
Vượt ngàn cây số từ miền Nam, nhóm thiện nguyện ra nấu ăn cho đồng bào vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chiều 3-11, nước lớn tiếp tục dâng lên tại nhiều nơi ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng). Từ đường lớn nhìn vào, các khu dân cư bị cô lập thấp thoáng sau những lũy tre giữa đồng nước mênh mông. Từ quốc lộ 14B, người dân nhốn nháo hỏi thăm đường tiếp tế nhu yếu phẩm cho người thân đang bị ngập sâu.
Lẫn trong đám đông người nói đặc sệt Quảng, một giọng miền Nam vang lên thúc giục trong điện thoại.
Chừng 30 phút sau, chiếc xe tải cẩu chở theo một ghe lớn đậu ở khu vực chia cắt. Thao tác nhanh gọn, gần 300 hộp cơm từ xe thùng của Hội Phước Thiện Tam Kỳ Phổ Độ (Tây Ninh) được chuyển lên thuyền, lao vào vùng nước lớn.
Đứng trên bờ nhìn ra dòng nước đục, anh Trần Trọng Kha nói đây là chuyến tiếp tế thứ hai trong buổi chiều ở khu vực thôn An Lợi Tây, xã Đại Lộc.
"Hôm qua nhóm đã chuẩn bị đồ để về lại miền Nam, nhưng sáng nay nghe tin nước lớn nên chúng tôi tăng cường lên đây.
Tôi theo phụ việc bưng bê cho đoàn vào trao, còn hàng chục người thì đang lo hậu cần ở khu chợ Đại Hiệp" - anh Kha nói.



Các thành viên hội và tình nguyện viên vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập Đại Lộc, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thức ăn nóng theo thuyền đi đến với bà con đang bị cô lập - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Từ miền Nam, hơn 10 ngày trước Hội Phước Thiện Tam Kỳ Phổ Độ đã vượt hơn 2.000 cây số ra Thái Nguyên, Hà Giang trao quà hỗ trợ khắc phục bão số 10. Về tới miền Trung lúc đang đợt mưa lớn, các thành viên trong hội quyết định ở lại cùng nhau nấu cho bà con đang bị cô lập.
Mỗi ngày, hàng chục thành viên của hội cùng nhau đi chợ, nấu ăn rồi chia phần chuyển đi từ 1.500 đến 2.000 suất ăn để tiếp tế cho các khu dân cư ở Đại Lộc.
Ở mỗi điểm hỗ trợ, nhóm lại phối hợp với bà con địa phương để đưa cơm, nước uống đến nơi người dân đang cần nhất.
Anh Đỗ Anh Kiệt, người dân thôn An Lợi Tây (xã Đại Lộc), cho biết 5 ngày nay khi đoàn có mặt tại Đại Lộc để nấu ăn cho bà con, anh đã cùng đội tiền trạm đi tìm hiểu đường đi lối lại của các khu dân cư nhằm tiếp tế cho bà con đang cần đồ ăn.
Anh nói thấy anh chị em từ miền Nam ra hỗ trợ bà con, anh và người dân quanh vùng cũng không thể đứng yên.
"Ai rảnh thì phụ tay phụ chân, người thì cho mượn nhà, nồi niêu xoong chảo, người bưng bê, người chỉ đường.
Mình ở nơi cao ráo, yên ổn nên góp chút công để lo cho bà con" - anh Kiệt nói.
Không riêng gì anh Kiệt, nhiều bà con miền Trung đang sinh sống, học tập tại Đà Nẵng khi nghe vận động nấu ăn cho bà con vùng ngập lụt cũng sẵn sàng xắn tay áo tham gia cùng.
Từ những đôi tay ấy, hàng ngàn suất cơm nóng được mang đến từng xóm trũng, từng mái nhà còn mênh mông nước.

Bà Lê Thị Mánh, người dân xã Đại Lộc nhận phần cơm nóng do đoàn thiện nguyện trao - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận