
Cụ Nguyễn Thị Quơ (85 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) uống vội bịch sữa vì đói, bà đã bám trụ trong vùng lũ 2 ngày, giờ nước rút bớt, vừa được bộ đội vào cứu ra ngoài. Bà Quơ cho hay tối 19-11 nước cuốn về rất nhanh, chỉ kịp chạy lên mái nhà tránh lũ, tài sản bị nước cuốn đi không có cách nào cứu - Ảnh: MINH HÒA
Nhiều người dân ở TP Nha Trang (cũ) cho biết nước lũ dâng cao, mạnh và nhanh khiến người dân trở tay không kịp, nhiều tài sản, đồ đạc bị cuốn đi hết... Sau khi nước rút bớt, để lại cảnh hoang tàn cùng nỗi bàng hoàng của nhiều hộ gia đình.
Ghi nhận chiều 21-11, lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ... dùng xe chuyên dụng mang cơm, bánh mì, mì tôm, nước suối... vào vùng ngập sâu ở phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cứu trợ người dân sau nhiều ngày bị cô lập.
Theo chân đoàn xe tải lớn (Kamaz) của bộ đội, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận hai bên đường nước ngập mênh mông, nhiều vùng còn bị cô lập do ngập sâu.
Trên thùng xe, những người lính quan sát từng con hẻm, khu vực để phát hiện người cần ứng cứu. Càng tiến vào sâu, nước càng cao, sóng đánh dập dềnh.
Do khu vực cần tiếp tế nước còn khá sâu nên lực lượng bộ đội quyết định dùng ca nô, thuyền hơi chất lương thực lên di chuyển vào trong.
Bên cạnh tiếp tế lương thực, bộ đội cũng hướng dẫn những người ở vùng nguy hiểm, ngập sâu di chuyển lên chỗ cao hơn, an toàn hơn.
Nhiều người thấy xe bộ đội vào mừng rỡ, đứng dưới mưa trắng xóa, co ro vì lạnh vẫy tay cầu cứu. Bộ đội lập tức ra hiệu dừng xe, từng người được dìu lên thùng xe an toàn.
Những bàn tay lạnh cóng bấu víu nhau, ánh mắt lo âu dần dịu lại khi thấy màu áo lính thân quen. Đa số những người được ứng cứu là trẻ em, người già, phụ nữ... được đưa lên chỗ cao, an toàn, thuận tiện để chính quyền địa phương chăm lo.

Chị Kim Thanh (30 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) có con nhỏ 2 tháng tuổi mắc kẹt trong vùng lũ Bắc Nha Trang hai ngày, hôm nay 21-11 chị ôm con cùng chồng lên xe bộ đội đưa ra khỏi vùng ngập sâu để tránh lũ. "Lũ lên rất nhanh, may nhà tôi có gác cao nên thoát nạn, nếu nước dâng cao lên xíu nữa là không biết chạy đi đâu. Giờ nước rút bớt, tôi cùng chồng con tranh thủ ra vùng cao lánh nạn, chờ nước xuống hẳn mới về, chứ sợ quá rồi...", chị Thanh run rẩy chia sẻ - Ảnh: MINH HÒA

Ông Lê Khánh Hữu (48 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) cho biết tối 19-11 lũ lên rất nhanh và nước chảy xiết. Vợ ông trước đó đã đi lánh nạn, ông ở nhà để bám trụ giữ tài sản. Nhưng ông không ngờ nước lũ lên quá đầu, gần đụng nóc nhà, ông buộc phải "bỏ của chạy lấy người", tìm chỗ cao hơn tránh lũ. Sáng 21-11, ông quay lại căn nhà kiểm tra thì nước đã cuốn nhiều tài sản đi mất - Ảnh: MINH HÒA

Ông Hồ Đình Thức kể lại nước lũ lên nhanh, ông đành "bỏ của chạy lấy người", đu dây để tìm nhà cao tầng lánh nạn cách nhà khoảng 1km. Khi ông trở lại nhà sau khi nước rút, tài sản trong nhà không còn gì - Ảnh: MINH HÒA



Bộ đội hỗ trợ đưa người dân, chủ yếu là người già và trẻ em, lên xe tải Kamaz ra khỏi vùng lũ lụt Bắc Nha Trang nhằm đảo bảo an toàn và thuận tiện chăm sóc người dân - Ảnh: MINH HÒA



Ngoài phương tiện của lực lượng vũ trang, người dân xung quanh vùng lũ có xe tải gầm cao đều đưa đến hỗ trợ chở bà con ra vùng an toàn - Ảnh: MINH HÒA


Người dân được lực lượng bộ đội hỗ trợ đưa lên xe chở ra vùng cao, an toàn hơn, trong đó có rất nhiều trẻ em, người già, phụ nữ,... đã hai ngày chịu cảnh rét lạnh, đói khát - Ảnh: MINH HÒA

Lực lượng bộ đội dùng thuyền tiếp cận vùng còn ngập sâu (khoảng 2m) để tiếp tế đồ ăn, quần áo hoặc cứu đưa người dân (trẻ em và người già) ra ngoài - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều người thấy xe bộ đội vào đã chèo thuyền ra nhận đồ tiếp tế vì hai ngày bị cô lập - Ảnh: MINH HÒA

Bộ đội chuyển nước đóng chai, quần áo, thức ăn,... lên cano chở vào vùng ngập sâu để tiếp tế cho bà con - Ảnh: MINH HÒA

Một căn nhà ở phường Bắc Nha Trang bị nước lũ cuốn sập - Ảnh: MINH HÒA

Người dân ở vùng còn ngập sâu phường Bắc Nha Trang tiếp nhận thức ăn sau hai ngày bị lũ cô lập - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều người già và phụ nữ được hỗ trợ đưa ra ngoài vùng cao để đảm bảo an toàn - Ảnh: MINH HÒA

Cụ Nguyễn Thị Quơ (85 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) được bộ đội cứu ra khỏi vùng cô lập sau hai ngày mắc kẹt - Ảnh: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận