
Giữa cánh đồng mênh mông nước lũ ở làng quê Thạch Tuân 1 (xã Hòa Xuân), chị Nguyễn Thị Út (49 tuổi) đau lòng ngồi cạnh thi thể người cha già, phía xa xa băng qua cánh đồng nước lũ là nhà của cha chị - cụ ông Nguyễn Văn Thanh (90 tuổi) - Ảnh: MINH HÒA
Ngày 23-11, các thôn phía đông xã Hòa Xuân, Đắk Lắk vẫn còn bị nước ngập mênh mông, nhiều lực lượng cứu trợ vẫn phải đi ca nô, xuồng từ quốc lộ 1 vào tiếp tế lương thực. Trong đó có thôn Thạch Tuân 1.
Con đường cuối con đường thôn Thạch Tuân 1 dẫn ra cánh đồng làng vẫn chìm trong biển nước, chị Nguyễn Thị Út (49 tuổi) đang đứng lặng bên chiếc xuồng con. Trên đó là thi thể của ông Nguyễn Văn Thanh (90 tuổi), cha của chị Út được bọc trong vải bạt và một tấm di ảnh của ông Thanh.
Phía xa xa, căn nhà nhỏ lợp tấm tôn bạc màu của ông Thanh, bà Sáu (87 tuổi, mẹ của chị Út) vẫn còn đứng trơ trọi giữa đồng. Khi con nước dữ tràn lũ tràn qua, ông Thanh và vợ quyết ở lại căn nhà, mảnh vườn bên cánh đồng mà họ đã mưu sinh trọn đời.
Chị Út đã có bốn ngày ngóng trông trong cơn lũ dữ, nhưng không thể vào. Đến sáng nay, nước rút bớt, chị Út cùng những người đi cứu hộ là anh Nguyễn Đình Sướng (ngụ TP Đà Nẵng) và anh Cao Đức Duy (ngụ TP.HCM) vào đến được nhà ba mẹ.
Mỗi mét nước trôi qua là mỗi nhịp tim chị Út nghẹn lại. Khi cánh cửa nhà mở hé, chị Út thấy thi thể hai đấng sinh thành nằm kẹt trong góc tường.
"Ba vẫn như đang cố che chở cho mẹ, tóc dính bết trong bùn nước", chị Út khóc kể. Tếng khóc chị vỡ òa hòa vào nước lũ.

Anh Nguyễn Đình Sướng (ngụ TP Đà Nẵng, bên trái) và anh Cao Đức Duy (ngụ TP.HCM) kể lại giây phút nhói lòng khi hỗ trợ đưa thi thể hai cụ ra vùng ngập nước - Ảnh: MINH HÒA
Anh Sướng, anh Duy và những người cứu hộ đã đi qua nhiều cảnh tang thương những ngày lũ dữ, nhưng không thể cầm lòng khi thấy cảnh vợ chồng già xấu số bị lũ cuốn. Để đưa thi thể hai cụ ra, đội cứu hộ phải bới từng lớp rác, từng mảng bùn đất bị lũ cuốn vào. Mỗi lần kéo rác lên đều khiến tiếng nức nở của chị Út thêm nghẹn lại.
Thi thể hai cụ được đưa lên khu vực đường cao để mai táng, nhưng hoàn cảnh chị Út quá khó khăn. Hiện thi thể mẹ của chị Út đã được lực lượng đưa ra quốc lộ. Còn thi thể ông Thanh vẫn đang chờ được đưa đi.
Khi nghe có đoàn hỗ trợ áo quan cho cha mẹ và sẽ chở hai cụ lên đường cao làm mai táng, chị Út mới tạm nén lại phần nào nỗi đau, để tiếp tục lo hậu sự cho cha mẹ những ngày mưa lũ khốc liệt này.

Cánh đồng thôn Thạch Tuân 1 vẫn chìm trong nước lũ - Ảnh: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận