
Căn nhà của bà Ngùng tan hoang, đổ nát sau lũ rút
Thôn Phú Hữu ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên) sau lũ rút lộ ra cảnh hoang tàn.
Nhà cửa tan hoang, trâu bò chết, lúa thóc hư hỏng, đồ đạc vật dụng trôi theo lũ. "Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây", người dân gắng gượng vượt qua đau thương từng bước khắc phục.
Trên ngả đường vào thôn, hàng chục chuyến xe chở nhu yếu phẩm, gạo, áo quần, chăn màn đổ về tiếp tế, dân làng xếp hàng chờ nhận. Sự sẻ chia thật sự ý nghĩa.
Càng đi sâu vào trong những con đường làng, khung cảnh lũ tàn phá càng hiện rõ. Thật sự rất khốc liệt, lũ đánh sập nhà, phá sập tường, lũ cướp hết tài sản. Sự sẻ chia của cả nước lúc này thật sự quý giá.
Ngôi nhà của bà Trần Thị Ngùng (50 tuổi) như đống đổ nát, tường đổ sập, mái ngói lổm chổm.
Tấm di ảnh của cha mẹ chồng bị lũ cuốn đi, bà nhặt lại lau chùi để ở nơi sạch sẽ nhất. Bà Ngùng nhìn di ảnh, khấn điều gì đó, rồi kể lại cái đêm kinh hoàng bà ngỡ đã chết.
Chiều tối 19-11, nước tràn vào khu dân cư. Đỉnh điểm ngày 20-11 nước dâng cao lút nóc, không còn chỗ bám. May sao, nhà có chiếc ghe. Giữa đêm mưa xối xả và lũ cuồn cuộn, chính chiếc ghe ấy đã cứu sống hai vợ chồng.
"Có lúc lũ xiết, suýt trôi ghe, tôi phải cố sức chèo vào cây xoài, ôm giữ và xin dòng nước đừng thốc nữa", bà Ngùng hãi hùng.

Một số giấy tờ ướt nhẹp, hai vợ chồng đem ra phơi
Hai ngày đêm vợ chồng co ro, lạnh lẽo giữa mưa lũ tầm tã. Hai vợ chồng đã chiến đấu để giữ mạng, nước tràn vào ghe, họ cật lực múc ra, bởi giữ chiếc ghe mới giữ được mạng mình.
Rồi những hình ảnh khốc liệt nhất hiện ra trước mắt. Lũ đánh sập tường, mái cũng bị nước "tháo bỏ" lổm chổm, nhà dưới mái bị sập.
"Lúc thấy mấy con bò rống lên, ngập chết dần, tôi chỉ biết khóc, bất lực không làm được gì", bà nhớ lại.
Sau khi lũ rút, cái còn lại đối với bà là hai bàn tay trắng. Bà cố gắng nhặt nhạnh một số vật dụng còn sót lại, trong đó là 2 di ảnh của cha mẹ.
Giữa hoang tàn, bà tự mình tìm cách đứng dậy, bởi chồng, ông Nguyễn Đình Cống (54 tuổi) bị bệnh tâm thần phân liệt, chẳng thể giúp được gì.
Nhắc đến lũ là khuôn mặt ông đơ ra, nỗi sợ ập xuống, ám ảnh. Hỏi ông sao mà sống được, ông cứ chỉ về phía chiếc ghe, nói những lời chẳng ai hiểu được.
Trưa, bà lấy chiếc bếp lò và rơm nhóm lửa, lấy bao gạo được các đoàn từ thiện hỗ trợ thổi cơm. Bà nói rằng mấy bữa nay hai vợ chồng ăn mì tôm, cơm từ các đoàn hảo tâm hỗ trợ, bữa nay bắt đầu nhóm bếp nấu cơm. Bếp lửa được nhóm đỏ giữa hoang tàn đổ nát, nhen lên hơi ấm giữa thiên tai nghiệt ngã.
"Giờ đây cần thiết nhất đối với gia đình tôi trước tiên là gạo, thực phẩm, sau đó có tiền sửa lại căn nhà cho hai vợ chồng ở yên ổn", niềm tin của bà lúc này, chỉ vậy.

Những gì còn sót lại, trong đó có 2 di ảnh của cha mẹ

Hoang tàn

Hai vợ chồng rơi vào cảnh trắng tay

Thứ bà Ngùng cần là tiền để sửa lại căn nhà

Nhóm bếp lửa nấu cơm trưa

Căn nhà của anh trai bà Ngùng gần nhà bà cũng bị đổ sập

Xác bò trên kênh mương ở đồng ruộng Phú Hữu

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia cứu đói cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia cứu đói cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt vào trụ sở xã Hòa Thịnh để phát cho người dân
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận