
Người dân thôn Vĩnh Phước, xã Hà Nha lội nước ra khu vực quốc lộ nhận quà cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: B.D.
Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng gồm bánh mì, cá hộp, mì tôm, nước sạch, nhu yếu phẩm…
Gian nan đưa hàng tiếp cận bà con vùng rốn lũ
Trong màn mưa dày đặc, những thùng hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ được sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông túc trực tại các điểm ngập ở đường Hồ Chí Minh từ TP Đà Nẵng lên Tây Nguyên tới được tay từng hộ dân vào cuối chiều 29-10.
Khi những thùng hàng đầu tiên vừa được đặt xuống, rất đông người dân đã tới đề nghị được hỗ trợ một suất về phân phát cho các thành viên trong gia đình.
Ông Huỳnh Tấn Hiếu - nhà ở chân cầu Hà Nha - cho biết nhà ông có vợ và hai con nhỏ, suốt 3 ngày qua cả nhà phải lên gác 2 tránh lụt. Ông chia sẻ người dân ở khu vực mình không lạ gì cảnh ngập lụt hằng năm, nhưng đây là trận lụt ngập nặng nhất.
"Tôi và bà con phải dầm mình suốt 3 ngày qua để chờ nước rút, nhưng từ trưa 29-10 thì nước lên lại. Người dân rất mệt mỏi, đồ ăn dự trữ cũng gần cạn, đặc biệt là nước uống rất thiếu. Chúng tôi chỉ chờ các đoàn tiếp ứng từ xã, quân đội và các nhà hảo tâm".

Cán bộ Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ đưa quà của bạn đọc Tuổi Trẻ tới bà con xã Hà Nha - Ảnh: B.D.
Giữa màn mưa dày đặc chiều 29-10, ngay khi hàng cứu trợ tới chân cầu Hà Nha, ông Hiếu cùng bà con xóm giềng lội nước ngập sâu để ra nhận những suất quà từ báo Tuổi Trẻ. Ông Hiếu nói rằng lúc này những sự giúp đỡ đều trở nên quý giá vô cùng khi mà bà con đã trong vùng ngập quá lâu, chịu cảnh không điện, không lương thực...
Người dân cầm cự lụt qua ngày thứ 3
Chúng tôi lội nước sâu ngang cổ đi vào các khu dân cư đã chịu cảnh nước ngâm quá hơn 2 ngày. Mọi thứ im lìm, thảm thương.
Những con hẻm kín nhà dân trước đây thành dòng sông trắng bạc. Các bảng hiệu quảng cáo vốn treo lên cao chạm đầu người nhưng giờ đây cũng bị nước chạm mấp mé.
Người dân cho biết vì nghĩ nước sẽ không lớn và ngâm lâu nên dự trữ đồ ăn, dầu đèn, lương thực, chất đốt không nhiều, nên bước qua ngày lụt thứ ba thì bà con đã gần như cạn thức ăn dự trữ.
Cố gắng lội nước ngập tới bả vai để ra nhận quà cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ, ông Võ Ngọc Nhỏ và người hàng xóm là Hoàng Quốc Khánh cho biết đã qua ngày thứ 3 phải tránh trú trên gác cao.

Đại diện chính quyền, các hộ dân vùng lụt xã Đại Lộc nhận hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: B.D.
Từ sáng 29-10, sau khi rút xuống, nước lụt bất ngờ lên lại khiến các thành viên gia đình mệt lả.
"Chúng tôi cũng quen lụt rồi, nhưng trận này kéo dài và kinh khủng quá. Chính quyền địa phương, quân đội, các cấp rất quan tâm, nhưng do số hộ ngập quá nhiều nên nguồn lực hạn chế.
Mỗi gia đình có ít nhất 4 người nên nguồn thức ăn dự trữ cũng hết, điện mất khiến đồ bỏ trong tủ đông cũng hỏng. Chúng tôi phải ăn mì tôm, ăn bánh mì tạm bợ mấy hôm nay để chờ cứu trợ" - ông Khánh nói.
Tại xã Hà Nha, đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao tặng 100 suất quà cho dân vùng ngập. Tương tự tại xã Đại Lộc, số quà tương đương cũng được đưa tới tay bà con kịp thời trong chiều 29-10.
Trong những ngày tới, quà cứu trợ sẽ được tiếp tục chuyển tới tay người dân xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) - nơi ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ những ngày qua.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận