30/10/2025 18:36 GMT+7

Bà con Quảng Trị xa quê gửi quà cứu trợ vùng lũ Huế, cơ quan ở Đà Nẵng mở cửa cho dân sạc pin

Gom góp chỉ trong vài ngày, bà con Quảng Trị ở TP.HCM gửi hàng cứu trợ khẩn về Huế, nơi nước lũ vẫn còn ngập trắng.

Bà con Quảng Trị xa quê gửi quà cứu trợ vùng lũ Huế, cơ quan ở Đà Nẵng mở cửa cho dân sạc pin - Ảnh 1.

Ông Ngô Hữu Lâm (Quảng Trị) và chuyến hàng cứu trợ của bà con TP.HCM - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sáng sớm 30-10, một chuyến xe chở đầy hàng cứu trợ lăn bánh từ Gio Linh (Quảng Trị) hướng về vùng lũ Huế. Trên xe là những thùng mì tôm, sữa, bánh kẹo, nước uống của bà con phật tử chùa Phước Minh và các nhóm thiện nguyện ở Kim Long, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) gửi tặng.

Tại trung tâm thành phố Huế, ngay ở đoạn mép nước vừa rút, hai người đàn ông giọng Quảng Trị đặc sệt liên tục chuyển hàng xuống ghe.

Ông Ngô Hữu Lâm, người điều hành chuyến xe, cho biết đây là chuyến hàng cứu trợ từ những người con Quảng Trị xa quê ở TP.HCM.

Nghe tin miền Trung ngập nặng, bà con, phật tử ở Kim Long đã kêu gọi quyên góp trong thời gian rất ngắn. 

Chỉ vài ngày, từ tiền gom góp, họ chuyển về nhờ đồng hương ở quê mua hàng, tổ chức vận chuyển đi cứu trợ cho Huế, nơi nước lũ đang còn ngập sâu.

"Nghe tin Huế lũ lớn, bà con khổ lắm, nên quý cô, quý thầy đã gọi về nhờ quê nhà hỗ trợ gấp. Cộng với tiền từ TP.HCM gửi về, tụi tui gom được 500 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 200.000 đồng để kịp trao cho bà con vùng lũ ở Huế" - ông Lâm nói.

Huế - Ảnh 2.

Hàng thiết yếu được chuyển vào cho bà con vùng lũ - Ảnh: NVCC

Mỗi phần quà gồm một thùng mì tôm, một lốc sữa, bánh kẹo và nước uống. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thiết thực trong những ngày nước còn trắng đồng, giao thông chia cắt.

Ông Lâm cho biết để kịp thời tiếp tế cho ba điểm ngập nặng, đoàn khởi hành từ Gio Linh lúc 4h sáng. Xe đi hai điểm rồi mới tiến về trung tâm thành phố Huế. 

"Có nơi nước sâu quá, xe không vô được, bà con phải dùng ca nô, xuồng ra tận chỗ đậu xe để nhận hàng. Vì thế chiều nay mới tới được trung tâm Huế" - ông Lâm kể.

Tại vùng trung tâm Huế, đến chiều nay vẫn còn rất nhiều nơi ngập sâu. Tranh thủ thời gian tạnh mưa, người dân vùng ngập lội bùn ra đường tìm nhu yếu phẩm.

Nhiều người xúc động khi vừa ra tới đoạn đường khô ráo đã nhận ngay bánh mì, gạo, dầu ăn… 

Tại khu vực An Cựu, nhiều chuyến hàng thiết yếu từ Gia Lai, Quảng Trị cũng được chuyển xuống thuyền của lực lượng tại chỗ.

Anh Văn Toàn, một đoàn xe từ Quảng Trị, nói miền Trung nơi nào cũng khổ vì bão lũ, nên giờ thấy bà con gặp nạn ai cũng muốn làm gì đó.

"Bà con quê mình hay làm từ thiện, người góp của thì mình ở đây góp công, đi nhanh nhất đến nơi bà con đang cần" - anh chia sẻ.

Huế - Ảnh 3.

Nhiều chuyến xe cứu trợ chực chờ gần nơi ngập để đưa hàng xuống đò - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trụ sở cơ quan ở Đà Nẵng mở cửa cho dân vùng ngập sạc pin, gửi xe miễn phí

Những ngày qua, nhiều khu vực trũng thấp ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu do mưa lớn kéo dài, khiến việc đi lại và liên lạc của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chung tay hỗ trợ, nhiều cơ quan và trụ sở trên địa bàn đã mở cửa đón người dân vào trú nhờ, sạc điện thoại, gửi xe miễn phí. Tại trụ sở Đội Quản lý điện Duy Xuyên (xã Nam Phước, Đà Nẵng), khuôn viên được tận dụng làm bãi gửi xe miễn phí và bố trí khu vực sạc thiết bị điện phục vụ người dân trong vùng ngập.

Anh Ngô Đình Cường, công nhân Đội Quản lý điện Duy Xuyên, chia sẻ: "Khi người dân bị ngập, mất điện hay mất liên lạc, chúng tôi hiểu rằng cần chủ động hơn để hỗ trợ. Việc nhỏ như giúp sạc pin hay giữ xe cũng giúp duy trì thông tin liên lạc và an toàn của bà con".

Không riêng Đội Quản lý điện Duy Xuyên, trong đợt mưa lũ này một số đơn vị nằm trong vùng ngập lụt tại Đà Nẵng còn chủ động mở rộng khuôn viên đơn vị làm nơi hỗ trợ người dân sạc pin điện thoại, thiết bị chiếu sáng, nấu ăn tạm và nghỉ ngơi tránh mưa.

Người TP. HCM gửi tiền, hàng về quê hương Quảng Trị để đi giúp bà con Huế - Ảnh 4.Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm người dân vùng mưa lũ Huế

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm, làm việc với lãnh đạo và người dân TP Huế - nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất