
Người dân chào đón bộ đội hải quân tới giúp đỡ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Dầm lũ cùng người dân nhiều ngày qua, trong sáng 30-10 xuồng bộ đội hải quân tiếp tục vận chuyển thức ăn, nước uống tiếp ứng cho người dân.
Trực tiếp có mặt trên xuồng cùng cán bộ chiến sĩ, đại tá Phạm Văn Toàn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 - cho biết hàng ngàn suất cơm, thuốc men, nhu yếu phẩm cùng tiền mặt đã được bộ đội phát tới tay bà con.
Xã Hà Nha là rốn ngập của đợt mưa lũ kỷ lục tại TP Đà Nẵng những ngày qua. Tới sáng 30-10 dù nước đã rút khá nhiều nhưng hàng ngàn nhà dân hai bên sông Vu Gia, Thu Bồn vẫn mênh mông trong nước.
Những ngày qua, người dân ở đây phải sống trong cảnh khó khăn tứ bề. Các hộ dân san sẻ nhau chỗ ở trên gác 2 của những ngôi nhà bê tông cao vượt nước lũ, việc ăn uống được chính quyền và quân đội, các lực lượng tình nguyện đưa tới nơi.
Nhiều ngày dầm trong nước bạc, người dân ở các trung tâm ngập đứng trong nhà mình giơ tay chào đón khi thấy xuồng của bộ đội đưa đồ ăn, nước uống tới.
Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết hiện nay Lữ đoàn 680 vẫn ứng trực tại khu vực Hà Nha để hỗ trợ chính quyền, giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
Ngoài hàng hóa được đưa tới từng nhà dân, bộ đội cũng tới các hộ gia đình để cào bùn, dọn dẹp nhà cửa khi nước vừa rút ra.

Người dân xếp hàng dài nhận hàng cứu trợ từ Lữ đoàn 680 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Đại tá Phạm Văn Toàn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 (ở giữa) - phát hàng cứu trợ tại xã Hà Nha sáng 30-10 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Xuồng bộ đội hải quân tới từng nhà dân để tiếp thực phẩm - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Lũ rút tới đâu bộ đội giúp đỡ bà con dọn bùn non tới đó - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ đội hải quân lội nước tiếp cận các nhà dân bị cô lập - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận