25/11/2025 18:46 GMT+7

Nước mắt tiểu thương chợ Hòa Thịnh: Cứu hàng bất thành, ôm thùng nhựa để thoát thân

LÊ TRUNG
và 1 tác giả khác

Lũ ngập nhà dân đến nóc, thiệt hại nặng nề. Nhưng ở rốn lũ Hòa Thịnh, nước mắt của các tiểu thương ở chợ tràn dâng hơn nước lũ. Họ thiệt hại kép từ nhà ra tận chợ. Có người trụ lại ki ốt cố cứu hàng suýt thiệt mạng.

Nước mắt tiểu thương chợ Hòa Thịnh: Cứu hàng bất thành, ôm thùng nhựa để thoát thân - Ảnh 1.

Hàng hóa ngập trong lũ phải bỏ đi, chất thành đống ở chợ Hòa Thịnh

Ngày 25-11, đã vài ngày sau lũ rút khỏi xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ), nhiều tiểu thương vẫn không thể ra chợ xem hàng hóa. Họ tiếc tài sản thành bùn và còn phải dẹp đống đổ nát ở nhà.

Những tiểu thương ra chợ, nhìn hàng hóa như đống bùn ngồi bệt xuống đất thất thần. Người lạc quan hơn thì cố dọn dẹp quầy hàng, cố cứu được gì thì vớt vát.

Chợ Hòa Thịnh tan hoang sau lũ dữ, không khí buôn bán chưa trở lại, đìu hiu đến lạnh người.

Cứu hàng bất thành, còn xém chết, may ôm được thùng nhựa thoát thân

Nỗi buồn mất tài sản tiểu thương nào cũng có. Trong đó chị Nguyễn Thị Dung là buồn nhất, chị trụ lại chợ cứu hàng, vậy mà hàng chẳng cứu được, còn suýt chết. Câu chuyện mà kể ra tiểu thương trong chợ ai cũng đều xót xa.

Chị Dung bán quần áo ở chợ, chiều 18-11 thấy nước tràn đường, chị vội ra chợ đưa hàng hóa ở ki ốt lên cao. "Tôi nghĩ có lũ cũng vừa phải, ướt hàng dưới thấp nên ra dọn, ai ngờ lũ ào ào, dâng lên", chị nói.

Ngày hôm sau, nước mỗi lúc một dâng cao, chị cứ đứng trên bàn ghế, nước tới đâu đưa hàng áo quần của mình treo lên tới đó.

Rồi đến ngày 20-11 là đỉnh điểm của lũ, nước ngập hơn 2m, quần áo ngập ướt hết, nước mắt chị chảy dài, người ướt mềm, lạnh co ro.

"Lúc đó thả tay rồi, kiếm cách mà thoát thân, chứ ở lại thì nước cao nữa có mà bỏ mạng", chị kể. Không biết làm cách nào, chị cứ kêu cứu, nhưng chẳng có ai vì nhà cửa ở gần chợ ngập sâu hết.

tiểu thương - Ảnh 2.

Chị Dung đau xót kể lại nỗ lực cứu hàng ở ki ốt bất thành

Gần 3 ngày, 2 đêm, trong cơn nước dâng, chị trụ lại cố gắng cứu số quần áo, cứ dọn treo lên cao. Nhưng cuối cùng lũ dâng cao quá, phải kêu cứu để người ta bơi ghe cứu, nhưng giữa biển lũ mênh mông, chẳng có ai đến.

Trong vô vọng, chị thấy một chiếc thùng dùng để đựng nước bằng nhựa màu trắng nổi bồng bềnh ở ki ốt. Chị lao đến, ôm chặt "chiếc phao" có thể cứu mạng mình. 

Nước vẫn lên, ở lại chợ sẽ chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy, người phụ nữ cứ giữ chặt chiếc phao, làm mọi cách để mình vào gần nhà dân hơn. Bởi "đó là cách cuối cùng tôi có thể tự cứu mình".

Đến giờ, chị cũng không hiểu được mình vùng vẫy kiểu gì mà có thể vào được khu vực nhà dân và thoát chết trong gang tấc. "Lúc đó mà nước chảy xiết, đẩy tôi ra giữa cánh đồng là rồi đời", chị nói rồi nhún vai ớn lạnh.

Trú lại nhà dân, đến sáng 21-11 lũ rút dần, chị không về nhà mà quay lại chợ. Trước mắt chị, hàng hóa chẳng còn gì, số thì trôi, số thì đầy bùn đất.

Xác xơ, chị kể tiền nợ hàng hóa của người ta hơn 200 triệu, rồi tiền vốn tự bỏ ra, giờ coi như mất trắng. Nhưng chị vẫn kiên cường, cố nhặt nhạnh chút ít hàng hóa còn sử dụng được. "Mới đây cũng dành dụm tiền xây ngôi nhà, nợ đầm đìa, giờ lũ nữa. Sạch sẽ, không biết lấy gì trả nợ", chị Dung khóc nghẹn.

tiểu thương - Ảnh 3.

Hàng hóa hư hỏng sau lũ

Cay đắng đem tài sản đổ bỏ

Bà Nguyễn Thị Trang (40 tuổi, tiểu thương) đau xót kể sau lũ rút, hàng hóa của bà ướt nhẹp, dính đầy bùn non. "Nước ngập hơn 2m, áo quần mà ngập nước lũ, dính bùn non như vậy coi như bỏ chứ bán ai mua. Ki ốt của tôi thiệt hại khoảng 400-500 triệu đồng. Ở đây tiểu thương ai cũng thiệt hại hàng trăm triệu đồng, có người mất tiền tỉ", bà Trang kể.

Quầy hàng bán quần áo trẻ sơ sinh của chị Nhã Ly tan hoang, rất nhiều hàng hóa ướt sũng nước lũ, đầy bùn non. Chị ngậm ngùi ra lượm lặt, số hư hỏng ném ra bỏ đi, còn số ít lau chùi, vớt vát được chừng nào hay chừng nấy.

"Ki ốt cao 2,2m thì nước lũ ngập đến 2m, thiệt hại gần như hoàn toàn, mất mấy trăm triệu, giờ không biết lấy tiền đâu nhập hàng về buôn bán lại. Nước đổ về nhanh, không ngờ lũ lớn vậy, thiệt hại của bà con tiểu thương quá nặng nề", chị Nhã Ly chua xót.

Chiều buông xuống, những bóng người in hằn lầm lũi, cố gắng vớt vát những hàng hóa còn sót lại sau trận lũ lịch sử. Mùi hôi thối nồng nặc của cá thịt, rau củ, rác thải xộc thẳng vào mũi.

Có lẽ phải mất thời gian lâu nữa, ngôi chợ này mới rộn rã tiếng cười trở lại.

tiểu thương - Ảnh 4.

Áo quần ướt nhẹp sau lũ

tiểu thương - Ảnh 5.

Bà Trang (phải) ngậm ngùi nhìn ki ốt quần áo của mình thiệt hại

Nước mắt tiểu thương chợ Hòa Thịnh: Cứu hàng bất thành, ôm thùng nhựa để thoát thân - Ảnh 8.

Giặt rửa những mặt hàng còn vớt vát lại

tiểu thương - Ảnh 9.

Cảnh hoang tàn ở chợ

tiểu thương - Ảnh 12.

Đem đổ bỏ những thứ hư hỏng

tiểu thương - Ảnh 13.

Hàng hóa hư hỏng la liệt

tiểu thương - Ảnh 14.

Rau củ quả hư thối, đổ bỏ

tiểu thương - Ảnh 15.

Một tiểu thương kể lại trận lũ gây ngập chợ

tiểu thương - Ảnh 16.

Lau chùi hàng hóa

Nước mắt tiểu thương chợ Hòa Thịnh: Cứu hàng bất thành, ôm can nhựa bơi vào nhà dân thoát thân - Ảnh 19.Tiểu thương kinh doanh trong phố cổ Hội An thiệt hại nặng sau lũ lịch sử

Nhiều tiểu thương kinh doanh trong phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) thiệt hại nặng nề do hàng hóa ngâm lâu trong nước lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên