20/02/2026 17:21 GMT+7

Phụ nữ đứng bếp 7 tiếng ngày Tết, chồng ngồi nhậu nhẹt: Ai chịu cho nổi?

Có gia đình đàn ông giành nhau rửa bát, có nhà phụ nữ vẫn “mặc định” ở gian bếp. Cùng một cái Tết nhưng điều khác biệt nằm ở sự phân công tự nguyện hay thiệt thòi.

Phụ nữ đứng bếp 7 tiếng ngày Tết, chồng ngồi nhậu nhẹt: Ai chịu cho nổi? - Ảnh 1.

Tết đến, đàn ông ngồi nhậu, phụ nữ rửa bát: truyền thống hay bất công? - Ảnh do AI tạo

Bài viết Cùng chung mâm cơm Tết, sao mà đàn ông ngồi nhậu, phụ nữ cắm mặt rửa chén, dọn dẹp! nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Ai ăn người đó dọn!

Bạn đọc Vân Anh nói có năm cô với chị dâu bàn nhau chia ca rõ ràng. Mỗi người phụ trách một buổi, ai rảnh thì làm thêm.

“Ban đầu mấy ông cười cười, nhưng thấy tụi mình làm thật nên cũng phải tham gia. Hóa ra phân công rõ ràng thì chẳng ai kêu ca gì cả”, bạn đọc này nói.

Còn bạn đọc Thảo Vy nhớ lại mùng 1 năm ngoái. chị dâu đứng bếp từ 7h sáng đến 14h chưa kịp ăn miếng nào, trong khi mấy ông anh ngồi nhậu từ sáng. Khi chị đề nghị “hay anh xuống rửa bát phụ em” thì cả mâm tiệc im lặng.

Sau hôm đó, Vy tuyên bố: “Năm sau ai ăn người đó dọn”. Bất ngờ là năm nay mọi người tự giác hơn hẳn.

Bạn đọc Trần Thanh Tùng thẳng thắn: “Chỉ có đàn ông gia trưởng mới làm thế, phụ nữ khổ khi lấy phải người như vậy”.

Bạn đọc trin****@gmail.com cho rằng gốc rễ nằm ở người cha. Nếu cha gia trưởng, không làm việc nhà, con trai sẽ noi theo, và con gái tiếp tục chịu thiệt. “Trai gái gì cũng phải làm”, bạn nhấn mạnh.

Còn bạn đọc Nguyễn Hoàng kể bố anh là người nấu chính mỗi dịp Tết. “Ông bảo nấu ăn là kỹ năng sinh tồn, chứ không phải việc đàn bà”. Khi một người đàn ông làm gương, không khí cả nhà thay đổi.

Tương tự, bạn đọc Hoa Hồng chia sẻ Tết đầu tiên làm dâu, đàn ông trong nhà giành nhau rửa bát. “Ngày thường em đã nấu rồi, Tết để anh làm cho vui”, chồng chị nói.

"Cứ để đấy, anh ngủ cho hết xỉn rồi dậy rửa"

Bạn đọc Định Dương cho rằng có thể ngồi nhậu xong hôm sau dọn cũng được. Theo anh, nhiều khi phụ nữ muốn gọn gàng nên tự dọn trước, chứ không hẳn bị ép buộc. “Chuyện này không đáng để tranh luận”, anh nói.

Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc nói cứ để đấy, anh ngủ cho hết xỉn rồi dậy rửa. Chứ thấy sợ dơ, thấy chướng con mắt là lao vào dọn và càu nhàu.

“Tôi vừa say xỉn vừa rửa chén bát ngay cũng không thành vấn đề. Vấn đề là người còn lại có tiếc cái chén cái bát nào không. Ngày xưa mới quen qua phòng tôi đã thấy tôi bừa bộn ở dơ rồi sao vẫn chấp nhận rồi giờ… Ngủ xong rồi tính”, bạn đọc này nói.

Còn bạn đọc Henry nhìn từ góc độ phân công đàn ông thường nhận việc nặng nhọc, nguy hiểm, phụ nữ đảm nhận hậu cần cũng là hợp lý.

Đồng tình, bạn đọc nant****@gmail.com nói người nước ngoài cũng thế khi có tiệc thì phụ nữ phải lo nấu nướng dọn dẹp, ngoại trừ tiệc BBQ thì đàn ông đảm nhiệm nướng thịt. Các ngày thường thì đàn ông đôi khi cũng vào bếp, nhiều hay ít là do thời gian, việc làm của hai vợ chồng.

Bạn đọc Sao Xẹt kể đã có vợ hơn 43 năm nay, ông không cho tổ chức tiếp khách, ăn uống trong những ngày Tết. Bữa cơm chỉ có vợ chồng, các con, sau này có thêm dâu, rể, các cháu mà thôi.

“Ăn xong, tôi rửa chén bát. Các con, cháu vào phòng chơi hoặc đi về nhà con. Nấu ăn, vợ đứng bếp, tôi phụ giúp. Sau ngày mùng 6 mới làm vài bữa cơm mời ông bà nội hoặc những bạn thân nào đó. Tôi vẫn rửa chén bát. Cũng không suy nghĩ gì vì tôi lúc 5 tuổi đã được ông bà dạy rửa chén bát nên “có nghề” thành thạo”, bạn đọc này nói.

Có người chọn giải pháp thực tế như bạn đọc Hiếu đề nghị dùng ly, chén giấy dịp Tết cho đỡ vất vả. Bạn đọc Gopy thì đơn giản: “Ai bày ăn nhậu người đó dọn”.

Trong khi bạn đọc Huy Nguyễn nói nếu sợ phiền có thể ra quán lai rai. Còn khi vợ chủ động bảo “về nhà đi, em lo hết”, anh cũng thấy nhẹ nhàng, đỡ tốn kém.

Bạn đọc Nam nói vấn đề này cũng dễ trả lời thôi vì gia đình nào “chồng chúa vợ tôi” thì phụ nữ phải cắm đầu vào bếp mà không dám lên bàn. Còn gia đình nào “vợ chúa chồng tôi” thì ngược lại. Cuộc sống này là trò chơi trả nghiệp!

Mùng 1 đứng bếp 7 tiếng, trong khi chồng ngồi nhậu nhẹt: Ai chịu cho nổi? - Ảnh 3.Tết và lao động không lương của phụ nữ

Tết là kỳ nghỉ dài nhất năm nhưng với nhiều phụ nữ, đó là mùa cao điểm. Nào là dọn dẹp nhà cửa, lập danh sách quà cáp hai bên nội ngoại, chuẩn bị cỗ bàn...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất