
Quốc lộ 1 qua Đà Nẵng vẫn còn ngập - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Sáng 31-10, quốc lộ 1 hướng từ trung tâm Đà Nẵng đi Quảng Nam cũ vẫn còn nhiều điểm ngập. Tại đoạn bên Trạm cảnh sát giao thông Hòa Phước (xã Hòa Phước cũ, nay là phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) nước đục ngầu kéo dài cả trăm mét khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục đi theo hướng vào phía Nam, còn có 2 điểm ngập khác.
Ghi nhận dọc tuyến, bùn đất, rác và các bảng hiệu quán xá gãy đổ, ngổn ngang.

Cảnh ngổn ngang trên đường
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Xuân Hà - Bí thư Đảng ủy phường An Thắng (gồm các phường Điện An, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam cũ) - cho biết nhiều khu vực thấp, trũng vẫn đang ngập dù nước đã xuống.
Địa phương đang huy động lực lượng tham gia hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả lũ lụt. "Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con lưu ý đảm bảo an toàn khi dọn dẹp vì sau ngập nước nguy cơ rất dễ xảy ra tai nạn" - ông Hà cho hay.
Không chỉ An Thắng, phường Điện Bàn (Quảng Nam cũ) bùn đất phủ dày khắp nơi.
Ngay khi nước rút, người dân tất bật xuyên đêm dọn dẹp bùn non. Bà Xuân (trú phường Điện Bàn) vừa lau chùi bàn ghế phủ đầy bùn, vừa buồn nói: "Tủ lạnh, máy giặt, đồ điện… ngâm nước hư hết trơn rồi".
Cách đó không xa, chủ một quán cà phê chỉ lên bờ tường còn dấu vết nước lũ, nói: "Nước ngập đến 1,8m thì kê đồ kiểu chi cho được".

Cây cối nằm giữa đường đoạn trước Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu

Đoạn đường qua trung tâm phường Điện Bàn

Người dân đẩy xe đi sửa

Một tiệm bán đồ chơi trẻ em lấm lem bùn đất

Dấu vết bùn non còn trên ly, chén

Người dân chùi rửa bàn ghế sau lũ lụt
 
            
         
                 
                        
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận