
Phần lớn khu vực trung tâm xã Diên Khánh vẫn còn ngập lụt - Ảnh: SƠN LÂM
Tối 20-11, khi phóng viên Tuổi Trẻ di chuyển theo quốc lộ 1 từ phía nam tỉnh Khánh Hòa ra đến xã Diên Khánh, điện thoại đã hoàn toàn mất sóng.
Tại các giao lộ trung tâm xã Diên Khánh, nơi quốc lộ 1 giao với các đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 27C rẽ vào phường Tây Nha Trang, nước nhiều nơi vẫn ngập từ 30cm trở lên. Các loại xe container, xe tải, xe 5 chỗ gầm cao mới có thể qua lại quốc lộ 1 ở khu vực trung tâm xã Diên Khánh. Còn các loại xe ô tô gầm thấp, xe máy vẫn chưa thể đi.
Tại khu chợ trung tâm Diên Khánh, một số nơi nước đã rút để lộ mặt đường, kèm theo đó là hàng loạt các sạp hàng, vật dụng trong chợ bị chìm trong trận lũ từ đêm 19-11 nằm la liệt do người dân chưa kịp dọn. Phần lớn còn lại vẫn chìm trong nước. Nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, chỉ có thể dùng ca nô để vào tiếp cận người dân.
Hiện tại, xã Diên Khánh và phường Tây Nha Trang vẫn là hai vùng ngập nặng nề nhất ở khu đô thị trung tâm tỉnh Khánh Hòa. Các ngã đường nối từ hai xã, phường này về phường Nha Trang đều chưa thể lưu thông do bị ngập sâu trong nước.
Nhiều đơn vị cứu hộ, người dân từ các địa phương khác hiện vẫn tỏa đi các khu vực bị cô lập trong nước lũ để hỗ trợ người dân về thực phẩm, di tản ra khỏi các căn nhà ngập sâu, nguy cơ mất an toàn cao.
Trong khi đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cũng nằm trong tuyến đường bị ngập. Nhiều người dân lội nước cõng người thân đến cấp cứu phải thất vọng ra về khi thấy cảnh bệnh viện tối om, sân ngập nước, hô vang vào nhưng không có lời đáp lại.
Dự kiến nước lũ sẽ còn gây ngập nhiều khu vực tại xã Diên Khánh và phường Tây Nha Trang suốt đêm nay.

Nhiều đoạn quốc lộ 1 qua xã Diên Khánh đã bắt đầu rút bớt, một chiếc ca nô trước đó được dùng để cứu hộ bà con vùng lũ lụt "mắc cạn", chắn ngang quốc lộ, chờ xe đến cẩu đi vùng ngập khác cứu hộ tiếp - Ảnh: MINH HÒA

Các sạp hàng từ chợ theo nước lũ trôi nằm la liệt trên mặt đường - Ảnh: SƠN LÂM

Tuy nhiên, phần lớn các khu vực xã Diên Khánh và phường Tây Nha Trang vẫn còn bị ngập lụt. Tối 20-11, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa nằm trên đường 23-10, xã Diên Khánh đóng cửa do ngập, mất điện, nhiều người dân xung quanh tìm đến cấp cứu nhưng không được - Ảnh: MINH HÒA

Một bé gái bị sốt, đau bụng, người dân đưa ra đứng ở khu vực trung tâm xã Diên Khánh chờ được đi cấp cứu. Khi nghe hàng xóm có người đi cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa nhưng phải quay về, gia đình bé đành thất vọng quay về tiếp tục dùng khăn hạ sốt cho bé - Ảnh: MINH HÒA

Một số xe chết máy vì ngập trong nước lũ nằm chờ nước rút để sửa chữa. Phần lớn nhiều ngã đường kết nối từ xã Diên Khánh, phường Tây Nha Trang về phường Nha Trang vẫn còn bị chia cắt vì ngập lụt - Ảnh: SƠN LÂM

Xã Diên Khánh, phường Tây Nha Trang đang được các lực lượng, đơn vị từ nhiều nơi về hỗ trợ. Trong ảnh là một nhóm cứu hộ thuộc Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng người dân kiếm chỗ khô ráo, nấu mì gói ăn trong tối 20-11 sau một ngày đi sâu vào vùng ngập giúp người dân - Ảnh: MINH HÒA

Do nước tràn qua quốc lộ 1, ngập sâu ngay đoạn cầu Ông Ba (xã Suối Hiệp), cảnh sát giao thông phải đứng điều tiết, phân luồng các phương tiện đi từ Nam ra Bắc đi sang đường tránh quốc lộ 1 qua Nha Trang - Ảnh: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận