
Nhân viên ga An Phú tiếp nhận phần quà quyên góp của Nhật Nam (giữa) và bạn
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 23-11, tại các ga Bến Thành, Thảo Điền, An Phú… lượng người dân đến đóng góp quà cứu trợ cho bà con miền Trung vẫn rất đông, nhân viên metro làm việc không ngơi tay.
Thuê xe chở quà cứu trợ đến metro
Theo sau một chiếc xe tải dừng trước cửa ga An Phú, Nhật Nam (20 tuổi, phường Tân Nhơn Phú) cùng bạn nhanh chóng khiêng từng thùng bánh ngọt, sữa… giao cho nhân viên tiếp nhận. Nam nói đây là chiếc xe bạn thuê để chở quà cứu trợ đến quyên góp cho bà con vùng lũ.
Nam cho biết mấy ngày nay xem tin tức, nhìn thấy cảnh người dân miền Trung và đàn trâu, bò, dê - vốn là sinh kế của người dân, ngập trong biển nước khiến bạn rất thương xót.
“Sáng nay, khi đọc được thông tin các nhà ga tiếp nhận quà cứu trợ, mình liền cùng bạn chạy ngay ra siêu thị gần nhà để mua ít sữa, bánh ngọt, xúc xích… Tuy nhiên, các thùng lớn quá nên thuê xe tải chở đến cho nhanh”, Nam chia sẻ.
Theo bạn, những thực phẩm như sữa, bánh ngọt, xúc xích là rất cần thiết ngay lúc này, vì người dân có thể sử dụng liền mà không cần phải chế biến thêm.
Trước khi ra về, Nam còn hỏi xem nhà ga nếu cần tình nguyện viên thì bạn sẽ sẵn sàng ra hỗ trợ.

Minh Kiệt (10 tuổi) bưng trên tay một thùng bánh nhỏ quyên góp cho cô chú ở vùng lũ lụt miền Trung
Đi cùng mẹ đến ga An Phú, Minh Kiệt (10 tuổi) bưng trên tay một thùng bánh nhỏ rồi rụt rè hỏi nhân viên ga có còn tiếp nhận quà cứu trợ không. Sau đó, cậu bé vội đặt thùng bánh xuống khu vực tiếp nhận rồi nhanh chóng cùng mẹ rời đi, không để lại thông tin người quyên góp.

Vừa qua Việt Nam được 1 tháng, bà Pammy Michell (63 tuổi, quốc tịch Anh) cũng muốn giúp đỡ ngưởi dân miền Trung Việt Nam phần nào
Chị Tuyết Anh, mẹ bé, nói cuối tuần hay dẫn con đi chơi ở trung tâm thương mại gần ga An Phú, rồi biết ga hiện có tiếp nhận quà cứu trợ nên cùng con đến góp chút tấm lòng hướng về cô chú vùng lũ lụt.
Xắn tay áo làm tình nguyện viên
Còn tại ga Bến Thành, từ 7h sáng hơn 20 nhân viên được huy động, túc trục khuân vác, phân loại hàng hóa từ 13 nhà ga còn lại đổ về.

Thùy Linh (phải) và bạn đồng nghiệp Đức Hòa làm tình nguyện viên phân loại quà cứu trợ ở ga Bến Thành
Trong đó, đôi bạn Thùy Linh - Đức Hóa nhanh nhẹn mở từng gói hàng cứu trợ, nhìn xem đó là quần áo, xúc xích hay cá hộp… rồi nhanh chóng phân loại, đóng góp, ghi chú kỹ lưỡng.
Hai bạn là đồng nghiệp tại một công ty ở tỉnh Đồng Nai nhưng khi thấy các nhân viên Metro làm việc vất vả, liên tục nên cũng muốn giúp một tay.
Từ sớm, Thùy Linh chạy xe máy, rời nhà ở phường Trảng Dài (Đồng Nai) đến ga Suối Tiên, rồi lại đi Metro đến ga Bến Thành để phụ mọi người.
“Khi đến nơi thấy hàng hóa chất cao quá, mình ‘nổi da gà’ vì cảm thấy tấm lòng của bà con mình hướng về người dân miền Trung cao cả quá”, Linh vừa nói, vừa làm việc.

Nhân viên nhà ga Bến Thành làm việc "hết công suất"
Thay vì quyên góp, Linh lựa chọn làm tình nguyện viên bởi cũng muốn góp thêm chút sức lực để quà cứu trợ đến tay bà con được tươm tất, kỹ lưỡng. “Mình chỉ mong sao bà con nhanh chóng qua được cơn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Người dân cả nước sẽ luôn đồng hành cùng bà con miền Trung”, Linh gửi gắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận