
Hàng hóa được chất đống, chờ tối nay lên xe chở ra miền Bắc để kịp thời cứu trợ bà con - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Chiều tối 9-10, bên trong quán trọ "Sài Gòn bao dung" (P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM, quận Tân Bình trước đây), gần như không còn chỗ nào để di chuyển. Phía trước cửa là trời mưa lất phất, chưa kể còn kẹt xe vào lúc tan tầm. Nhưng điều đó vẫn không cản được những chuyến xe nhiệt huyết chở mì, sữa, gạo… của người dân TP.HCM gửi đến bà con miền Bắc.
Theo các tình nguyện viên ở điểm tập kết này, họ bắt đầu kêu gọi cứu trợ từ ngày 2-10 để hướng về tỉnh Thanh Hóa bị tàn phá nặng nề vì bão Bualoi. Tuy nhiên, mấy ngày nay, thông tin bão Matmo khiến cho tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng… tan hoang. Họ quyết định "xẻ hàng" để kịp gửi yêu thương đến bà con các tỉnh.
Nhiều người kêu gọi ủng hộ thêm nên thông tin được lan ra rất nhanh. Mỗi ngày, từ 7h sáng đến 23h, ai đi ngang qua đường Lý Thường Kiệt đều thấy cảnh hàng hóa chất đống. Chốc chốc lại có vài chiếc xe chở nào là mì, sữa, gạo… đến đây để trao gửi yêu thương.

Ngày 8 và 9-10, số lượng hàng hóa đổ về đông đến mức các tình nguyện viên "đếm không kịp thở" - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Số lượng hàng hóa quá nhiều trong một gian nhà - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Nghỉ học, nhắn tin cho sếp xin nghỉ làm để thành tình nguyện viên bốc vác, phân loại quà
Đặng Ngọc Minh Châu (24 tuổi, sống ở xã Bình Chánh, TP.HCM) cho biết bạn bắt đầu tham gia tình nguyện vào lúc 13h ngày 9-10. Trước đó, Châu mang tới đây 4 thùng mì, 2 thùng cháo, 2 thùng nước suối và thuốc hạ sốt… để gửi yêu thương cho bà con miền Bắc.
"Tôi đọc tin tức thấy thương bà con quá liền chia sẻ lên group gia đình. Cả nhà mỗi người một tay ủng hộ. Người mua nước suối, người đi kiếm mì. Sau đó mọi người nhờ tôi chở đến đây để gửi tặng", Châu kể.
Khi đến nơi, Châu thấy các nhà hảo tâm nô nức chở tới bánh, sữa, mền… Nhưng lực lượng tình nguyện viên còn ít quá, làm không xuể. Thấy vậy, cô gái bèn xin nghỉ làm, đăng ký trở thành nguyện viên. Tại đây, Châu được phân công bưng thùng nước, mì… chia vào từng khu vực được phân loại để xe chở đi.

"Dù khá vất vả nhưng không sao. Chúng tôi chỉ mong góp sức để những món quà này tới tận tay bà con miền Bắc", Châu kể - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Rất nhiều sinh viên, người lao động… tới phụ. Bùi Hoàng Gia Hân (sinh viên Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM) cho biết cô cũng trở thành tình nguyện viên theo cách tình cờ như thế. Ngày 8-10, cô mang tới đây 2 thùng mì, 4 lốc sữa…
"Đó là tiền công 1 buổi dạy gia sư của tôi. Tới đây, tôi thấy các anh chị tình nguyện viên vất vả quá nên gửi xe, đăng ký làm cùng luôn. Chỉ có hơn 1 ngày làm chung, tôi quen được rất nhiều bạn mới và vỡ lẽ họ cũng học cùng trường đại học với mình. Dù khác ngành, khác lớp, chúng tôi đều có chung tinh thần thiện nguyện", Hân nói.
Phụ điều phối, nghe điện thoại nhận thông tin để cảm ơn cuộc đời

Nhiều người lao động xin nghỉ làm để góp yêu thương cho bà con miền Bắc - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Phụ phân loại thuốc, anh Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TP.HCM) cho biết công việc này khá vất vả vì có rất nhiều loại thuốc được gửi đến như giảm sốt, giảm đau, viên sủi, dầu gió…

"Tôi đến đây lúc 9h và thấy họ đang cần tình nguyện viên vì số lượng hàng lớn quá. Tôi quyết định nhắn tin xin sếp cho nghỉ nguyên ngày để phụ phân loại quà cho bà con vùng lũ. Cực thì cực đó nhưng vui thì vui lắm luôn", anh nói - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Còn bà Bùi Thị Khánh (69 tuổi, sống ở quán trọ này được 4 năm) cho biết: "Sài Gòn đã bao dung cho tôi, nuôi tôi nên tôi muốn trả ơn cuộc đời. Hôm nay tôi phụ nhiều lắm: phụ các cháu xếp hàng, trực điện thoại tiếp nhận thông tin… để góp phần nào giúp bà con vùng lũ. Dù mắt kém nhưng tôi không thấy mệt chút nào vì đã uống… một viên tăng huyết áp. Ở đây tôi thấy tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt mình dâng cao lắm".
Chị Giang Ngọc Dung (32 tuổi, sống ở P.Phú Nhuận, TP.HCM) cùng người chị gái chở tới mấy bao lớn đựng bánh và xúc xích. Chị Dung cho biết chị đọc tin tức thấy bà con ngoài Bắc khổ vì lũ lụt dữ quá. Sau giờ làm, hai chị em bèn lấy xe đi mua ít quà để quyên góp.
Chở túi quà cồng kềnh tới đây, chị Dung nói với các tình nguyện viên là lát nữa chị mang thêm quà tới nữa. "Hơi cồng kềnh nên chúng tôi phải đi 2 chuyến xe. Đứa nào cũng vui vì mình trao được chút yêu thương cho bà con vùng lũ", chị Dung nói.

Nhiều người đến đây chỉ kịp gửi vài thùng sữa, bịch tã… rồi lại chạy đi rất nhanh - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Cùng bạn trai mang đến rất nhiều tã, băng vệ sinh và miếng dán hạ sốt…, Lương Thị Ngọc Hòa (29 tuổi, sống ở P.Tân Mỹ, TP.HCM) cho biết những món đồ này ít người nghĩ tới nên hai bạn quyết định ghé ngang siêu thị sau giờ làm để mua rồi mang đến đây. "Tụi mình chỉ mong sao miền Bắc chóng khỏe. Bà con ơi, hãy cố lên", chị Hòa nói.
Còn hai mẹ con chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (30 tuổi, sống ở P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM) hy vọng sữa và bánh họ mang tới sẽ được trao đến cho các em bé khó khăn vùng lũ.
Thuê mặt bằng tập kết đồ, được miễn phí luôn
Theo anh Nguyễn Đắc Quý - Trưởng nhóm điều phối vận hành Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết, hàng hóa chiều 9-10 đã chất kín 5 gian. Hôm 8-10, số lượng hàng hóa nhiều không đếm xuể, tràn ra đường nên sáng 9-10 họ quyết định thuê nhà của hàng xóm để chất bớt. "Ban đầu chúng tôi ngỏ ý thuê, sẽ trả tiền. Nhưng khi nghe hàng hóa này sẽ ủng hộ miền Bắc, hàng xóm nghe vậy liền miễn phí luôn", anh nói.
Đợt cứu trợ này tiếp nối đợt cứu trợ bão Yagi năm ngoái. Năm 2024, đơn vị này đã vận động 11 chuyến xe đi đến các tỉnh thành phía Bắc. Quý là người trực tiếp ra ngoài đó để giải ngân hàng hóa nên rất thấu hiểu mất mát của bà con vùng lũ. Năm nay anh quyết định mang gạo, sữa… ra trước, rồi quần áo ra sau để đúng thời điểm món nào bà con cũng dùng được.
"Hồi tối 8-10, chúng tôi đã đi được 1 chiếc với hơn 20 tấn hàng hóa. Đêm 9-10, chúng tôi đi tiếp 4 chiếc nữa. Với tổng hàng hóa là khoảng 100 tấn đủ mọi nhu yếu phẩm, bỉm, sữa, mì gói… Trước đó chúng tôi đã làm việc với Trung tâm tình nguyện quốc gia, sẽ phân phát đồ ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa để kịp thời tới tay bà con", anh Quý nói.

"Ở ngoài kia, rất nhiều bạn nhỏ trạc tuổi con mình còn khó khăn lắm. Qua những món quà này, tôi chỉ muốn dạy cho bé biết yêu thương và san sẻ nhiều hơn", chị Lan tâm sự - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
"Điều tôi thấy rằng Việt Nam mình rất đoàn kết. Có một ông lão đi qua thấy đông, lát quay ngược lại chở thùng sữa tới rồi hỏi: ‘Cho ông ủng hộ được không?’. Nghe vậy, nhiều tình nguyện viên cảm thấy rất xúc động.

Dù kẹt xe, trời mưa nhưng không cản được những chuyến xe nghĩa tình - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Cầu mong bà con miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng tái thiết sau lũ lụt. Bắc, Trung, Nam đều là anh em một nhà. Miền Bắc ơi, cố lên", anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận