
Bà Kim lao đao vì hàng trăm bao lúa, gạo bị nước lũ ngâm hỏng - Ảnh: THANH THÙY
Trận lũ lịch sử vừa qua đã khiến nhiều hộ kinh doanh lúa gạo tại phường An Thắng thiệt hại nặng nề do hàng trăm bao lúa, gạo bị nước lũ ngâm hỏng.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi nước lũ rút, bà Nguyễn Thị Kim (48 tuổi, trú khối phố An Nhị, phường An Thắng, TP Đà Nẵng) chưa hết thẫn thờ khi 300 bao lúa, 20 bao gạo lấm lem bùn đất sau cơn lũ.
Nước lũ lên nhanh, gia đình không kịp trở tay. Dù đã cố gắng kê cao lúa gạo nhưng vẫn không tránh nổi dòng nước.
"Làm sao kê kịp mấy chục tấn lúa, nếu di dời tôi cũng không biết đem đi đâu. Ở đây chỗ nào cũng ngập", bà Kim nói.
Nước rút, mở kho chứa, bà Kim mệt mỏi nhìn hàng hóa ngổn ngang. Nhìn các bao lúa nhầy nhụa bùn, bà rã rời chân tay, không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu.

Dù đã cố gắng kê cao lúa gạo nhưng vẫn không tránh nổi dòng nước - Ảnh: THANH THÙY
Sau nhiều ngày chìm trong lũ, các bao lúa căng phồng do ngấm nước, một số bao bị rách toác. Hạt lúa chuyển màu đen, nảy mầm, bốc mùi hôi chua.
"Hơn 15 tấn lúa chìm trong nước, các bao lúa giờ cứng như xi măng, tôi soạn ra chớ không biết làm gì. Năm 2017 nước lũ cũng vào nhưng thiệt hại ít, không ngờ năm nay lại bị nhiều như vậy", bà Kim rưng rưng nói.
Khi được hỏi về số tiền ước tính thiệt hại, bà Kim lắc đầu. Đôi tay còn dính bụi lúa quẹt ngang hàng nước mắt đang chảy xuống.
Bà nghẹn ngào: "Bây giờ không biết bao nhiêu mà tính, mỗi bao lúa khoảng 400.000 - 500.000 đồng, tính sơ cũng 100 triệu, giờ ngấm nước không biết có vớt vát lại được chút nào không".
Tại phường An Thắng, nhiều hộ kinh doanh lúa gạo khác cũng lao đao do nước lũ. Tất bật dọn dẹp kho chứa, bà Phạm Thị Vân (58 tuổi, trú phường An Thắng) cho biết gần 100 bao lúa của bà cũng bị nước lũ làm hư hỏng.
"Nước lên nhanh và cao quá, không kịp trở tay. Chưa năm nào tôi thấy nước lên cao, lúa gạo hư hỏng nhiều như vậy. Ở đây ai buôn bán lúa cũng bị ngập, ít thì vài tấn, nhiều thì vài chục tấn", bà Vân nói.

Nhiều hộ kinh doanh tại phường An Thắng lao đao vì lúa gạo ngâm lâu trong nước lũ - Ảnh: THANH THÙY
Người dân dự tính đem lúa đi sấy để bán cho các hộ chăn nuôi, mong vớt vát được một phần vốn liếng. Nhưng số lượng lúa cần sấy quá nhiều, nhà máy sấy tê liệt vì quá tải.
Theo bà Kim, nếu đi sấy, bà phải thuê nhân công bốc vác, trả tiền vận chuyển 300.000 đồng/tấn và tiền sấy 1.100.000 đồng/tấn. Số tiền bỏ ra không nhỏ nhưng chưa chắc cứu vớt được hàng tấn lúa ngâm nước.
Trời mưa, thời tiết âm u, người dân không thể hong phơi, lúa gạo đang dần nảy mầm, lên men, bốc mùi hôi. Nhà máy sấy quá tải, hộ kinh doanh chỉ còn biết chờ đợi.

Bùn đất bám đầy các bao lúa - Ảnh: THANH THÙY



Lúa mọc mầm, chuyển màu, gạo ẩm mốc sau nhiều ngày ngâm trong nước - Ảnh: THANH THÙY

Mực nước lên cao khiến kho chứa của bà Phạm Thị Vân (58 tuổi, trú phường An Thắng) hư hỏng gần 100 bao lúa - Ảnh: THANH THÙY


Sau nhiều ngày chìm trong lũ, các bao lúa căng phồng do ngấm nước, một số bao bị rách toác - Ảnh: THANH THÙY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận