
Tám con bò của gia đình chị Lê Thị Tuyết Nhung (ở thôn Ninh Quý 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa) đều bị nước cuốn. Trong ảnh là xác 4 con bò vương lại góc rẫy cách nhà 200m, mới tìm ra sáng 21-11
Sáng 21-11, phóng viên Tuổi Trẻ đã thuê xuồng đi cùng người dân vào vùng bị cô lập ven sông Dinh Phan Rang tại thôn Ninh Quý 2.
Nước đã rút dần và những bầy bò, dê, cừu - cơ nghiệp của người dân Phan Rang cũng trôi theo lũ. Dọc nơi xuồng bơi qua, xác bò chết tấp vào góc rẫy rất xót xa.
Cơn lũ lớn nhất trong 22 năm qua quét qua vùng hạ lưu sông Dinh Phan Rang - nơi có hàng vạn bò, dê, cừu đang được chăn thả đã gây thiệt hại khôn lường.
Với hàng trăm ngàn gia súc đang được chăn thả dọc rẫy ven sông Dinh và những vùng đồng hoang của Ninh Thuận cũ, chưa thể thống kê thiệt hại ra sao nhưng với một số vùng nước vừa rút, người dân báo cáo bước đầu thì bò, cừu, dê chết và trôi theo lũ là rất lớn.
Tại xã Phước Hậu, ba thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3 có khoảng 30.000 dê, cừu, bò được chăn thả, đóng trại ở các xóm rẫy dọc bờ sông Dinh. Đã có nhiều hộ dân bị trôi gần như cả đàn vì không kịp di dời. Trong đó có những đàn 40-50 con dê, cừu.
Ông Nguyễn Thanh Sang - phó chủ tịch xã Phước Hậu cho biết lũ vẫn còn cao, nhiều chuồng trại ở các xóm rẫy ven sông vẫn bị cô lập, nên chưa thể thống kê được số dê, bò, cừu chết, con số sẽ rất lớn.
Còn tại phường Đô Vinh, ông Lê Kim Hiệp - chủ tịch phường cũng nói bà con đang nóng ruột chờ nước rút khi cả phường có hơn 14.000 gia súc chủ yếu là dê cừu.
Phường nhận được thông tin người dân báo gia súc chết do lũ khá nhiều, có gia đình chết vài chục con. Nước còn ngập quá sâu nên chưa thể thống kê được thiệt hại, nhưng chắc chắn là rất lớn.

Biết chị Lê Thị Tuyết Nhung đi tìm đàn bò của gia đình, phóng viên Tuổi Trẻ đã thuê xuồng đi cùng chị bơi vào nhà tại khu vực bị cô lập để tìm bầy bò của gia đình. Nhưng khi đến nơi thì 8 con bò đã chết và bị nước cuốn…


Nhà, rẫy, chuồng bò của gia đình chị Nhung tan hoang trong lũ

Xung quanh, nhiều bò, dê của các gia đình khác cũng bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại chuồng trại

Không chỉ dê, bò, cừu, nhiều rẫy nho táo cũng bị đổ sập do lũ xói

Phía sông Dinh, dọc quốc lộ 27, nhiều đàn cừu, bò, dê cũng được di dời lên nhưng nhiều con đã chết hoặc sức rất yếu

Một gia đình nông dân ở phường Đô Vinh đang đưa bò chết lên xe tải chở ra khỏi vùng lũ


Trên mặt nước vẫn còn trôi lềnh bềnh vài con bò chết, chưa biết của nhà ai. Trong khi đó các xe chở dê và cừu liên tục ra vào sát điểm bị cô lập

Một người dân thôn Ninh Quý 2 liều mình lội lũ để tiếp cận khu chuồng trại của gia đình



Cố gắng vớt vạt những gì còn lại trong cơn lũ

Lũ vẫn ngập sâu ven sông Dinh Phan Rang và nhiều người nông dân Phan Rang vẫn chưa biết số phận những bầy dê, cừu, bò của mình.



Nước mắt bà con vùng lũ khiến ai nấy xót xa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận