
Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế vượt lũ cứu trợ bà con xứ Huế - Ảnh: NVCC
Không chút do dự, họ sẵn sàng băng vào vùng lũ để hỗ trợ người dân vì tình đồng bào giữa lúc khó khăn.
Đội cứu hộ vượt lũ: 'Cứ cứu thêm một người là thêm một hy vọng'
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, đội trưởng SOS75 - Đội 0 đồng Huế, cho biết đã chuẩn bị ca nô, xe cấp cứu để hỗ trợ người dân vùng lũ.
Ngoài ra, đội còn trang bị đèn pin, pin dự phòng, áo phao để phát cho bà con trong trường hợp mất điện kéo dài hoặc cần di chuyển ban đêm. “Chúng tôi cũng gom sẵn mì tôm, nước uống, sữa, bánh và thuốc cảm sốt để chuyển đến các hộ đang bị cô lập", Hoàng nói.

Nhật Hoàng nói đội đang bị quá tải và kiệt sức với hàng trăm cuộc gọi cầu cứu đổ về liên tục từ 6h đến khuya ngày 27-10, nhưng vẫn không kịp ứng cứu hết.
Lúc 0h30 ngày 27-10, nước lũ dâng ngập xã Thanh Thủy (TP Huế), đội đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ trở dạ đi sinh an toàn. Trước đó, tối 26-10, TP Huế mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân có xe bị chết máy, đội đã hỗ trợ sửa xe.

Tối 26-10, TP Huế mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu khiến người dân bị xe chết máy. Đội SOS75 đã hỗ trợ sửa xe - Ảnh: NVCC
Theo Hoàng, nước xiết khiến việc di chuyển nguy hiểm, máy móc hoạt động liên tục nên quá tải, chưa kịp nạp lại đã phải tiếp tục đi cùng mưa lớn, gió mạnh, đường chia cắt khiến việc tiếp cận các điểm ngập sâu rất chậm.
“Dẫu khó khăn, đội vẫn cố gắng từng phút. Cứ cứu được thêm một người là thêm một hy vọng", Hoàng nghẹn ngào.
Còn đội SOS Đà Nẵng do anh Đặng Ngọc Tiến phụ trách mang theo xuồng, ca nô lớn, máy phát điện, máy cưa, áo phao, thực phẩm và nước uống băng vào vùng lũ Đà Nẵng để hỗ trợ người dân.

Đội SOS Đà Nẵng hết mình cứu trợ người dân ở Đà Nẵng - Ảnh: NVCC
Tối 27-10, Ngọc Tiến nói khu vực trung tâm Ái Nghĩa (Quảng Nam cũ), nước đã dâng cao khoảng 1m, tình hình cứu trợ khó khăn. Ngoài đưa người dân đi cấp cứu, Đội SOS Đà Nẵng còn hỗ trợ di dời các hộ vùng trũng thấp, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, đến nơi an toàn.
Từ Hà Tĩnh, anh Phan Tuấn An (đội trưởng Bếp cơm dã chiến 0 đồng) cùng anh Đậu Văn Mân (đội trưởng đội cứu hộ SOS Mân Côi) cho biết hiện nhóm chia thành hai đội là bếp ăn dã chiến và đội cứu hộ, cứu nạn.
Tối 26-10, đội cứu hộ lên đường trước, sáng sớm 27-10 đã có mặt tại TP Huế, mang theo 3 ca nô, cùng nhu yếu phẩm, áo phao, nước uống để di dời bà con và hỗ trợ các vùng trũng thấp.

Đội SOS Mân Côi (Hà Tĩnh) mang theo 3 ca nô, cùng nhu yếu phẩm, áo phao, nước uống, để di dời bà con và hỗ trợ các vùng trũng thấp - Ảnh: NVCC
Nước lũ dâng nhanh khiến việc tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, các thành viên vẫn bám sát địa bàn, nỗ lực đưa người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn và phát lương thực, nước uống cho bà con vùng ngập sâu.
Trong 1-2 ngày tới, đội Bếp ăn dã chiến 0 đồng cũng sẽ có mặt tại Huế để nấu cơm, hỗ trợ người dân bị cô lập do mưa lũ.
Anh Nguyễn Văn Hiền, đội ca nô 529 Quảng Trị, nói 28-10 đội sẽ phối hợp cùng các đội cứu hộ khác tại Quảng Trị để di chuyển vào TP Huế hỗ trợ bà con vùng lũ.
“Tùy tình hình thực tế địa bàn, nếu đường bộ không vào được, chúng tôi sẽ đi theo đường thủy”, Hiền nói.
Đội mang theo một ca nô cùng các vật dụng cứu hộ thiết yếu như áo phao, dây kéo, dụng cụ cứu sinh để phục vụ công tác di dời, ứng cứu khẩn cấp.
Khách sạn, nhà ở, chùa... mở cửa miễn phí đón người dân tránh lũ
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại TP Huế, từ chiều tối 26-10, chị Châu Thể Liễu Trang đã chủ động mở cửa các khách sạn, biệt thự và villa của mình để đón người dân vào tránh lũ miễn phí.
“Thấy nước lũ dâng cao, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn giúp bà con, sinh viên có chỗ ở an toàn trong những ngày mưa lũ”, Trang chia sẻ.

Sinh viên tránh lũ tại khách sạn của Liễu Trang - Ảnh: NVCC
Ngay từ 22-10, khi bão Fengshen tiến vào đất liền và dự báo có mưa lớn, Trang đã đăng thông báo lên trang cá nhân, sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho sinh viên, các bà mẹ, trẻ em ở vùng trũng thấp hoặc cảm thấy không an toàn.
“Các bạn đi làm về khuya, gặp đường ngập không thể về nhà cũng có thể ghé qua ở”, Trang nói.
Đến tối 26-10, khi nước lũ dâng cao, chị tiếp tục mở cửa khách sạn tại phường Thuận Hòa, đón gần 70 người dân gồm sinh viên, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và những người bị kẹt lại trên đường do ngập sâu. Trong số đó có hai mẹ bầu gần đến ngày sinh.
Ngoài khách sạn này, Liễu Trang còn mở thêm một villa 6 phòng ngủ tại phường Thủy Xuân và một villa 4 phòng ngủ tại phường Thuận An để đón người dân vào trú lũ.

Các sinh viên cùng nấu cơm ăn tại khách sạn của chị Liễu Trang - Ảnh: NVCC
Tất cả các phòng đều được dọn dẹp, giặt giũ, chuẩn bị chu đáo để mọi người có nơi nghỉ sạch sẽ, ấm áp. Chị còn chuẩn bị mì tôm, nước uống để bà con no bụng.
Hôm 27-10, chị cùng các bạn sinh viên đã nấu cơm, ăn cùng nhau, vừa chuyện trò, vừa cùng nhau dọn dẹp, bưng bê đồ đạc trong lũ.
Không chỉ lo chỗ ăn ở, Trang còn dặn dò mọi người: “Khi đến nhớ gọi đội cứu hộ chở tới, tuyệt đối không được tự lội nước đến vì rất nguy hiểm”.
Chị Nguyễn Thu Cúc (phường Trường An, TP Huế) đăng thông báo trên trang cá nhân cho biết đang mở cửa căn nhà ba tầng để đón người dân đến trú lũ gồm người lớn tuổi, trẻ em, sinh viên...
Chị cho biết có thể ở khoảng 50 người, đã chuẩn bị sẵn chăn mền, nước, đồ ăn và sẵn sàng mua thêm gạo, thực phẩm để bà con dùng.
Nước lũ tại TP Huế dâng cao, chùa Phổ Lại cũng đã thông báo mở cửa đón người dân đến trú lũ an toàn, miễn phí, 24/24 giờ, ưu tiên trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và người bệnh.
Nằm trên đồi cao, chùa khô ráo và an toàn. Thiền đường hai tầng được bố trí làm nơi nghỉ tập thể, có điện, nước sạch, khu vệ sinh và tủ y tế sơ cứu. Nhà chùa chuẩn bị cơm chay, mì, phở cùng nhu yếu phẩm cơ bản, đồng thời trang bị xuồng và áo phao để hỗ trợ bà con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận