
Biệt đội máy cày của ông nông dân và các chị em phụ nữ chở hàng vào các thôn bị thiệt hại sau lũ để phân phát cho người dân - Ảnh: LÊ TRUNG
Mùa lũ, họ chẳng ra đồng mà len lỏi vào những ngõ nhỏ thôn xóm ở rốn lũ, chở hàng tiếp tế cho dân bị ngập sâu, cô lập. Mọi người gọi họ là "biệt đội tiếp tế máy cày".
Một điểm tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các đoàn xe từ thiện trên mọi miền Tổ quốc đổ về trụ sở xã.
Ông Thiều Quang Tiên (48 tuổi, thôn Suối Phẩn, xã Hòa Mỹ) cùng các chị em bỏ dỡ hộp cơm trưa, lái máy cày vào.
Chiếc máy cày đã được tháo dỡ dụng cụ cày bừa, thay vào đó một thùng xe phía sau.
Những phụ nữ đứng trên thùng xe, tay thoăn thoắn chất đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, áo quần, thức ăn.
Mấy ngày nay họ đã bỏ dở việc nhà, kể cả nhà ngổn ngang sau lũ, để chở những suất cơm nóng, thùng mì tôm, nước uống, áo quần, chăn đệm ấm cho bà con bị thiệt hại nặng nề vùng ngập sâu, cô lập.
Ông Tiên là một nông dân chân lấm tay bùn với kỹ năng lái máy cày điêu luyện bon bon trên đường. "Hai ngày rồi, hôm qua là Hòa Thịnh, nay chúng tôi tiếp tục chở hàng đến Hòa Mỹ", ông nói.
Người nông dân ấy hằng ngày quen với đồng án, cày bừa, nay đóng vai trò như "người vận chuyển" tốt bụng.

Những người phụ nữ đưa hàng hóa lên xe máy cày
Ông Tiên kể những ngày lũ này, thấy bà con ở các vùng rốn lũ bị ngập sâu thiếu thốn đủ thứ, dân làng Suối Phẩn của ông nóng ruột lắm, muốn làm điều gì đó giúp bà con đang lạnh run, đói bụng.
Vậy là mọi người bàn nhau góp của ít lòng nhiều, nấu những suất cơm nóng mang vào vùng lũ Hòa Thịnh.
"Mọi người góp tiền lại, rồi những phụ nữ nấu cơm, thức ăn, chất lên xe. Tôi chở đến các vùng ngập sâu, nhờ xuồng, ca nô đem vào cho người dân còn bị ngập", ông kể. Ông cho biết chiếc xe máy cày của mình được trưng dụng, ông tự bỏ tiền túi mua dầu để chạy.
Sau khi lũ rút, thấy các đoàn xe tải từ thiện từ khắp mọi miền đất nước đổ về, xe lớn không thể vào tận các ngõ thôn ngoằn nghoèo, nhỏ hẹp. Thế là xe máy cày của ông nông dân ấy lại tiếp tục tự nguyện chở hàng vào các thôn xóm.
Xe ông cũng vào các điểm tập kết của trụ sở UBND xã lấy hàng chở về các điểm thôn để phân phát cho người dân. Những người phụ nữ làm nhiệm vụ bốc xếp hàng lên xuống các điểm.
"Hai ngày nay chạy liên tục, tụi tui cũng mệt, nhưng mà vui vì đã giúp đỡ cho bà con mình trong những lúc thiên tai khốc liệt", ông Tiên cười nói.

Bà Miên, một thành viên lớn tuổi của biệt đội máy cày
Bà Nguyễn Thị Miên (61 tuổi, thành viên của "Biệt đội máy cày") kể rằng mấy ngày nay chị em cảm thấy hạnh phúc vì vận chuyển nhiều thức ăn, nhu yếu phẩm, áo quần, chăn mền... cho bà con rốn lũ.
"Thấy bà con bị ngập lũ nặng, trắng tay, có nhà có người chết, chị em tui thương lắm. Chia sẻ được chừng nào với bà con mình hay chừng nấy. Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng đến khi nào không còn hàng hóa đến rốn lũ nữa thì thôi", bà Miên bộc bạch.
Ông Tiên cho biết ở xã còn có 2 chiếc xe máy cày nữa cũng làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa như xe của ông.

Đưa hàng đến các điểm thôn

Xe máy cày của ông Tiên bon bon trên đường suốt hai ngày nay

Bữa cơm trưa vội cũng trên xe máy cày của 10 chị em
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận