
Khung cảnh tiếp ứng cho vùng ngập gấp gáp ở các tuyến đường sát sông Hoài - Ảnh: B.D.
Chiều 30-10, phóng viên Tuổi Trẻ Online theo chân lực lượng cứu hộ của công an, chính quyền đi vào vùng ngập sâu nhất ở thành phố Hội An cũ hướng xã Cẩm Kim. Tất cả giờ đây là mênh mông biển nước.
Những tiếng gọi xin nước uống, đồ ăn ở xa vọng tới. Những con người run run trong mưa kê dọn đồ đạc trên các tầng cao ngôi nhà, phía dưới là mênh mông biển nước. Những ca nô cứu hộ lao đi giữa dòng nước xiết, trong màn mưa dày đặc để đem thật nhiều hàng tới bà con.
Trong trận mưa lũ đang xảy ra những ngày qua ở Đà Nẵng, Hội An nằm dưới cùng của hạ nguồn sông Thu Bồn, nên gần như mọi ngôi làng phía bên kia bờ sông đã bị lũ nhấn chìm. Do số dân quá lớn nên việc sơ tán là bất khả thi.
Để dân không đói, khát, những ngày qua quân đội, công an, chính quyền và hàng ngàn người Hội An tìm mọi cách cưu mang nhau.
Ở các con đường trong phố cổ đều trở thành bến tập kết hàng hóa để xuồng máy đưa đi phát cho bà con. Không một phút nào các lực lượng, tình nguyện viên nghỉ ngơi. Họ làm việc với tất cả tình cảm chia sẻ với nhau lúc hoạn nạn.
Nhiều du khách nước ngoài tới Hội An dịp này khi thấy một cảnh tượng tập trung đen kín người, đủ thứ âm thanh hò nhau đưa hàng lên thật nhanh để đi cứu trợ người dân thì có phần bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi được giải thích, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước sự cưu mang nhau của người dân Hội An, các lực lượng chức năng.

Công an các phường đứng ra điều phối hàng cứu trợ, ca nô về vùng ngập - Ảnh: B.D.

Hình ảnh lũ lụt lịch sử ở Hội An chiều 30-10 - Ảnh: B.D.

Phố cổ ngập hàng mét nhiều ngày qua - Ảnh: B.D.

Hàng cứu trợ được trung chuyển qua sông Hoài để tới vùng Cẩm Kim - nơi dân đang bị cô lập - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận