24/11/2025 15:40 GMT+7

Hai lần lũ lịch sử ở Hòa Thịnh, hai lần ông Tượng bị sập nhà

Lũ lịch sử 1993 ở Hòa Thịnh ông Tượng bị sập căn nhà. Làm lụng, dành dụm, năm 1998 ông mua đất cao hơn đỉnh lũ dựng nhà mới. Vậy mà đợt lũ này, nhà ông lại bị đánh sập, nhà của con trai bên cạnh cũng sập.

Hòa Thịnh - Ảnh 1.

Ông Tượng trải qua 2 trận lũ lịch sử ở Hòa Thịnh và 2 lần bị sập nhà

Ngày 24-11, đi sâu vào những ngôi làng vùng tâm lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây), nhà cửa đổ nát khắp nơi. Ở dông đất nằm đơn độc giữa cánh Tây Mương Trẫy, có 3 ngôi nhà thì 2 căn nhà bị lũ đánh sập.

Hai trận lũ lịch sử ở Hòa Thịnh, 2 lần sập nhà

Vợ chồng ông Đặng Văn Tượng (65 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) đều bị tai biến. Trận lũ vừa rồi, dù đã chủ động trèo lên gác ngồi, nhưng rồi lũ lên nhanh, ngập gác, hai vợ chồng hoảng loạn. May sau lúc đó có hai đứa cháu đập mái, cố sức kéo hai vợ chồng ông lên cao.

Mưa lạnh, ngồi trên mái nhà mà chẳng yên thân, lũ thốc mạnh, tường nhà nhà phía sau đổ sập. Những mảng tường tiếp theo cũng ngã.

"Tôi nói bả chuyến này chết rồi bà ơi. Nhưng hai đứa cháu vẫn cố sức kéo và đưa được vợ chồng tôi qua nóc nhà con gái. Ở trên đó 3 đêm, may là lũ không đánh sập nhà con gái", ông Tượng kể. Đến bây giờ, ông vẫn nghĩ hai vợ chồng đã thoát chết may mắn.

Lũ qua đi, nhìn nhà cửa đổ sập, vật dụng ngổn ngang, ông Tượng cũng bất lực vì không thu dọn được. Cuộc đời ông bị ảm ảnh bởi lũ, ông bảo cả đời làm lụng, chỉ 2 trận lũ lịch sử, ông trắng tay.

Lùi về 32 năm trước, năm 1993 ông Tượng bảo trận lũ lịch sử năm đó, ông vác 7 người con tháo chạy, trở về căn nhà đã sập hoàn toàn. Suốt 5 năm sau đó, ông chỉ dựng cái chái nhỏ ở, quyết tâm kiếm tiền mua chỗ đất cao ráo xây nhà.

Hòa Thịnh - Ảnh 2.

Anh Tú, con ông Tượng đang hái cà phê thuê ở Lâm Đồng nghe tin lũ đã về dọn dẹp lại nhà cha bị sập, anh tin mọi thứ sẽ ổn

Hòa Thịnh - Ảnh 3.

Nhà của con trai ông Tượng bị sập hoàn toàn

Dông đất giữa cánh đồng Tây Mương Trẫy cách xa đường liên thôn tận 500m lũ 1993 không chạm đến, được ông Tượng mua, xây nhà năm 1998. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ không còn cảnh lũ nữa, nhưng trận lũ này, nhà ông lại sập.

Không chỉ vậy, căn nhà bên cạnh của Đặng Thế Hinh (con trai ông Tượng) cũng bị lũ cuốn sập hoàn toàn, giờ nhìn như đồng xà bần. Còn nhà con gái dù không sập nhưng toàn bộ vật dụng bên trong đã bị cuốn trôi sạch.

Ông Tượng giờ chẳng còn nghĩ ngợi được gì, hỏi ông cần gì, ông nói gọn "Tôi chỉ muốn có một căn nhà, nhỏ cũng được, giờ già, bệnh tật nhà cũng không còn nữa".

Nỗi khổ đè nặng trong lời nói, đông con nhưng tất cả đều làm thuê, cuộc sống rất vất vả. Anh Hinh nghe cha nói nhà sập rồi cũng không thể về, bởi hai vợ chồng đang làm thuê ở Sài Gòn.

Người duy nhất trong nhà còn quyết tâm là anh Đặng Quốc Tú (43 tuổi), anh Tú đang hái cà phê ở Lâm Đồng nghe lũ quá lớn đã bỏ việc chạy về quê. Anh đi quanh nhà, nhặt nhạnh từng viên gạch, ngói để "ít hôm nhà nước có hỗ trợ xây nhà mới thì đỡ tiền gạch, ngói".

"Cha mẹ tôi giờ buông tay rồi, nhưng tôi thì không. Tôi tin nhà nước sẽ không để người dân sống cảnh không nhà. Hãy cứ lạc quan lên. Buồn hay vui đều phải sống, thì hay cố mà vui", anh Tú nói.

Hòa Thịnh - Ảnh 4.

Bà Ngân bên căn nhà bị hư hỏng

Hòa Thịnh - Ảnh 5.

Bà Ngân mong có gạo nấu ăn và có một con bò để nuôi

Sập nửa căn nhà, chết 6 con bò, vật dụng hư hỏng toàn bộ

Cách nhà ông Tượng không xa, bà Lê Thị Kim Ngân (46 tuổi) bước ra bước vào căn nhà tan hoang. Bà Ngân may mắn hơn ông Tượng một chút khi nhà bếp và nhà ngang bị sập, còn nhà trên "đứng vững" sau lũ.

Đưa cánh tay thâm tím, bà Ngân kể chuyện suýt bị đè chết chìm trong lũ khi tường nhà bị nước thốc làm sập. Sau lũ, bà Ngân nói gọn: "Chỉ còn cái mạng chứ chẳng còn gì".

Bà liệt kê thiệt hại mà mặt cúi xuống, tay cứ xoa trán. 6 con bò bị chết, 1 tấn lúa bị trôi, vật dụng hư hỏng hết, cái tủ thờ cũng hư luôn…

Hòa Thịnh - Ảnh 6.

Trong hoang tàn, bà Ngân cố dựng lại cuộc sống

"6 con bò đó tui mua sau khi vay 100 triệu đồng của ngân hàng chính sách. Giờ không biết lấy gì trả", bà Ngân nói và cho biết mong muốn lúc này của bà là có gạo nấu. Tiếp đến nhà nước hỗ trợ dựng lại nhà, cho lại một con bò giống để bà khôi phục.

Trước khi chờ đợi sự tiếp sức, bà Ngân cùng gia đình đang vật lộn giữa ngổn ngang. Con trai giúp mẹ dọn dẹp lại bức tường đổ sập. Con trai bà Ngân tỏ ra lạc quan, anh tin tưởng vào những điều tốt đẹp.

"Mẹ đừng có buồn, cả làng mất tài sản, có người còn mất mạng. Mình còn sống thì còn làm lại được", anh nói.

Hòa Thịnh - Ảnh 7.

Lũ đi qua, để lại những căn nhà đổ nát

Hai lần lũ lịch sử ở Hòa Thinh, hai lần ông Tượng bị sập nhà - Ảnh 8.Rốn lũ Hòa Thịnh: Bà Ngùng nhóm lửa, thắp niềm tin giữa hoang tàn đổ nát

Căn nhà đổ nát, bò chết, lúa trôi, hai vợ chồng bà Ngùng ở rốn lũ Hòa Thịnh trắng tay. Giữa hoang tàn, bà nhóm lửa nấu cơm, ánh lửa như thắp lên niềm tin để "rũ bùn đứng dậy".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất