
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
"Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công trên bộ. Trên bộ thì dễ hơn rất nhiều, chúng ta biết các tuyến đường chúng di chuyển", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết Washington sẽ bắt đầu tấn công trên đất liền "rất sớm".
Theo Hãng tin Bloomberg, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Mỹ có thể nhắm đến bất kỳ quốc gia nào buôn ma túy vào Mỹ, đề cập đến cả Colombia và Venezuela.
"Bất kỳ ai tiến hành buôn ma túy vào đất nước chúng ta đều có thể bị tấn công, không chỉ Venezuela. Đất nước đó đã rất tồi tệ, nhưng nhiều nơi khác cũng làm như vậy", ông Trump nhấn mạnh.
Lực lượng Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công vào các tàu buôn ma túy ở Caribê và Thái Bình Dương trong ba tháng qua, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.
Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố ý định tấn công trên bộ nhắm vào các băng đảng ma túy trong tháng 10 và tháng 11.
Các phát biểu liên tục của tổng thống Mỹ về việc mở rộng hoạt động quân sự và chiến dịch gây áp lực mạnh với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang làm dấy lên lo ngại Mỹ có thể bị cuốn vào xung đột quân sự với Venezuela.
Các nhà lập pháp đã bày tỏ mối lo ngại về việc chính quyền Mỹ tiến hành chiến dịch chống ma túy kéo dài nhiều tháng mà không được Quốc hội phê chuẩn.
Trước tình hình này, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ vào cùng ngày 2-12 tuyên bố sẽ đệ trình nghị quyết buộc Quốc hội bỏ phiếu về quyền tuyên chiến nhằm kiềm chế hành động của tổng thống.
Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine, Chuck Schumer, Adam Schiff, và thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul nêu trong một tuyên bố chung: "Các hành động quân sự trái phép chống lại Venezuela sẽ là một sai lầm khổng lồ và tốn kém, vô ích, đe dọa tính mạng của các quân nhân của chúng ta.
Nếu một cuộc tấn công xảy ra, chúng tôi sẽ đưa ra nghị quyết quyền tuyên chiến để buộc Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu, nhằm ngăn chặn việc sử dụng lực lượng Mỹ tham chiến chống lại hoặc trong lãnh thổ Venezuela".
Bên cạnh đó, thông tin Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 2-9 đã ra lệnh tấn công lần hai để tiêu diệt những người còn sống từ đợt tấn công đầu tiên cũng dẫn đến lo ngại vi phạm luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên ông Hegseth lên tiếng khẳng định không nhận thấy còn ai sống sót trong vụ tấn công này. Ông cho biết đã theo dõi hoạt động tấn công trực tiếp qua video trước khi "chuyển sang cuộc họp khác" và không ở lại để xem vụ tấn công thứ hai.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho rằng Đô đốc Frank M. Bradley, chỉ huy chiến dịch, "đưa ra quyết định đúng" khi ra lệnh tấn công lần hai, theo tờ New York Times.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận