01/11/2025 14:29 GMT+7

Hai ngày sau lũ, tiểu thương Đà Nẵng vẫn 'còng lưng' xúc bùn, hoang mang vì thiệt hại lớn

Sáng 1-11, nhiều tiểu thương tại khu vực quanh chợ Ngã Tư Ái Nghĩa (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) vẫn hoang mang vì thiệt hại quá lớn.

Hai ngày sau lũ, tiểu thương Đà Nẵng vẫn 'còng lưng' xúc bùn, hoang mang vì thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Khu vực chợ Ngã Tư (xã Đại Lộc) tràn ngập rác thải, bùn non - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường quanh thị trấn Ái Nghĩa - Quảng Nam cũ ngổn ngang hàng hóa hư hỏng của các tiểu thương và bùn đất, rác thải. Dù lũ đã rút hai ngày, nhưng các hộ dân, hộ kinh doanh tại đây vẫn đang gồng mình dọn dẹp, cố gắng khắc phục hậu quả vì thiệt hại nặng nề.

Tại khu vực chợ Ngã Tư, có nơi bùn non phủ dày gần một gang tay. Mùi hôi bốc lên từ những đống rác, bùn được tập kết tạm thời. Tiểu thương và người dân cùng nhau hì hục xúc bùn, rửa sạp hàng, lau chùi tủ kệ...

Bà Phan Thị Phượng (tiểu thương chợ Ngã Tư) cho biết từ khi nước rút đến nay đã sang ngày thứ hai, bà cùng nhiều người gần như dọn dẹp không nghỉ tay.

“Chúng tôi dọn không biết bao nhiêu lượt bùn rác nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Có lẽ phải nhiều ngày nữa chợ mới có thể hoạt động lại. Hàng hóa bị hư gần hết, thiệt hại vô kể”, bà Phượng thở dài.

Hai ngày sau lũ, tiểu thương Đà Nẵng vẫn 'còng lưng' xúc bùn, hoang mang vì thiệt hại lớn - Ảnh 2.

Dù lũ đã rút hai ngày, nhưng các hộ dân, hộ kinh doanh vẫn đang gồng mình dọn dẹp, cố gắng khắc phục hậu quả vì thiệt hại nặng nề - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo bà Phượng, nước lũ dâng cao gần 2m, tràn vào toàn bộ khu chợ. Sau khi nước rút, lớp bùn non đóng dày, đặc quánh khiến việc dọn dẹp vô cùng vất vả.

Trên tuyến đường Đỗ Đăng Tuyển, cửa hàng đồ gia dụng và điện tử của anh Nguyễn Phổ tan hoang sau lũ. Hàng loạt mặt hàng ngấm nước, nhiều thiết bị hư hỏng nặng. Cả gia đình và nhân viên đang tất bật lau chùi, phân loại hàng có thể cứu vãn.

“Cửa hàng tôi thiệt hại khoảng 50%, ước chừng vài trăm triệu đồng. Giờ chỉ mong dọn dẹp sớm để kịp mở bán lại, chứ để lâu càng thêm thiệt hại. Một số đồ nhựa có thể rửa ráy, phơi khô, nhưng nhiều đồ điện tử, chăn nệm thì đành vứt bỏ”, anh Phổ ngậm ngùi nói.

Nhiều cửa hàng tiện lợi cũng xác xơ sau lũ. Đại diện một cửa hàng cho biết gần như toàn bộ hàng hóa phải thay mới vì ngấm bùn, ẩm mốc.

“Thiệt hại vô cùng lớn, phải mất ít nhất 4-5 ngày nữa mới có thể hoạt động lại”, người này nói.

Đà Nẵng - Ảnh 3.
Đà Nẵng - Ảnh 4.

Nhiều tiểu thương cho biết từ khi nước rút đến nay đã sang ngày thứ hai, bà con gần như dọn dẹp không nghỉ tay - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đà Nẵng - Ảnh 5.
Đà Nẵng - Ảnh 6.

Tại khu vực chợ Ngã Tư, có nơi bùn non phủ dày gần một gang tay - Ảnh: THANH NGUYÊN

Hai ngày sau lũ, tiểu thương Đà Nẵng vẫn 'còng lưng' xúc bùn, hoang mang vì thiệt hại lớn - Ảnh 7.

Trên tuyến đường Đỗ Đăng Tuyển, cửa hàng đồ gia dụng và điện tử của anh Nguyễn Phổ tan hoang sau lũ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đà Nẵng - Ảnh 8.
Đà Nẵng - Ảnh 9.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường quanh thị trấn Ái Nghĩa - Quảng Nam cũ ngổn ngang hàng hóa hư hỏng của các tiểu thương và bùn đất, rác thải - Ảnh: THANH NGUYÊN

Hai ngày sau lũ, tiểu thương Đà Nẵng vẫn 'còng lưng' xúc bùn, hoang mang vì thiệt hại lớn - Ảnh 10.Sau lũ lụt lịch sử, quốc lộ 1 qua Đà Nẵng vẫn ngập, ngổn ngang khắp nơi

Nước lụt đã bắt đầu rút, nhiều đoạn trên quốc lộ 1 qua Đà Nẵng vẫn bị ngập, cảnh ngổn ngang hiện ra khắp các tuyến đường và khu dân cư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất