định

Chia sẻ trên trang cá nhân, tối 19-11 đội đã hỗ trợ một trường hợp mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Đội Phản ứng nhanh OTO FUN tỉnh Thái Nguyên cùng đồng đội đang trên đường vào cứu trợ tại các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đội mang theo 3 xuồng hơi dài 3,8m, gắn máy 15 HP, phương tiện di chuyển bằng ô tô con, xe tải và nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ bà con.

Đội CHCN Hồ Ghềnh Chè (116 CN Thái Nguyên) của Đại Cương chia sẻ trên trang cá nhân đã xuất phát đi Phú Yên (cũ) rạng sáng ngày 20-11. Đoàn gồm 7 người, 2 thuyền cùng 3 tấn hàng cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm Thái Nguyên hỗ trợ. Đây cũng là chuyến cứu hộ cứu trợ đồng bào vùng lũ thứ 5 của đội chỉ trong vòng 2 tháng qua.

Ngoài ra, các đội SOS Đà Nẵng và SOS Quảng Nam, SOS Mân Côi (Hà Tĩnh),... cũng đang trên đường triển khai tham gia cứu trợ với tinh thần sẻ chia.

Khách sạn miễn phí cho bà con tránh lũ, đội cứu hộ sẵn sàng lên đường - Ảnh 5.Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa vượt mức lịch sử năm 1986, lũ trên sông Ba đang rút chậm

Sáng 20-11, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vẫn đang lên và đã vượt mức lịch sử năm 1986. Còn lũ trên sông Ba (Phú Yên cũ) đang rút chậm và vẫn trên mức lịch sử cách đây hơn 30 năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất