Những chuyến xe đêm gom góp sự tử tế từ những bộ đồ cũ

Mỗi đêm khi đường phố TP.HCM chìm vào tĩnh lặng, Lê Hồng Khanh (35 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) lại bắt đầu hành trình đi gom đồ cũ.

Những chuyến xe đêm gom góp sự tử tế từ những bộ đồ cũ  - Ảnh 1.

Nhiều người biết và đến hỗ trợ phân loại, gấp gọn từng món đồ - Ảnh: BÉ HIẾU

Lê Hồng Khanh (35 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) suốt hơn 10 năm đi gom từng món đồ cũ từ khắp các con hẻm, khu dân cư... trao gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước.

Anh Khanh chia sẻ: "Nhiều người thấy tôi mặc quần tây, áo sơ mi tươm tất mà lại đi gom đồ cũ nên họ cũng nghi ngờ. Tôi lớn lên từ những đồ cũ thiện nguyện nên khi thấy những nụ cười rạng rỡ của bà con khi nhận được đồ, tôi lại có thêm động lực".

Những chuyến xe đêm gom đồ làm thiện nguyện

Nhớ lại những ngày đầu, anh Khanh kể từ năm 2014 anh bắt đầu thu gom quần áo từ thiện. Ai có đồ cần quyên góp thì gọi, anh Khanh đến tận nhà lấy. Nhiều người xung quanh thấy anh tối ngày đi gom đồ cũ, có lúc còn nghi ngờ, nói anh "gom rác" hay đi bán.

Anh Khanh kể anh sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ ở quê, có ba anh em và anh là con thứ ba. Nhà cũng không khá giả nên anh em quen cảnh san sẻ cho nhau từng miếng ăn, từng bộ quần áo. Anh hai mặc xong thì đến lượt anh Khanh rồi tới em út.

Nhiều lần ba mẹ được bạn bè cho lại đồ cũ và với mấy đứa nhóc, đó là món quà quý. Nhận được một chiếc áo không còn mới, anh thấy hạnh phúc như được ba mẹ mua cho bộ đồ tinh tươm, bởi trong cảnh thiếu thốn ngày ấy bất cứ thứ gì cũng trở nên đáng trân trọng. 

Lớn lên đi học, đi làm, lần đầu tiên tự mua được cho mình một bộ đồ, ký ức về những ngày thơ bé lại ùa về. Chính quãng đời thiếu thốn ấy đã dạy anh biết giữ gìn, biết biết ơn và trân quý từng điều nhỏ bé.

Khi lên TP.HCM, trong lòng anh Khanh luôn ấp ủ một điều phải làm gì đó để sẻ chia cùng những mảnh đời khó khăn. 

Ở TP không hiếm thấy cảnh quần áo mua về còn nguyên tem rồi bị bỏ quên trong góc tủ. Những lúc ấy, anh lại nhớ đến chính mình ngày xưa, từng vui sướng đến mức ôm riết lấy chiếc áo cũ vừa được cho.

Từ ấp ủ đó anh bắt đầu hành trình xin lại những bộ đồ còn tốt để gửi về cho bà con vùng sâu vùng xa. Vì anh hiểu, một bộ quần áo tuy đã cũ với người này nhưng với người khác nó có thể là niềm vui, thậm chí là niềm an ủi lớn lao.

Cứ đều đặn 20h hằng ngày, anh Khanh điện thoại từng nhà để báo việc đi gom đồ. Trước đây khi còn ở trọ, không gian để đồ không nhiều nên mỗi buổi tối sau khi gom xong anh sẽ chở qua bến xe ở quận 5 cũ để gửi đồ về các tỉnh miền Tây như Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long cũ... 

"Thấy tôi đi gom từng nhà cực nên có nhiều cô chú, anh chị ngỏ lời làm điểm tập kết đồ. Cứ đến hẹn, tôi chỉ cần đến một chỗ là lấy được cả mấy bao, thuận tiện hơn rất nhiều" - anh Khanh nói.

Thời gian đầu, không ít lần anh Khanh nghe lời ra tiếng vào. Bạn bè, người thân có người khuyên: "Lo đi làm đi, sau này có tiền, giàu có rồi thì giúp cũng chưa muộn. Sao phải vất vả như vậy?". 

"Nghe cũng chạnh lòng nhưng mình nghĩ khác. Khi còn trẻ, còn sức khỏe mình có thể làm được thì nên làm. Vì biết đâu sau này có nhiều tiền hơn nhưng sức khỏe không còn thì cũng chẳng giúp được bao nhiêu" - anh Khanh nói.

Bà Trần Thị Mỹ Duyên (56 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã gửi đồ cho Khanh vài năm nay. "Khanh hiền lắm, cứ đến 11h đêm mới bắt đầu đi lấy đồ. Mỗi lần gom được vài bao 100kg là nó lại chở đi. Cả tuần, cả tháng cũng đi, không nề hà gì" - bà Duyên chia sẻ.

Những chuyến hàng từ thiện của anh Khanh không chỉ gửi đến bà con ở các tỉnh miền Tây mà còn đến các tỉnh vùng cao qua các đoàn thiện nguyện.

Qua thời gian, anh nhận tất cả mọi thứ còn sử dụng được, không chỉ quần áo mà cả bàn ghế, tủ, đồ dùng sinh hoạt... "Tôi xuất thân từ quê, cũng từng mặc đồ cũ nên hiểu rõ hoàn cảnh của bà con. Vì vậy có gì còn dùng được là tôi nhận hết" - anh Khanh nói.

Gom góp sự tử tế

Từ hoạt động một mình, những chuyến xe chở đồ từ thiện của anh Khanh giờ đây đã kết nối thêm nhiều tấm lòng hảo tâm. Bà Đỗ Thị Thu Hường (60 tuổi, phường Bến Thành, TP.HCM) thấy anh vất vả mỗi đêm chạy xe khắp nơi gom đồ, bà quyết định cho mượn một căn nhà tại một con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8 với giá 0 đồng để làm nhà kho chứa đồ.

Bà Hường chia sẻ nhiều năm trước bà quen biết anh Khanh qua các hoạt động thiện nguyện tại chùa và bệnh viện. Khanh lặng lẽ làm việc, không ồn ào nên chỉ những ai từng trực tiếp nhận hỗ trợ mới biết đến công việc "ngoài lề" của anh. 

Vào các dịp như Trung thu và Giáng sinh, anh thường đứng ra vận động quà tặng, gấu bông để mang đến niềm vui cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Gần như toàn bộ thời gian rảnh trong ngày, trong tuần, anh Khanh đều dành cho các hoạt động thiện nguyện.

"Nhà có căn để không, thấy thằng nhỏ chạy xe chở đồ cồng kềnh, vất vả quá nên tôi cho thuê 0 đồng để đồ. Có chỗ để tập kết, phân loại, vừa đỡ phần nào cực nhọc cho Khanh vừa giúp người gửi đồ tiện ghé qua hơn" - bà Hường nói. Với diện tích đủ rộng để chứa được vài tấn hàng, kho chứa này đã trở thành điểm gửi đồ của nhiều người tại TP.HCM.

Vài tháng gần đây, công việc thiện nguyện của anh Khanh ngày càng được nhiều người biết đến, kéo theo đó là số lượng đồ quyên góp tăng đáng kể. Cứ tầm 18h, kho đồ lại nhộn nhịp. Mọi người, từ cô chú lớn tuổi đến các bạn trẻ, nhiệt tình đến phụ anh Khanh sắp xếp và phân loại quần áo. Những món đồ cũ, ố vàng hay rách nát đều được anh Khanh loại bỏ, đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đến tay bà con.

Nhờ có kho chứa, nhiều người biết và tìm đến hỗ trợ anh Khanh nhiều hơn. Chị Khánh Ngân (40 tuổi, ngụ phường Bến Thành, TP.HCM) cho biết chị biết Khanh gom đồ thiện nguyện qua hội nhóm trên mạng xã hội và quyết định đến tận nơi để gửi đồ. 

"Thấy Khanh làm việc uy tín, tận tâm nên tôi tin tưởng và sẽ tiếp tục kêu gọi bạn bè người quen thu gom, hỗ trợ. Việc gửi đồ qua anh Khanh giúp đồ cũ đến được với nhiều người thật sự cần hơn" - chị Ngân bày tỏ.

Gom góp sự tử tế từ những bộ đồ cũ - Ảnh 2.

Có những ngày anh bắt đầu từ 20h và đến 1h - 2h sáng mới kết thúc hành trình gom đồ - Ảnh: BÉ HIẾU

Anh Khanh không chỉ tự mình đi gom đồ mà còn là một cầu nối đưa những bộ đồ cũ đến tiệm đồ 0 đồng ở các tỉnh lẻ. Điểm đến quen thuộc là tiệm đồ 0 đồng tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ (Khu phố Tân Điền II, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long).

Anh Trần Thanh Chí (40 tuổi, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long), người phụ trách tiệm đồ, cho biết đã nhận được những chuyến hàng từ anh Khanh hơn một năm nay.

"Mỗi lần Khanh gửi xuống là 40 - 50 bao, có khi nhiều hơn lên đến 70 - 80 bao, mọi chi phí vận chuyển đều do Khanh chi trả. Khi nào tiệm hết đồ, tôi chỉ cần báo một tiếng là Khanh nhiệt tình gửi ngay".

Gom góp sự tử tế từ những bộ đồ cũ - Ảnh 3.Đổi quần áo lấy cây: Quần áo cũ thêm vòng đời mới

Chỉ trong 2 ngày 15, 16-3, hơn 5 tấn quần áo được đem đến Nhà nhiều lá (11A Hòa Hưng, quận 10, TP.HCM) để tái sử dụng, tạo vòng đời mới cho số quần áo còn sử dụng được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất