
Hội An tan hoang sau lũ - Ảnh: THANH THÙY
Ngày 31-10, nhiều tuyến phố tại Hội An nước rút, người dân hối hả dọn bùn non, lau rửa bàn ghế, phơi đồ đạc.
Theo người dân, tại các tuyến phố ngập sâu, có nơi lên đến gần 2m, nhiều đồ đạc, vật dụng nhấn chìm trong nước lụt đục ngầu.
Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, hàng hóa của nhiều cửa hàng kinh doanh tại Hội An bị hư hỏng, tiểu thương thiệt hại nặng nề.
Cảnh tượng tan hoang bao trùm, tủ lạnh, bàn ghế, quần áo, đồ lưu niệm, máy móc ngập bùn. Hàng hóa hư hỏng, ướt nhẹp. Nhiều tiểu thương thẫn thờ nhìn những gì còn sót lại sau cơn lũ.

Người dân cố vớt vát hàng hóa sau nhiều ngày ngâm bùn nước - Ảnh: THANH THÙY
Tất bật dọn dẹp, chị Kim Chi (kinh doanh nhà hàng trên đường Trần Phú) cho biết cửa hàng thiệt hại nặng, con số lên đến hàng trăm triệu đồng.
"Mặc dù đã kê cao vật dụng lên nhưng không tránh được tình trạng ngập. Nhiều tủ lạnh, dàn bếp, máy làm bánh, bàn ghế đều bị ngâm trong nước nhiều ngày, tất cả không còn gì hết, nước lên quá cao", chị Kim Chi chia sẻ.
Trước tình trạng bùn non bủa vây, cửa hàng hỗn độn, chị Chi cho biết không thể tự mình dọn dẹp, buộc phải thuê đội dọn dẹp nhưng nhiều nơi từ chối do quá tải.
Tại cửa hàng quần áo của chị Nguyễn Thị Tý trên đường Trần Phú, nhiều áo quần trong tình trạng ướt sũng, chất đống, cảnh tượng ngổn ngang.
"Áo quần của tiệm ướt hơn một nửa, dọn bùn đất mệt, khi thấy hàng hóa chất đống còn mệt hơn. Đây là năm đầu tiên tôi ra kinh doanh, không ngờ hàng hóa lại bị ngập lụt như thế này. Giờ cố vớt vát, được chừng nào hay chừng ấy", chị Tý rưng rưng.
Trên cùng tuyến đường, nhiều quán ăn, cửa hàng lưu niệm, tiệm quần áo… rơi vào tình cảnh tương tự.

Bùn lẫn trong hàng hóa tại cửa hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh: THANH THÙY
Cửa hàng đồ lưu niệm của chị Trần Thị Hương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng hoang tàn sau cơn lũ lịch sử.
"Hơn 2.000 chiếc khăn bị vùi trong bùn nước, 3 chiếc tủ lạnh hư hỏng và rất nhiều đồ đạc khác. Cái gì hư thì bỏ, cái gì rửa được thì giữ. Thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể", chị Hương nói.
Không chỉ riêng chị Chi, chị Tý hay chị Hương, nhiều chủ cửa hàng ở Hội An, đặc biệt khu vực ven sông Hoài cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cơn lũ bất ngờ lên nhanh và cao khiến họ không kịp trở tay.
Nhiều chủ cửa hàng ven sông Hoài cho biết vật dụng, đồ đạc của họ đã bị nước lũ cuốn đi. Đến trưa 31-10, nhiều tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học vẫn còn ngập, họ vẫn chưa thể mở cửa để dọn dẹp.
Ngoài thiệt hại về hàng hóa, nhiều chủ cửa hàng còn phải gánh thêm chi phí khôi phục như thuê người dọn bùn, sơn sửa lại tường, mua thiết bị mới.

Nỗ lực dọn dẹp sau lũ - Ảnh: THANH THÙY

Hàng hóa ướt sũng, chất đống - Ảnh: THANH THÙY

Dù đã kê cao nhưng hàng hóa vẫn bị ngâm trong nước, gây thiệt hại - Ảnh: THANH THÙY


Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, hàng hóa của nhiều cửa hàng kinh doanh tại Hội An bị hư hỏng, tiểu thương thiệt hại nặng nề - Ảnh: THANH THÙY

Cửa hàng hỗn độn, nhiều máy móc bị ngâm lâu trong nước - Ảnh: THANH THÙY
 
            
         
                 
                    
 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận