
Sáng 3-11, lực lượng chức năng di dời người dân vùng ngập sâu phường Hòa Khánh đến nơi an toàn - Ảnh: THANH NGUYÊN
Sáng 3-11, nhiều khu dân cư ở trung tâm TP Đà Nẵng nhốn nháo khi nước lũ bất ngờ tràn vào nhà sau một đêm mưa lớn. Từ sáng sớm, người dân hối hả kê cao đồ đạc, di dời xe máy đến nơi an toàn.
Ghi nhận tại các tuyến đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái, Tôn Đức Thắng, Tân Trào, Bắc Sơn, Nguyễn Văn Tạo… có đoạn nước ngập sâu gần 1 mét. Nhiều người đi làm phải bì bõm lội nước, hàng chục phương tiện chết máy giữa đường khiến giao thông ách tắc cục bộ.
Tại khu vực kiệt 127 Mẹ Suốt - khu vực trũng thấp có nhiều sinh viên thuê trọ, sáng nay nước đã tràn vào phòng khiến nhiều sinh viên phải lập tức di dời.

Nhiều sinh viên nhanh chóng di dời khi nước lụt dâng cao - Ảnh: THANH NGUYÊN
Sinh viên Nguyễn Đức Hiếu cho biết: “Mưa lớn từ nửa đêm đến rạng sáng, đa phần mọi người đang ngủ nên không để ý. Đến khi thức dậy thì nước đã ngập gần đầu gối, nên cả dãy trọ phải vội vàng gom quần áo, máy tính di dời đến nơi khác".
Anh Nguyễn Văn Phước (kiệt 161/33 Mẹ Suốt) cho biết anh bất ngờ vì nước lụt lên nhanh.
“Tối qua nhận được thông tin nước lũ ở nhiều nơi đã dâng lên lại, nhưng khu vực này chưa có dấu hiệu gì. Sáng dậy thì thấy nước tràn vào nhà, mấy lồng gà trước sân bị ngập khiến gà chết hết”, anh Phước nói.
Có mặt tại các khu vực ngập sâu, ông Huỳnh Anh Vũ - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) - động viên, thăm hỏi tình hình bà con. Theo ông Vũ, nguyên nhân khiến nước dâng nhanh là do mưa lớn trong đêm.
“Địa bàn phường có nhiều khu dân cư thấp trũng, cộng với việc mực nước sông hồ còn cao sau đợt lũ trước nên chỉ cần một trận mưa lớn là nước thoát không kịp.
Hiện phường đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, phường đã chuẩn bị cháo nóng và nước uống cho các hộ ngập sâu” - ông Vũ nói.

Ông Huỳnh Anh Vũ - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh - đến động viên, thăm hỏi tình hình bà con vùng ngập sâu - Ảnh: THANH NGUYÊN


Lực lượng trật tự an ninh cơ sở phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) hỗ trợ cháo nóng, nước suối cho bà con - Ảnh: THANH NGUYÊN


Nhiều người dân các khu vực đường Mẹ Suốt di dời đến nơi an toàn - Ảnh: THANH NGUYÊN
Trong khi đó, mưa lớn kéo dài cũng đã khiến nhiều khu vực ở xã Hòa Vang (Đà Nẵng) chìm trong biển nước. Đến cuối buổi sáng nay, dù mưa đã ngớt nhưng mực nước tại nhiều nơi vẫn chưa có dấu hiệu rút.
Nhiều người dân cho biết nước lần này lên nhanh hơn hẳn so với đợt mưa cuối tháng 10, khiến họ không kịp trở tay, đồ đạc bị thấm nước trong chốc lát.
Tại khu vực thôn Túy Loan Tây, nước lớn bắt đầu dâng mạnh từ khoảng 6h sáng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, mặt quốc lộ 14G đã biến thành sông, nước tràn vào nhà dân sâu hơn 1m.
Tại ngã 3 đường Quảng Xương - quốc lộ 14G, cột đo mực nước cho thấy đoạn đường này ngập hơn 1,4m.

Người dân lội nước ra khỏi khu dân cư tìm mua nhu yếu phẩm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Tưởng mưa nhỏ thôi, ai ngờ nước lên nhanh quá. Cả nhà tôi dọn dẹp đưa đồ lên cao nhưng cũng có vài thứ không kịp mang lên nên bị ướt" - chị Hồng Ánh, chủ một tiệm thuốc tây trên quốc lộ 14G nói.
Tại các thôn của xã Hòa Vang nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, mặt đường biến thành sông nước chảy rất xiết. Người dân đi lại hoàn toàn bằng ghe. Tại Trường tiểu học Lâm Quang Thự nước vào sâu hơn 1m. Chính quyền xã Hòa Vang đã chỉ đạo các xã bố trí lực lượng cảnh báo người dân không đi vào khu vực nước sâu.

Nước tràn vào một nhà dân trên quốc lộ 14G - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Các tuyến đường biến thành sông sau đợt mưa lớn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Biển nước ngay đường Quảng Xương - Quốc lộ 14G - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nước sông Túy Loan lên nhanh từ sáng 3-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận