Quên trả tiền ăn sáng, nhóm cứu trợ tìm được chủ quán xin chuyển khoản nhưng chủ quán 'mời luôn'

Đi cứu trợ tại Phú Yên, lúc về ghé Quảng Trị ăn sáng nhưng quên trả tiền, nhóm bạn ở Thái Nguyên lên mạng tìm thông tin chủ quán để chuyển khoản. Liên lạc được thì chủ quán "xin mời" nhóm luôn.

Quên trả tiền ăn sáng, nhóm cứu trợ tìm được chủ quán xin chuyển khoản nhưng chủ quán 'mời luôn' - Ảnh 1.

Nhóm cứu trợ Phú Yên ghé quán Khánh Bu ăn sáng quên trả tiền, nhưng sau khi lên mạng tìm được thông tin chủ quán để chuyển khoản thì quán "xin miễn phí luôn" - Ảnh: T.G.

Ngày 4-12, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền thông tin một nhóm cứu trợ người Thái Nguyên tìm thông tin của một quán ăn sáng gần lối ra cao tốc Bùng - Vạn Ninh để xin chuyển khoản tiền ăn sáng, vì rời quán mà quên trả tiền.

Theo đó, người đại diện nhóm cứu trợ là chị Nguyễn Thị Huyền (trú tỉnh Thái Nguyên) đã chủ động gửi thông tin tìm chủ quán cho các nhóm mạng xã hội tại Quảng Bình, nhờ tìm giúp chủ quán ăn sáng ngay gần lối rẽ xuống từ cao tốc, đoạn qua xã Nghĩa Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

"Do sơ suất nên đoàn em 5 người quên chưa trả tiền mà xe vào cao tốc rồi chúng em không thể quay đầu được. Mong bà con ai biết chủ quán thì cho em xin số liên lạc để gửi tiền", chị Huyền nhắn.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ ủng hộ cách làm của nhóm cứu trợ. Nhiều người khác cũng nhiệt tình tìm và xác minh được quán mà nhóm chị Huyền vào ăn sáng là quán Khánh Bu, gần ngã ba đường Hồ Chí Minh và đường Điện Biên Phủ (phường Đồng Hới).

Quên trả tiền ăn sáng, nhóm cứu trợ tìm được chủ quán xin chuyển khoản nhưng chủ quán 'mời luôn' - Ảnh 2.

Nhóm cứu trợ vừa trở về sau nhiều ngày phát hàng và tiền cho bà con vùng lũ Phú Yên - Ảnh: T.G.

Tuy nhiên khi liên lạc được, chủ quán đã làm cả nhóm không khỏi bất ngờ.

"Biết nhóm đi cứu trợ đồng bào Phú Yên về, chủ quán xin phép được mời cả nhóm ăn sáng luôn. Số tiền không nhiều nhưng sao hành động dễ thương đến lạ", chị Huyền nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Đào Hữu Khánh (chủ quán) cho biết anh cũng không để ý nên không biết chuyện nhóm quên trả tiền.

Tuy nhiên khi được nhóm gọi báo, anh Khánh kiểm tra lại thì đúng là có. Tuy nhiên anh Khánh từ chối việc nhóm chuyển khoản trả tiền, mà "xin được mời luôn".

"Nhóm cứu trợ đã lặn lội từ Thái Nguyên vào tận Phú Yên để hỗ trợ bà con vùng lũ, nên mình cũng muốn góp chút tấm lòng với các bạn ấy bằng cách mời nhóm một bữa ăn sáng", anh Khánh nói về việc không nhận tiền ăn sáng của nhóm cứu trợ.

Anh Khánh cho biết những ngày qua cũng có nhiều đoàn cứu trợ từ Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa đi ngang ghé quán. Đoàn nào đi cứu trợ chủ quán đều xin được mời cơm miễn phí.

Cũng theo chị Huyền, nhóm của chị đại diện cho bà con các xã Nga My và Hà Châu của tỉnh Thái Nguyên vào cứu trợ người dân tại vùng lũ Phú Yên.

Nhóm xuất phát từ ngày 1-12. Sau khi vào tới Phú Yên trao quà và tiền ủng hộ thì trở về.

 - Ảnh 4.Hàng cứu trợ kín đường quê vùng rốn lũ Phú Yên cũ

Những ngày sau lũ, tuyến DT543 dẫn vào vùng rốn lũ Phú Yên trở thành một cung đường nghĩa tình chưa từng thấy. Từng đoàn xe cứu trợ mang theo cờ đỏ sao vàng nối đuôi nhau kín đường quê.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất